1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn quên một người, Tâm Lý học giúp được chăng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi S2T, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Không biết có hiệu quả cho S2T không
    Mong là có ích
    Giải thích cách tôi đưa ra
    Tên người đại diện cho con người.
    Trong khung cảnh chiều hôm, bình lặng, mọi thứ tắt dần, việc lặp lại hành động xoá rồi viết tên người nào đó cùng với một tâm trạng trầm cảm đã vô tình để lại trong tiềm thức người viết một cảm giác mất mát không thể lấy lại được, rồi một ý nghĩ để cho tên người đó cũng như người đó bị xoá đi, nhạt dần.
    Và thế là chấp nhận chụi mất ai đó , không níu kéo làm chi
    he he
  2. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, đừng nên quên ai làm jì, nếu là kẻ thù càng phải nhớ, nếu là người đã từng iu thương càng không nên quyên. Hai loại người đó quên được sao? Mà bạn cần quyên người như thế hả? thử phương pháp tự kỷ ám thị đi, đóng băng hình ảnh họ vào một nơi nào đó sâu thẳm trong... trái tim hêhh
  3. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Vấn đề của bạn không quá khó để giải quyết đâu. Bạn hãy lao vào công việc, sẽ chẳng còn thờì gian để bạn nghĩ ngợi lung tung, những đồ vật có liên quan đến người đó, bạn hãy cất vào một nơi nào đó. Cuối cùng, bạn hãy tự nhủ rằng: bây giờ, có thể người đó không còn giống như ngày xưa, họ có thể có một bạn trai (bạn gái) mới rồi và có thể người đó đã không còn nghĩ đến mình nữa. Như vậy thì mình còn cần thiết cứ phải lúc nào cũng nhớ tới họ nữ không nhỉ?
  4. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người
    mấy hôm nay thiendialoi cũng rơi vào vần nhịp nhớ thương một người.
    Nỗi nhớ thật da diết.
    Muốn quên nhưng cũng thật khó quên.
    Cũng biết rằng phải quên nhưng lại không được.
    Biết là nên lao đầu vào học tập, làm việc, kiếm tiền nhưng hình ảnh của ai đó cứ ngự trị trong đầu.
    ÔI! ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI KHÓ QÚA.
  5. hoaisa

    hoaisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    muốn quên ý hả !cách cổ điển chuyên thấy trên phim tâm nhí tình củm HQ là....đâm đầu vào ô tô.đảm bảo tên mình cũng còn không nhớ chớ nói jì đến người khác
    đùa tý đấy !không thể quên một ngưồi mà chỉ có thể biến đổi trạng thái t/c của mình từ cực này sang cực khác(đó là cách cực kì tiêu cực) hay biến thành 1 trạng thái trung gian .nó giống như là .....kiểu lòng từ bi của nhà phật đó!
    đừng nên tiếp xúc ở những góc độ"đẹp" mà nên nhìn họ ở nhiều góc độ,lúc đó ta có thể nhận xét được chính xác hơn,khách quan hơn
    chúc may mắn !
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    ko cần phải quên ai làm gì cả, sao lại phải quên các đồng chí nhỉ, mọi mối quan hệ sau này có chấm dứt thì nhớ đến nó cũng hoặc là những kỉ niệm đẹp, hoặc là những kinh nghiệm tốt. Đơn giản là nếu bạn luôn xác định như tôi nói như thế thì bạn sẽ chả cảm thấy muốn quên ai, bạn cứ nhớ họ như thường nhưng lại rất thoải mải khi nghĩ đến họ, ko có gì là khó chịu cả
  7. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác khuyên nên dùng phương pháp chuyển dịch tình cảm. Nó cũng tương tự như: giận cá chém thớt,..... Tức là khi bạn có tình cảm với một đối tượng nào đó như căm ghét, tức giận, hay yêu nhớ mà lại không được chấp nhận, bạn lại trút hết lên đầu đối tượng khác.
    Phương pháp này nhiều khi cũng tốt, nhưng nếu lạm dụng quá thì gây tâm lý phản cảm, bất lợi của ngưòi phải chịu đựng.
    Tui bi giỏ cũng tạm ổn, mọi sự tốt đẹp. Người cũng đã đi xa, cô ấy cũng sắp lập gia đình. Long buồn nhưng biết làm thế nào được.
    Thôi đi kiếm tiền vậy.
    Được thiendialoi sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 25/06/2006
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Trong tâm lý các triệu chứng quên đa phần là do rối loạn vì vậy muốn quên 1 ai đó nên làm rối loạn những thông tin xung quanh , chẳng hạn khi bạn nhớ ai đó muốn gọi điện cho người ta..Ví dụ số điện thoại của họ là 8633833 hãy học thuộc lòng tất cả những số gần giống như 8633383 hay 8638833 hay 8663383 , chưa đầy 1 tiếng sau bản thân bạn không thể nhớ được số điện thoại chính xác nữa , và 1 thông tin liên quan đến người đó đã bị xoá bỏ !
  9. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Nhưng đây là lĩnh vực tình cảm, cảm xúc, mà tình yêu là thứ cảm xúc cao quý tốt đẹp nhất của con nguời.
    Tôi thấy cách của bác cũng hay nhưng chỉ nên áp dụng trong những tình huống khác, ví như khi cần quên một dãy số (thuộc dạng trí nhớ máy móc), quên một hình ảnh (thuộc dạng trí nhớ hình ảnh), hay quên một đối tượng nào đó mà mình ghi nhớ không chủ định. Ở đây lại là tình yêu. Bao nhiêu cảm xúc, những hình ảnh, lời nói.... ddã in đậm trong tâm tríi rồi...... QUÊN KHỐ LẮM!!!!!!
  10. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ theo cách thông thường: thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất trong trường hợp này.
    Được thiendialoi sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 25/07/2006

Chia sẻ trang này