1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn sắc tình yêu. Tình yêu bây giờ... ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    Em có thể xin một chút thời gian của các anh chị được không ?? có lẽ sẽ hơi dài dòng nhưng em muốn sẻ chia nỗi niềm đang chất chứa trong lòng . Chẳng là thế này ....
    Em và cô ấy vốn là bạn của nhau, bạn bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt . và ba năm trời cứ thế trôi qua ....
    Cho đến một thời gian chẳng biết lí do nào khiến em và cô ấy hay đi chơi cùng nhau - trên danh nghĩa là bạn bè thực sự. Cô ấy đã có người yêu, đang du học ở nước ngoài. Bọn em cứ thế chơi với nhau bình thường; cho đến khi em có chuyện buồn, em muốn có 1 người để sẻ chia và tâm sự, em đã tìm đến cô ấy. Cô ấy đã ở bên em, khiến em cười, mang cho em niềm vui như một người bạn thân. Chúng em có lẽ đã là bạn thân ....
    Nếu như 1 ngày kia em không ôm cô ấy .... em muốn tìm một cảm giác bình yên trong dòng đời đầy chông gai và đau khổ. Cô ấy đã để yên như thế, và khi em hỏi rằng tại sao lại để em ôm, cô ấy nói cô ấy thích em.
    Thích, thích chẳng qua là cái tình cảm nhẹ nhàng giữa người và người, chẳng là gì đậm sâu có thể tồn tại dài lâu trong ta. Vậy mà cô ấy đã, và em cũng đã thật ngu si khi phá vỡ cái tình bạn trong sáng và quí báu kia để 2 đứa - trở thành người yêu của nhau.
    Chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng tự trong lòng đều hiểu và đã chấp nhận người kia. Em nghĩ và em biết rằng quyết định của em chỉ là điều dại dột, chỉ là muốn tốt cho riêng mình, muốn có 1 người luôn ở bên em và quan tâm em. Em là con người nhạy cảm lắm. Và 2 đứa cứ thế, đến 1 ngày cô ấy nói yêu em.
    Hè gần về, và em hỏi cô ấy về người con trai nọ. Cô ấy bảo rằng yêu em nhưng cô ấy không thể đến với em. Hai đứa đều biết là mình sai. Cô ấy nói khi bạn trai về VN chơi sẽ chia tay em, sẽ chỉ là bạn. Chỉ là bạn.
    Và cô ấy đã làm thế....
    Ngày chia tay, cô ấy khóc nhiều, nhiều lắm..... và tim em đã thực sự quặn đau khi thấy cô ấy khóc.
    Em đã yêu !
    Em biết đó là tình yêu, vì nhiều lí do; em không hề ngộ nhận, nhưng tình yêu đó còn có nghĩa lí gì khi người em yêu đã rời xa em ?
    Em hỏi cô ấy có còn yêu em không ? và câu trả lời là không. Cô áy bảo nếu em ở vào vị trí của cô ấy - em có thể bỏ người yêu để đến với tình mới không ? Khi mà cô ấy còn yêu người ta ...
    Em không hiểu. Tình yêu thực sự chỉ có 1 mà thôi. Chẳng lẽ khi bên em cô ấy yêu em , rồi khi người yêu trở về lại có thể yêu người đó ?
    Em biết là tình cảm em có được từ cô ấy không bằng người ta, nhưng em không muốn tin. Em luôn đắm mình trong ảo tưởng rằng cô ấy yêu em nhưng không thể đến với em. Và em không thể nào tin được là cô ấy có thể như thế.
    Em biết mọi chuyện em làm là không đúng, khi xen vào chuyện tình yêu của ngưiời khác. Em biết cô ấy không thể là của em. Em biết .... nhưng em chưa bao giờ tin. Bởi lẽ em ko muốn tin.
    Em yêu cô ấy thật lòng. Yêu bằng tất cả chân tình mà em có được. Em trao cô ấy tất cả những gì em có thể, luôn cố hết sức mình để được nhìn thấy cô ấy cười ... để được ở bên cô ấy .....
    nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
    Cô ấy tìm mọi cách nói với em rằng em nên quên cô ấy đi, sống cuộc sống của riêng em để tốt cho riêng em, để những phút giây hạnh phúc bên nhau chỉ còn là những kỉ niệm.
    Nhưng em làm sao có thể quên ? làm sao có thể bình thường khi nhìn thấy , hoặc chỉ là biết cô ấy đang đi với người yêu ? Tim em nhói đau khi thấy người em yêu ở ngay cạnh em mà con tim đã trao về nơi khác. Em nhớ cô ấy từng giây phút, nhớ tiếng nói nụ cười ấy, nhớ bờ môi ấy ....
    Cô ấy luôn tìm chách để em quên cô ấy đi, nhưng em không thể quên, vì em không muốn quên. Em yêu thật lòng mà, em muốn yêu và được yêu ....
