1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn quên một người, Tâm Lý học giúp được chăng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi S2T, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    nói thế thì nói làm gì ,có cách này hay thì chia sẻ đi ,mẹo vặt cũng được ,em cũng quan tâm đến việc này lắm , vì rất hay gặp ở thời trẻ , hehhe .
  2. linhbach

    linhbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu đã lỡ yêu rồi thì khó mà quên lắm. Tuy nhiên tâm lý học có thể giúp được ít nhiều.
  3. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để quên 1 người là đối diện với họ, vẫn cứ đi chơi nói chuyện, coi nhau như những người bạn, dần dần cảm thấy mối quan hệ có chiều hướng thay đổi, và tự nhiên xuất hiện thêm 1 người bạn thân, ( mà trước đó, đáng lẽ là 1 người đặc biệt ... ) Các bác thấy sao? Tâm lý con người có cho fép làm đc hông? Chứ em đang làm theo cách đó Nhưng mà tới giờ thấy chưa đc khả quan lắm, ặc ặc ...!!
  4. lamhai_2006

    lamhai_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lúc nào đó, bạn cần phải quên đi một người liệu Tâm lý học có giúp được gì không....
    Tại sao phải quên trong khi trí óc ta hoàn toàn minh mẫn , bộ nhớ không có vấn đề , và hơn thế nữa ....NGƯỜI ƠI KHI CỐ QUÊN LÀ KHI LÒNG NHỚ THÊM .....
    Vậy thì cần gì đến tâm lý học ,cho thêm phần tốn kém ngân sách nhà nước, mà tiền mất nhưng tật vẫn mang
    Phải không các Bác ...lúc nào nhớ thì cứ nhớ , khi nào không nhớ thì quên.... cố gắng làm trái qui luật làm chi cho hao ....
    Phải không các bác .[ 8)]
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến thì cứ để cho nỗi nhớ được thoả thích, không chịu được thì khóc một hồi, sau đó chạy vài vòng hồ, mệt lăn ngủ. Sáng sớm hôm sau hãy đi bộ và nói chuyện với một người quen ở gần nhà, đi ăn sáng, đi uống nước, và có thể hãy rủ nhau đi bộ hàng ngày. Suy nghĩ lạc quan hơn về các mối quan hệ cũ và mới, cái gì mới cũng hứa hẹn những điều tốt đẹp.
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên người đó, đừng có dại mà gặp gỡ làm gì. Theo tôi có mấy cách đây:
    - Chịu khó chăm sóc bản thân cho đẹp đẽ vào, đi chơi , đàn đúm , gặp gỡ bạn bè càng nhiều càng tốt, đêm về nếu có nhớ , làm mấy viên thuốc tâm sen an thần bán đầy hiệu thuốc mà ngủ cho ngon.
    -Xoá hết số điện thoại , email vv .., những gì liên quan đến người đó đi.
    - Tìm ra thật nhiều khuyết điểm của người đó, làm sao đi đến kết luận là : Anh ta ( cô ta) thực chẳng xứng đáng với mình, trước sau kết cục cũng thế thôi.
    - Nhắc đi nhắc lại : "Những gì không thuộc về ta sớm muộn rồi cũng ra đi..."
    - Hãy nghĩ đến bố mẹ và những người thân gắn bó với ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào... Hơn là cái kẻ đáng ghét kia...
    .
  7. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 cách hay lắm. Bạn viết hết tất cả những ấm ức, dằn vặt hay đau khổ trong lòng (về người đã vô tình hay hữu ý gây ra cho bạn) ra giấy. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật (cực kỳ phũ phàng) và hết sức thành thật với bản thân mình (có ai biết đâu mà ko dám nói hết). Cách làm này giúp mình đối diện với sự thật. Sau đó, đốt hết những tờ giấy đó đi. Xong việc bạn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu và thoải mái vì tất cả những điều bạn ko thể chia sẻ với ai đã được thổ lộ và giải toả. Khi nhìn ngọn lửa liếm đi những dòng chữ chứa đựng sự khổ sở của mình, nỗi niềm của mình dường như vơi đi và đầu óc nhẹ bỗng . Hôm sau sẽ cảm thấy những chuyện hôm qua là mình đau lòng chỉ còn đôi chút dấu vết mờ nhạt. ]Hi vọng giúp được bạn đôi chút.
  8. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    muốn quên một người đâu có dễ. Vì nó gắn với một khỏang thời gian của ta và đồng thời nó có lưu dấu ấn đến không gian xung quanh ta. Có nghĩa là thời gian mà ta ở bên cạnh người ấy thì đã là quá khứ, nhưng cái không gian thì lại là hiện tại. Ngày ngày ta phải đối diện với cái không gian ở hiện tại, nó lại gợi cho ta những hình ảnh của quá khứ. Cho nên, theo mình, để tạm quên đi quá khứ, chỉ có thể là thay đổi luôn cả không gian.
    vậy nhưng thay đổi luôn không gian thì vẫn chưa đủ, vì ta có tiếp xúc với người ấy , mắt ta, tai ta vẫn lưu lại ngừoi ấy trong óc - óc ta thì không thể thay luôn được, nên chỉ có thể làm cách nào cho óc không nghĩ đến, không lưu ý gì đến cái ngăn chứa nguời ấy nữa (tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy, sẽ được đựng trong cái ngăn này). Giả sử như ta đặt tên cho cái ngăn không đuợc đụng đến, không được vào là ngăn X. Chỉ cần vừa đụng tay đến, ta đóng ngay lại liền, đừng mở ra nữa, tự ta cho rằng nếu mở ra ta sẽ gặp nguy hiểm hay gì gì đó ... . Nếu như ra lệnh được cho óc làm được chuyện ấy, thì chúc mừng bạn đã thành công. hì...... cách này là cách của mình đó ... cất nó vào cuốn album trong óc, lâu lâu lấy ra ngắm rồi lại cất vô trở lại ...
    ngòai ra, hịên tượng làm nhiễu như có ai đó đã đề cập cũng rất hay.... bạn có thể làm nhiễu bằng cách đè lên bằng những hình ảnh nguời con gái khác ...
    Được sao_xet sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 03/09/2006
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đừng để thời gian rảnh rổi nhìu,rảnh rổi hay sinh ra lắm bệnh,lúc rảnh thì đi chơi với bạn bè,gặp gở thêm nhìu bạn mới,tham gia nhìu các hoạt động xã hội,làm nhìu việc nhà hơn,về thăm quê ..........he he cả tỷ việc khiến bạn sẽ quên,sẽ quên dc nhìu lắm
  10. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm đến 4 năm roài mà chưa được bạn ah. có cách khác khả dĩ hơn ko nhỉ?

Chia sẻ trang này