1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn quên một người, Tâm Lý học giúp được chăng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi S2T, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đừng quá quan trọng vấn đề gì
    Sống vô tư lự lại hay đó.
    Nếu không quên được nên tìm người khác thay thế. Coi Chuyện trước chỉ là một kỷ niệm, hay một cuộc chơi. Vì đời là một cuộc chơi mà. He
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một chàng mắc chứng có cảm giác kẻ trộm chui vào gậm
    giường của mình . Bác sỹ tâm lý đòi 200 đô mỗi lần nói
    chuyện để chữa, và phải chữa mỗi tuần, chừng 1 năm .
    Bẵng đi một dạo, bác sỹ gặp lại anh ta vui vẻ khoẻ mạnh
    ngoài chợ . Bác sỹ hỏi vì sao anh ta không đến chữa bệnh .
    Anh ta nói, bạn anh ta đã chữa cho anh ta rồi, chỉ một hôm
    là dứt bệnh, lấy có 50 đô . Bác sỹ không hiểu bạn người
    bệnh là ai mà chữa bệnh tâm lý giỏi thế . Thì ra người ấy
    là thợ mộc . Hắn vác cưa ra cưa béng 4 chân giường đi .
    Trường hợp của bạn, coi như người yêu chết rồi, và đến
    nhà xác coi một xác chết xem nó đáng yêu đến thế nào .
    ChÍ vài lần tập luyện với thây ma thì bạn quên ngay người
    yêu thôi . Có nhớ, thì cũng chỉ là ghê tởm .

Chia sẻ trang này