1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUỘN RỒI câu nói ấy của anh cứ ám ảnh tôi cho tới bây giờ.Phải đã muộn rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlfriend, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    MUỘN RỒI câu nói ấy của anh cứ ám ảnh tôi cho tới bây giờ.Phải đã muộn rồi

    Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì nữa .Tất cả đã trôi qua như một giấc mơ mà khi tỉnh giấc nó không khỏi làm tôi cảm thấy mình đau đớn.Cuộc sống này đâu phải toàn màu hồng rưc rỡ anh đã đem lại cho tôi một tia sáng màu hồng nhưng rồi chính anh cũng đã cướp đi niềm vui mà anh vừa mang lại cho tôi.
    Cái tia sáng vừa chợt le lói ấy trong tôi thì nay lại chợt vụt tắt trong sự cô đơn đến lạnh lùng tàn nhẫn .
    Những chiều đạp xe một mình trên phố tôi như sống với những ngày xưa ấy giờ đây ai có thể hiểu được tôi đây
    Trong lòng tôi tràn ngâp hình ảnh của anh đi đến đâu dường như tôi cũngnnhìn thấy bóng dáng anh.
    Chúng tôi đã chia tay nhau và không một lần gặp lại dù nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau có mười phút đạp xe .
    Chẳng lẽ tình yêu lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy ư?
    Giờ đây hàng ngày tôi vẫn cứ sống với cuộc sống riêng của mình nhưng chẳng còn là tôi nữa
    Nhìn thấy nick anh trên mạng mà tôi muốn khóc những giọt nươc mắt lăn dài trên má .Bởi một điều ngày hôm nay đây tôi không còn được chat với anh vô tư và hồn nhiên như ngày xưa ấy nữa.
    Ngày chia tay anh thật nặng nề .Điều duy nhất mà anh còn làm lại đối với tôi đó là anh đã đưa tôi về tận nhà an toàn đêm hôm ấy .Tình cảm duy nhất còn sót lại chăng?
    Tôi đã thực sự cố gắng cho cái tình yêu của mình nhung cai con lại với tôi giờ đây thì chỉ là một con số 0 tron trĩnh...........................

