1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn sắc tình yêu. Tình yêu bây giờ... ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui hoàn toàn tán thành những điều bác nói. Nhưng bác ơi, thời buổi này có mấy đôi yêu nhau thật lòng đâu. Hôm nay nắm tay cười đùa với nhau, mai mỗi người mỗi ngả, lý do cực kỳ đơn giản: "ko hợp..."...
    Tui cũng biết là mình chỉ nhìn nhiều vào tiêu cực mà chưa chú trọng lắm vào cái tích cực của vấn đề. Nhưng tích cực thì người ta nói nhùi rồi, khen nhùi rồi, còn cái tiêu cực thì chúng ta cũng nên đem ra mà mổ xẻ chứ...
    Tình yêu của tuổi trẻ luôn là biểu tượng của sự trong sáng và lãng mạn... Bây giờ khác rồi, tui đã từng nghe một thèng nhóc mới lớp 10 ngồi khoe chiến tích xử con bồ nó trong rạp phim như thế nào, ặc, bằng tuổi nó tui biết cái gì đâu ...
    Thế đấy, cái vấn đề tui nói ở đây không phải là cái hệ wả của tình yêu mà là cái kiểu yêu nhau của lớp trẻ bi giờ...
    Chà chà, hình như tui cũng chưa già.
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý khi nhận xét rằng TY bây giờ ko được như các cụ ngày xưa, ít nhiều ko có sợ chờ đợi và hi sinh như các bậc đàn anh đàn chị nhưng CLTY nghĩ ko hẳn vì thế mà TY ko còn có ý nghĩa của nó nữa .....Mới lớp 10 , đã đủ nhận thức để đánh giá về TY như thế nào chưa ?Cái tuổi ko trẻ con , ko người lớn , suy nghĩ đang còn dở dở ương ương ....thì cái lý luận về TY chắc hẳn ko có đủ sự chín chắn ....
    Mình có 1 đứa bạn đã học và ra trường làm việc.Trong qua'' trình đó nó thường xuyên liên lạc với anh nó ( là con riêng của chồng của cô ruột nó - hay nói chính xác hơn cô ruột của nó là mẹ kế của anh ta ) . 2 người yêu nhau . Thông báo chính thức với gia đình từ trong ra ngoài đều phản đối mối quan hệ này .Xét cho cùng thì 2 người đó chẳng có quan hệ ruột rà gì với nhau cả , nhưng người lớn thì khó mà chấp nhận được vì như lời ba nó nói :" Anh em ruột sao có thề làm thông gia với nhau ".Chưa kể mẹ nó và cô nó ( tức mẹ kế của anh ta ) thì phản đối ầm ỉ , bắt nó về nhà , cách xa với anh ta ( trong khi nó đang có công việc khá tốt ) ....TY gặp sự phản đối mãnh liệt , vậy mà 2 người vẫn quyết tâm yêu nhau đến cùng , vẫn cố thuyết phục gia đình .Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khả quan nhưng riêng mình thì rất đồng cảm ....Đôi khi phải có khó khăn thì mới cảm nhận được hết ý nghĩa mà TY mang đến .....
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bài này do ai viết vậy bạn.
  4. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm em sợ wá trời,em chưa iu ai hết ngoai` iu ba iu má iu anh iu chị iu em iu bạn bè,chắc ko dám iu ai nữa
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ở cái tuổi đó chẳng wa chỉ là một rung động, một bối rối, một cảm giác quyến luyến với một người khác phái... Cũng có tình yêu, nhưng mà hiếm lắm. Tình cảm đó rất trong sáng, thuần khiết. Lúc xưa tui cũng đã từng mến một cô bạn cùng lớp, zui lắm , nhưng mà thôi...
    Bây giờ, những câu chuyện "dở dở, ương ương" đó lại thêm thắt vào những vấn đề nhạy cảm. Nó làm xấu đi, hay nặng hơn sẽ giết chết những tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời. Và khi lớn lên, sẽ ra sao, sẽ thế nào ?
    Theo tui, tình yêu thì tất yếu phải dẫn đến TD (nếu không thì có tội lớn với Tổ Quốc ), nhưng ko nên đặt nặng nó wá !
    To angel_love_devil: Chú cứ bình tĩnh, tự tin, không việc gì phải sợ... (đừng giống thèng này ), cứ vô tư yêu đi, yêu cho đến khi rã chân, mòn gối, rách nát cái ví tiền thì thôi... !
  6. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải là "chú" nên càng "hãi" anh ạ ^_^
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ợ, thế hoá ra u là ..."ấy" à ? Thì ra... thế thì sao mà yêu được...
  8. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rồi đi là chuyện tất yếu thôi.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ui, bi wan thế bác ! Vật chất không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác... Tình iu là một khái niệm rất trừu tượng, khó mà định nghĩa được nó bằng lời nói, câu văn hay đại loại tương tự...
    Tất nhiên là thứ gì cũng có kết thúc của nó, nhưng độ ngắn dài thì khác nhau. Ở đây kết thúc bằng cái chết của một trong hai con... thiên nga là có hậu nhất và lẽ dĩ nhiên là cái chết đến lâu lâu một chút.
    Thỉnh thoảng cũng có tình yêu bất tử đấy chứ nhỉ ?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Wow, tự nhiên hôm nay thấy u tin vào TY bất tử thế . Ở ĐN có mưa hả? Mở đầu chủ đề thấy ngó bộ bất mãn lắm mùh.Hihi
    Tự tin zậy tốt chứ sao ko ???

Chia sẻ trang này