    đau khổ nhiều rồi. ko biết bao nhiêu lần em đã khóc. và giờ em chỉ có cách chấp nhận sự thật là cô ấy ko ở bên em. Em chỉ cần được nhìn thấy cô ấy, được yêu cô ấy là em vui rồi. Em chỉ sống và tìm kiếm trong ảo tưởng, trong vô vọng thôi. Nhưng em chưa bao giờ có ý muốn bước ra khỏi ảo tưởng và tình yêu ấy. Đó là mối tình ngang trái - em hiểu, nhưng em trân trọng nó, ko bao giờ em muốn tình yêu của em dành cho cô ấy vơi đi .....
    Em đã sai đúng không ??? em muốn mình bị la rầy, bị chửi rủa đi........ em không quan tâm đến điều gì khác ngoài được yêu cô ấy....
    Chính em cũng chẳng biết em cần gì và muốn gì. Vì cô ấy ko dành cho em.
    Em xin cảm ơn chân thành tất cả những ai đã đọc những dòng này, đã dành một chút thời gian cho tình yêu của em.
    Thân mến.
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là phải đau khổ vì một con như thía cả. Mài nghe anh, quên m_ẹ nó đi. Anh thấy mài iêu nó thế mà nó nỡ chơi mài ra nông nổi ni thì còn chi là người. Anh là anh nghi nghi con này lấy mài ra làm công cụ tình iêu trong lúc thằng bồ nó chưa về, khi về rồi thì nó cho mài ze xe. Anh không biết có thật thế không chứ người ngoài đọc vào, nhất là mấy thằng thì có lẽ đều nghĩ như anh cả. Hiểu anh nói gì không??? Cho nó biến đi!
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    bạn à ! bạn đã trao tình yêu nhầm chỗ rồi. bạn nói đúng đấy, tình yêu chỉ có một và có lẽ người con gái ấy đến với bạn chỉ vì sự cô đơn khi cách xa người yêu thôi. mình ko đồng tình với cái việc bạn cho rằng cô ấy cũng yêu bạn, mà nếu thế thì đó là một tình yêu ích kỷ. bạn nên quên cô ta đi thì hơn. khi cánh cửa này đóng thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, vấn đề là bạn có nhìn thấy hay ko. bạn nên quên đi là tốt nhất. chúc bạn sớm tìm được người thật lòng yêu bạn.
    u?c xml_q84 s?a vo 20:08 ngy 10/07/2006
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu chuyện trên có thật, tui xin chúc mừng ông đã biết thế nào gọi là tình yêu. Mệt mỏi và lắm lúc là chán ghét. Hạnh phúc chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh ghép hình tình yêu. Và bức tranh ghép đó ít nhất được ghép từ 12 mảnh.
    Tình yêu là vậy thôi. Sự mù quáng của những người trong cuộc, chỉ những người ngoài cuộc mới thấy. Ta dại, ta biết mình sai, nhưng ta vẫn cứ làm, đuổi theo nó như một con côn trùng trước bóng đèn... Bởi vì cho dù là không muốn, nhưng thực sự khi ta đã yêu một ai đó, lý trí không là gì cả và con tim hiển nhiên sẽ ngu dại.
    Có lẽ tình cảm giữa ông và bạn ông chưa đủ sâu đậm để có thể kéo cô bạn ông ra khỏi vũng lầy kỷ niệm với người cũ. Cũng có thể nó chỉ xem ông như miếng vá tạm bợ cho tâm hồn bỗng dưng hụt hẫng. Cuộc đời này, mối quan hệ yêu đương đâu chỉ đơn thuần xây dựng từ tình cảm, nó là một loạt những so sánh, những toan tính thiệt hơn mà tình cảm chỉ mang yếu tố phụ. Tui nói thế chắc ông đã hiểu, mối quan hệ giữa hai người đâu chỉ ràng buộc bằng tình yêu.
    Ở đây tui không khuyên ông, bởi vì tui biết có khuyên trời đi chăng nữa cũng không mang lại một kết quả gì. Ông cứ làm những gì mà ông nghĩ, ông thích và cho là đúng. Đến một thời điểm nào đó, ông sẽ tự nhận ra thôi. Lúc đó, tui hy vọng ông sẽ rút kinh nghiệm, đừng để dẫm phải cái lối mòn của mình thêm lần nữa.
    Tui không muốn yêu cũng vì hay thấy những thằng như ông. Vì chắc gì trong hoàn cảnh của ông, tui đã khác ông
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Great!!! Xml nói hay lắm
    Nhưng muh, ta phải hiểu love is not perfect, và với một người cầu toàn, love sẽ thật khó khăn, phải ko? Có ai đã nói rằng, dẫu biết yêu là sẽ phải đau khổ, thậm chí chia ly, nhưng xin hãy yêu một lần, bởi khi đó bạn mới biết thế nào là hạnh phúc, là nỗi nhớ quay quắt, là lo lắng, là giận hờn. Hạnh phúc đó có thể ko bền lâu, nhưng đó là những giây phút thật lòng với nhau. Hì, hạnh phúc last forever thì càng tốt nhỉ?
    Cheers,
    Được ego1210 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 09/07/2006
  6. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    @ego1210 : nothin'' last 4ever man nhưng đúng là em vẫn đang đâm đầu vào
    @xml_q84 : anh nói như đi guốc trong bụng em vậy, không sai tí nào.