    chi
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thôi bạn ạ, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, có muốn kéo lại cũng ko được nữa, mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn, cho dù tiếc nuối nhưng cũng chẳng kléo lại được gì nữa, con trai thường chóng quên lắm bạn ạ......
    Tôt nhất hãy del hết nick của người ấy đi, thì bạn có khi còn nhẹ nhõm hơn, tuy rằng khi del đi, bạn sẽ ko dám làm, và ko hề muốn làm, nhưng hãy cố ép mình hành động. Phải dũng cảm lên bạn ạ.
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  3. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đây lại một ngày mới bắt đầu .Tôi vẫn cứ mãi lang thang một mình với những gì đã qua.
    Tôi đã chia tay anh chi bởi một nguyên do "Đừng níu kéo lại những gì không phải là của mình" .Tôi đã cố gắng để có thể làm những điều tốt đẹp nhât cho tình yêu của mình cố gắng chờ đợi anh để hi vọng anh sẽ thay đổi nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã quá mệt mỏi và không thể làm gì hơn nữa ngoài chuyên chuẩn bi săn cho mình một cuôc chia tay.
    Tôi con yêu anh lắm nhưng tôi biết đã tới lúc mình phải ra đi mãi mãi va không một lần quay trở lại chỉ bởi một điều duy nhất là anh không muốn tôi quay trở lại.
    Anh yêu ơi
    (Hãy cho phép em được gọi anh một lần như vậy một lần cuối)
    Trong mắt anh giờ đây em chỉ la mot đúa con gái quay ngoắt 180 độ "Cùng một ruộc con gái anh cứ tưởng em phai kháccơ"Anh đã nói thăng vơi em câu nói ấy no cũng có khác gì cái hành động mà em phải lam với anh . Chính vì vậy ma anh không thể tha thứ cho em .Anh đã không thể cao thượng mà coi em la một người bạn để có thể gặp lại em như một người bạn cũ."Tức là không bao giờ găp lại nữa? " Em đã hỏi anh câu đó và anh đã gât đầu một cái gật đầu mà nó làm em phát lạnh cả người.
    Vâng có thể em là laọi con gái như vạy đó nhưng co bao giờ anh tự hỏi vì sao em lại làm như vậy không anh ? Nếu trả lời đưọc câu hỏi này thi chắc chắn đã không có chuyẹn xảy ra như ngày hôm nay .
    Anh có nhớ khi yêu anh em mong anh lam gì nhất cho em không hả anh ? em mong ràng anh sẽ quan tâm tới em dù là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hãy luôn ở cạnh em mỗi khi em vui hay buồn Và em mong muốn rằng mình cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui cho anh .Nhưng những gì ma em nhân lại đươc ở anh thì chỉ là một sự lạnh lùng tới tan nhẫn. Và em đã chờ chờ ở anh sự thay đổi bởi vì em tin anh không phải la người như vậy chắc anh co lý do gì ........Và em đã cứ tự an ủi mình như vậy cứ đăt hi vọng cho mình và sống vi cái hi vong nhỏ nhoi ấy .Để rồi rơi bịch xuống đất một cách đau đớn.
    Anh có biết rằng em đã cảm thấy đau đớn như thế nào khi nhận đươc cái bức mail mà về sau anh bảo la bạn anh viết và anh không biết điều đó .Một bức mail với những lời lẽ vô cùng khiếm nhã được gửi tới em từ hộp thư của anh .Ai có thể chúng minh rằng anh không viết nó .........Nhưng em đã tin anh em tin anh không viết những lời lẽ đó và vẫn bỏ qua cho anh va yêu anh . Nhưng dù sao đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận ddược cái sự thật ấy .Em đã cố gắng để coi không co cai búc mail ấy và anh vẫn như xưa.Có những lúc em đã tự hỏi mình em đã làm những gì mà anh lại để ban anh lam cái trò như vậy em đã có tôi gì với anh tội yêu anh a?
    Phải cho tới giờ em vẫn tư hỏi như vậy mà không bao giờ tìm được câu trả lời .Giá như anh hiểu me hơn một chút thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn .
    Nhìn anh chuẩn bị mừng ngay sinh nhật cho ban của anh mà lòng em đau tê tái ."Sinh nhật nó anh không thể không tới " còn sinh nhật của em anh đã làm nhưng gì ? Em cứ ngỡ rằng đó sẽ là một ngày sinh nhật hạnhphúc nhất của em từ trước tới nay thì không ngờ rằng đó lại là một ngày buồn bã nhất cua em .Cả tiếng đồng hồ ngồi chờ anh ở quán để rồi mấy ngày sau anh bảo "Không bỏ qua được à????" không một lơi chúc mừng không gì hết .Cứ thế mọi chuyẹn troi qua .Em cũng chẳng muốn nói làm gì nũa chảng con gi đểmà nói nưa .Rồi chúng ta lại vẫn yêu nhau .Liệu đó co phải là tình yêu không ha anh ? Đến một người bạn của em cũng còn co thể tốt hơn anh nhiều vậy mà ng yêu thì lại như vậy đó .Nhiều lúc em cứ tự hỏi và tự biện minh rằng co lẽ rằng anh như vây chang? Nhưng khong em biết voi ban anh anh tốt voi cac anh ay lắm chứ đâu như vậy?
    Sau 2 tháng không gặp nhau để em thi DH .Cái ngày tình cờ gặp lại không hẹn trước đó em thưc sự ngõ ngang đó .Anh gặp lại em mà lờ em đi luôn dù chỉ môt câu chào hỏi thăm thông thường như bạn bè anh cũng không hỏi em được .Anh đã quay vào máy chat tiếp và để em đi luôn ra mà không môt câu gọi lại .Lấy gì để giải thích đây? Và em biết đã đến lúc em phai "Cút khỏi đời anh"
    Anh có thể ngồi mail cho bạn anh nhung anh không thể mail cho em du chi vai lời hỏi thăm em .Em chi cần có vậy ma thôiđâu cần gì nhiều hơn nữa . Găp nhau thi lúc nào anh cung lay li do la chân bi đau ko có xe .............em biết đó chỉ là nhưng lí do biện minh cho anh ma thôi .Tất cả những hành động ấy chẳng khác gì một gáo nuóc lạnh hắt thang vao mặt em ,chảng khác gì một cái tát vào măt em .Anh biết em cần gi ở anh đó là một sự quan tâm tới em dù là ít ỏi nhưng anh đă không bao giờ thay đôi được .Còn em em đã quá mệt mỏi rồi
    Vậy mà cho đến phút cuối anh còn cho em là vậy .Đúng thôi em chẳng khac gì ban gái cũ của anh đâu.Môt ruôc cả vậy thôi mà.
    Ngày hôm nay đây tất cả mọi chuyên đã qua rồi .Em chẳng trach anh gi hết bởi vì tình yêu không ép buộc được mà anh .Từ trong đáy lòng em xin chúc anh nhũng diều tốt đẹp nhất sẽ tới với anh .Anh sẽ trở thành giám đốc như anh hăng mong muốn .
    Anh đã từng nói vơi em rằng anh rất chung thuỷ và làm tất cả cho ngươi anh yêu .Em tin anh là ngươi như vậy em tin vào điều đó và bởi vậy ma em vẫn yêu anh
    Giá như vang giá như anh hiểu em hơn một chút thôi thì mọi chuyện đã rất tốt đẹp.Nhưng thật tiêc rằng môt nguời con trai như anh đươc mẹ và chị gái lo cho tung cai nho nhatđược sống trong môt gia đình hạnh phúc đầy đủ thi lam sao mà hiêu được em một đúa con gái mà không biết bố mẹ mình là ai ?
    không biét minh that su la con cai nha ai ?
    Anh a` sống phải co lòng thương anh hãy biết quan tâm tới những ng khác nha anh . chư đùng chi biết nhận sự quan tâm của ng khác va không cần quan tâm toi ng ta nghi gi `?
    Lúc nào anh thấy thực sự yêu một ngưói con gái va không thể sống nếu thiếu người ta thì anh hay noi la yêu chi ấy nhe ' .Chứ đừng làm như đã làm vơi em.Điều đó đau đớn lam anh a.Hãy quan tâm toi chi ay nho nhé ngay sinh nhât chị ấy đùng để chị ấy ngồi một mình nha anh .
    Còn em anh hãy để em lại một mình với những ki niệm đẹp đẽ về anh và mang theo một mối tình đầu không thể nào quên

Chia sẻ trang này