1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn sắc tình yêu. Tình yêu bây giờ... ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Muôn sắc tình yêu. Tình yêu bây giờ... ?

    Đây chỉ là cảm nhận của riêng tui, đúng sai các bác cứ góp ý !


    "Tán gái wa net là nhanh nhất và dễ dàng nhất...! " đó là lời khuyên mà thèng bạn thân dày dạn chinh chiến dạy cho tui !

    "...mày đừng nghĩ wen là phải đàng hoàng, cứ tới đại đi, được chừng nào hay chừng đó, xơ múi gì cứ xơ múi, chết đâu mà sợ..."
    "...em tốt tính bây giờ như sao đêm bão, càng đua đòi càng dễ... xử...! "
    "...cứ wen đi, em nào hông được, wen cỡ chục em là mày mới có đủ kinh nghiệm sau này... chọn vợ !?"

    Có lẽ các bác nghĩ thèng này không ra gì, thuộc loại trời đánh thánh đâm, nó đã từng wen một em hơn 4 tháng mà không có chút tình cảm... Nhưng biết thế mà gái cứ lao đầu vào nó, toàn em xinh xắn con nhà đàng hoàng, rứa có khổ không ?
    Nhân tài như nó, ặc, xung quanh tui rất nhiều...!

    "...wen là phải... chém !, yêu thật cũng phải chém ngay, không yêu càng dễ, để lâu nó xổng mất..."

    Chẵng lẽ tất cả tình yêu bi giờ đều như vậy sao ? Hông giống tui đọc trong sách tí nào !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người tự tìm đến 1 tình yêu . Nếu chú không có niềm tin vào tình yêu thì cũng thía thôi !!
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nị à , bạn của Nị nói đúng rồi đó . Cái lày nị nên hỏi cu XU nhà mình à , cu XU nhà mình sơ muối tùm lum tùm la à . Mấy cài lày gọi là 5 điều Bác Hồ dạy đó nị à .
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Một xã hội tội ác khó có thể sinh ra một tâm hồn trong sạch...
    Hoa sen rất đẹp nhưng cuống sen ít khi nào không lấm bùn...
    Ai có thể cho tôi tin vào tình yêu... ?
  5. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thèng nào mà bày bác đúng thế... ! Chí phải, chí phải !
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hết biết lun ....Mấy bác làm gì mà ác cảm TY đến thế ...Những cái mà các bác trích dẫn ở trên đâu fải là TY ???Cảm giác như chỉ lợi dụng nhau là chính ....
    >>>>>Vẫn tin có 1 TY chân thật !!!!!
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ..Riêng tớ..Tớ chẳng tin bố con thằng nèo hết xất....Yêu iếc gề..?
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Có thể là như vậy, cuộc sống này đa phần các mối wan hệ đều là để lợi dụng nhau mà thôi. (Chỉ ở gia đình ta là ta không thấy điều đó). Đa phần ! chứ không phải là tất cả.
    Nếu một cô nàg chọn người yêu cho mình trong đám bụi sao chổi sau lưng thì chắc chắn tiêu chuẩn đầu tiên sẽ là đẹp trai, thứ hai là thừa tiền...
    Bởi vì sao: Đẹp trai thì rất hãnh diện với bạn bè, thừa tiền thì...
    Chậc, nhưng đến khi cưới thì họ lại nghĩ khác....
    Đi làm đã, trễ rồi !
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu muôn đời vẫn là tình yêu, có rất nhiều người suốt cả cuộc đời không biết tình yêu là gì; đừng lấy những hệ quả của tình yêu để nói rằng đấy là tình yêu. Yêu nhau, cưới nhau thì phải f, nhưng f nhau chưa chắc đã yêu nhau, dù cả hai tự nguyện. Vợ chồng có thể đến với nhau bằng tình yêu, nhưng cũng có thể chị là sự kết hợp giữa con trống và con mái để thoả mãn một/nhiều nhu cầu nào đó : sinh lý, tiền bạc, sĩ diện, cái tôi, thậm chí có khi chỉ là để không bị coi là ế chồng ế vợ.
    TÌNH YÊU
    Nguyễn Nam Trân
    Tình yêu là gì hả mẹ
    Sao lòng con cứ xốn xang
    Vấn vương một chồi tơ mọc
    Hồn về run rủi tro than
    Tình yêu là gì đêm hoang
    Quá giang một người bách bộ
    Bàn tay ngỡ ngàng hơi ấm
    Biết dấu vào đâu thơ ngây
    Tình yêu là gì hả cây
    Tiếng lá hôn nhau xào xạt
    Những chú sẻ đồng ngơ ngác
    Tìm nhau dưới bóng râm đầy
    Tình yêu là gì hả mây
    Sao cứ trêu hoài bím tóc
    Gió trốn đến không tìm được
    Bồng bềnh thoảng qua mắt đêm
    Tình yêu là gì hả em
    Có như chúng mình không nhỉ
    Đêm nằm nhớ nhau mộng mị
    Còn dối lòng là không đau.
    Nhớ mãi tuổi mười tám.
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đâu là mắt
    Đâu là môi
    Đâu là đúng nghĩa nụ cười hả Anh
    Đâu là muộn
    Đâu là nhanh
    Đâu là tình cảm chân thành cho nhau
    Đâu là trước
    Đâu là sau
    Đâu là trọn vẹn một câu thơ tình
    Đâu là người ấy
    Đâu là mình
    Đâu là ghen ghét tội tình đôi ta
    Đâu là gần
    Đâu là xa
    Đâu được -mất để mà thắng thua
    Đâu là thiếu
    Đâu là vừa
    Đâu là dối trá lọc lừa hả Anh
    Đâu là một nửa của tôi
    Đâu là yêu
    Đâu là nhớ
    Đâu người trăm năm ...

Chia sẻ trang này