    Em biết đó là sai trái mà em vẫn đâm đầu vào. Nhiều khi thấy sự thật đớn đau trước mắt nhưng không bao giờ tin vì con tim không muốn tin. Em cũng biết là anh khuyên em thì em cũng chẳng bao giờ nghe theo
    Sự thực thì đây đã là tình yêu thứ 3 của em rồi. Nhưng em luôn yêu chân thành với tất cả lòng mình. Cũng đã quá mệt mỏi, đã quá biết về khổ đau và nhung nhớ, Nhưng con tim em vẫn đập những tiếng ái tình..... Vì em yêu cô ấy.
    Sự thật ?? em vốn đã nhận ra nó từ lâu rồi, nhưng em vẫn cố níu kéo .... vì em yêu cô ấy. Em đã không còn là em nữa.
    Mà cô ấy, có lẽ chẳng bao giờ yêu em
    ...
    ......
    .........
    Mai sẽ gửi cái link này cho con nhỏ đó đọc, nó có tức cũng thây kệ nó. Người yêu nó sắp đi lại rồi, nó ở lại - ra sao - không phải là vấn đề của em. Vì nó vốn chẳng yêu em, nhỉ nó làm em đau khổ
    í, mà hình như là em tự làm tự chịu chứ hehe thôi kệ, giờ thì sao cũng mặc. tình yêu vẫn đậm sâu nhưng không còn gì để mất thì còn níu kéo gì đây ???
    Một lần nữa, xin cảm ơn chân thành tất cả các anh chị, các bạn - những ai đã bỏ chút thời gian quí báu trong cuộc sống đang trôi vùn vụt ngoài kia - để lắng nghe con tim em...
    Ôi, tình yêu !
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ nhất: Đáng để tui gọi ông bằng Anh Dạ, em chào anh, có gì chỉ dạy em với
    Vàng thứ 2, 3: Anh khôn ra rồi đó anh ạ... Tự hiểu thôi
  8. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    này, lấy súng hơi bắn đấy khôn từ nhỏ chứ đợi gì tới giờ
    nhưng biết mà vẫn ngu, thế mới đau hehe
    bữa nào rảnh đi cafe anh nhẩy thịt chó cũng được
    topic này hơi vắng ...
    buồn 5s ...
    Chú pm cho anh cái số điện thoại, cafe hay thịt cầy anh đều xài được cả.
    Xml

    u?c xml_q84 s?a vo 13:35 ngy 11/07/2006
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của anh tôi thấy buồn cười, anh dám gọi những thứ tình cảm mà anh dành cho cô kia là tình yêu sao...Tôi biết có những đứa con gái rất mau nước mắt, tôi từng quen một con bạn nhìn thấy một con mèo bị đau nó oà khóc vì thấy con mèo đó mới đáng thương làm sao, vậy mà bà nội nó bị đau, tối nó vẫn đi ngoài đường ôm eo ếch với 1 thằng con trai và khi nội nguy kịch nó đang ngồi trong quán karaoke, tôi ko biết nó đa cảm đến mức nào, nó yếu đuối ra sao...À lạc đề rồi, nhỏ người yêu của bạn đã khóc thật nhiều khi chia tay thì chứng minh được cái gì, hay đơn giản đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh mới nói yêu cô ta cách đây vài ngày, bây giờ quay sang nói xấu, còn gọi người mình từng yêu là nó nữa thì tôi chịu, tình yêu là như thế thì tôi cũng nể anh thật đó. Nếu là tôi là cô gái đó, tôi đã dùng anh để lấp chỗ trống thì anh có đưa cho tôi 10 cái link như thế này chỉ làm cho tôi cảm thấy anh ngu ngốc mà thôi, người ta nói tốt khoe xấu che, cái gì che được thì che, anh còn cố chứng minh cho cô ta mình đáng thương hại như thế nào à?
    Xin lỗi nếu tôi có gì đó quá lời, thân ái
  10. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    1 : chuyện cô ấy khóc chẳng liên quan gì đến em có yêu cô ấy hay không. cái em nói ở đây là cảm giác của em khi thấy cô ấy buồn ....
    2 : em chẳng nói xấu gì cô ấy, em chỉ bảo là cô ấy ra sao không liên quan đến em - đơn giản em chẳng là gì của cô ấy thì vì sao em lại phải quan tâm đến việc cô ấy có cô đơn hay ko ?
    3 : em gọi là nó, nhìn 1 cách khách quan cũng chẳng có gì là tệ
    4 : lời nói cũng chỉ là lời nói, anh chưa hiểu em rồi? yêu đâu phải là làm theo những gì đúng như anh nghĩ ? tình yêu khiến con người ta mù quá. và em đã như thế. luôn như thế. biết đâu sẽ vẫn mãi như thế. đáng thương ? em cũng tự nhận thấy mình đáng thương kìa - yêu chân thành đến đắm say để chẳng được gì - có phải là bình thường không ? không lẽ anh nghĩ em vui ???
    dù sao cũng cám ơn anh đã quan tâm đến em em mà là con gái em kiss anh 1 cái hehehehehehe

Chia sẻ trang này