1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn sắc tình yêu. Tình yêu bây giờ... ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Được yêu rồi , đó là hạnh phúc . Tình yêu bi h muôn vẻ , chỉ cần bạn được đang yêu . Bạn đã hạnh phúc hơn những người khác đang cô đơn đó . Như em là ví dụ này . Ko được ai yêu cả ...
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thay mặt anh em trong box, chúc mừng em...
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai là ko được yêu đâu, mà là chưa gặp đúng người thôi. đôi khi chờ đợi cũng là một điều thú vị. vì chờ đợi để gặp đúng người thật sự dành cho mình, chờ đợi để thấy tình yêu trong mình vẫn còn đầy, và chờ đợi để thấy rằng điều đó là rất nên. he he he . chúc chị sớm gặp được người í.
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    dạ . Chúc mừng gì đây anh . Chúc mừng cho sự cô đơn của em hả anh
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Oạch , chờ đến bao giờ hả em ?
    Dù sao chị cũng cám ơn lời chúc của em . Mà em cũng đến từ Hà Nội hả ( chị thấy status của em liên quan đến HN mà )
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    có thể ngày mai, ngày kia, hay là lâu hơn thế. nếu biết bao giờ nó đến thì làm sao còn khắc khoải đợi mong nữa chị? . em là người Đà Nẵng chính gốc. Sinh ra, lớn lên, sống ở Đà Nẵng luôn. cái đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nhưng ko ngờ ngẫu nhiên ấy lại đúng với tâm trạng của em. hì hì hì
  7. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, em cũng đâu dám xí xọn gì nhiều, nếu em giỏi giang, nếu em hiểu mấy thằng con trai thì có lẽ đã ko bị xỏ mũi mà ko biết gì...Cũng chẳng ai trù ẻo ở đây hết, người ta vẫn thường nói "con gái nhờ phước cha, con trai nhờ phước mẹ đó còn gì", cái gì mình làm với người ta mình ko trả phải có người khác trả dùm chứ, đời mà, vay là phải trả, chẳng ai chạy làng được đâu anh hai ạ
  8. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To comchiendon_2121dn
    Luôn có một người dành cho một người, tôi nói vậy ko có nghĩa tôi ko tin trên đời này vẫn còn những câu chuyện tình đẹp và tôi đã từng là nhân chứng cho một chuyện tình như thế, nó bình thường thôi nhưng tôi thần tượng họ, ko lãng mạn như những câu chuyện bạn kể nhưng ít ra...
    Anh và chị quen nhau được 3 năm, rồi chị bị đau, rất nặng, chị trở nên khó tính, khuôn mặt chị ko còn xinh xắn như trước nữa, người ta nói đó là thận nhiễm mỡ và chị bị hội chứng cosin, lúc đó tôi chẳng hiểu gì về mấy cái từ chuyên môn đó, cho đến khi tôi chứng kiến khuôn mặt chị phù lên, cả người chị cũng vậy, người con gái xinh xắn là thế, bây giờ trên giường bệnh lại...Chị xua đuổi anh, người chị ko muốn gặp lúc này nhất lại là anh, mọi người bên nhà anh cũng tìm cách ngăn cản anh đến với chị, họ sợ, họ nói chị sẽ là gánh nặng của anh, chị ôm tôi khóc và quyết định chia tay, chị sợ mình ko chống chọi nổi, đôi lúc tôi thấy chị nổi loạn, đôi khi chị còn muốn tìm đến cái chết, chị cũng sợ...Nhưng anh, anh đã ko thể bỏ rơi chị lúc này, anh đến mặc cho chị xua đuổi, anh chăm sóc chị như chẳng có chuyện gì, dù chị thế nào thì anh vẫn yêu chị, anh nắm tay chị và buộc chị phải chiến đấu ít nhất là vì anh...Chị khóc, tôi cũng khóc, họ đã rất khó khăn, chị vốn tự tin về mình là thế, giờ đây chị thấy mình xấu xí và cảm giác đó ko dễ chịu chút nào...3 tháng nằm viện, ai cũng nói chị may mắn, họ tưởng anh là chồng chị, khi biết họ chưa cưới họ càng nói chị may mắn, chị đã có anh, một người đàn ông tuyệt vời, anh ko mang hoa hồng tới cho chị nhưng anh chăm sóc chị bằng tất cả sự ân cần. Tất cả chỉ là thử thách với họ, một năm sau chị hoàn toàn khoẻ mạnh và trở lại con người như xưa, chị thầm cảm ơn sự có mặt của anh trong cuộc đời chị. Bây giờ hai người đã có với nhau hai thiên thần sinh đôi thật dễ thương...Tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ!
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, em cũng đâu dám xí xọn gì nhiều, nếu em giỏi giang, nếu em hiểu mấy thằng con trai thì có lẽ đã ko bị xỏ mũi mà ko biết gì...Cũng chẳng ai trù ẻo ở đây hết, người ta vẫn thường nói "con gái nhờ phước cha, con trai nhờ phước mẹ đó còn gì", cái gì mình làm với người ta mình ko trả phải có người khác trả dùm chứ, đời mà, vay là phải trả, chẳng ai chạy làng được đâu anh hai ạ
    [/QUOTE]
    Vô lý, sao mình không trả thì người khác phải trả???
    Ai làm thì nấy chịu.
    Anh là anh nghĩ, đứa nào làm bắt người khác phải chịu, đứa đó là thú. OK???
    nhưng thôi, không ăn thua gì anh cả, không việc gì phải căng thẵng như thế cả. OK???
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 05/07/2006
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    chị ấy thật hạnh phúc, đến em đây khi đọc được cũng phải ngưỡng mộ nữa. một người đàn ông thật tuyệt vời. chị ấy thật hạnh phúc.

Chia sẻ trang này