1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn say !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi langtudien, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Muốn say !

    Một ngày ..., cảm gia''c buồn chán len lỏi mọi xó xỉnh của cơ thể. Cuộc sống không còn ý nghĩa, bạn bè lìa xa, thất vọng và cô đơn...các giác quan như hoạt động ở trạng thái chết chóc... bạn sẽ muốn say, cái say của chất lỏng màu trắng, bạn sẽ cảm thấy ghê nguời khi nôn mửa, nhưng nó có sức hấp dẫn , khi bạn cảm thấy ghê sợ cuộc sống...Hãy tin, sau cơn mưa tròi lại sáng, sau cơn say, bạn sẽ thấy cuộc sống mời chào bạn. Vi` khi say, bạn đã được thưởng thức tất cả những nỗi niềm cay đắng.Và quên đi tất cả. Để vào giấc ngủ với nhũng cơn ác mộng. Hãy thức dậy, tắm rửa. Giống như đã hồi sinh sau một lần chết...Bạn sẽ lại tràn trề sức sống. Và một ngày mới lại bắt đầu...<br>
  2. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bia thì hẳn không thiếu
    cốt yếu là say được hay không thôi
    dĩ nhiên khi say con người ta giải wuyết được nhiều vấn đề,say để wên ,say để trốn tránh hiện tại................nhưng rồi tỉnh lại thì sao chứ???????????vẫn thấy mình cô độc,chỉ một mình ..........còn nếu uống woài mừ không say thì sao?????
    đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!đáng chán!
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  4. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    một ngày thứ 7 buồn chán chẳng muốn đi chơi muốn ....một câu nói quá liều chăng muốn rủ mấy đứa bạn đi uống rượu để được say để được quên đi mọi chuyện để rồi tối về nhà ngủ một giấc ,mai là một ngày mới
  5. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ê cậu/cô gì ơi, có muốn say làm chén với tôi, tôi hôm nay say vì vui, rất vui
    nào làm chén đi, chén nữa, thêm chén nữa100% với tôi đi
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ có cảm giác như thế, đơn giản vì tớ chưa say bao giờ cả, nên tớ cũng chả biết say cái chất lỏng gì gì đấy nó như thế nào, nên cũng không thấy muốn cái say đấy.
  7. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạ em nhầm .............uống rượu ,được chưa bác??????????
    cái này thì chưa chắc........nói như you hổng lẽ cứ sau mỗi lần chán cứ uống vào ,say mèm ,ngủ một giấc tỉnh lại thì trời lại sáng , chuyện rì cũng wa hết sao?????????bộ dễ dzậy seo???
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ông anh trai của tôi nói" Thằng con trai nào cũng có khi mềm yếu, mà lúc chúng dễ mềm yếu nhất, ấy là khi chúng say." Mà bọn con trai khi say cũng có nhiều kiểu. Thằng thì ngồi khóc thút thít, thằng thì điên lên đòi choảng nhau, thằng thì...bê đồ ra giặt. Nhưng khiếp nhất là thằng ...ói hết cả ra. Say như thế nhưng thằng con trai nào cũng thích bù khú cho đến say thì thôi. Lúc ấy mấy thằng con trai ngồi nói chuyện tình cảm lắm, lúc ấy chúng người lắm, lúc ấy chúng thành thật với nhau lắm, lúc ấy chúng can đảm lắm. Chắc lúc ấy chúng vui. Nhưng tỉnh rồi ...đâu lại vào đấy
  9. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    say là lúc có lẽ là lúc người ta thành thật nhất với chính mình chăng?có lẽ vậy mà nhiều người muốn say muốn mượn rượu để nói ra những điều mà mình ko dám hoặc ko thể nói ra chăng
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi off cùng mấy bác dù ko buồn nhưng uống cũng kha khá vậy mà muốn say cũng ko say( nói vậy chứ mấy bác ý mà vào đây đọc được mài này thì lần sau có đi off thì .....chết)giờ thì đang chết dở thật đấy tối hôm qua về mất ngủ mãi ko ngủ được mà giờ cũng ko buồn ngủ mới lạ.....lại gõ...gõ ...và gõ post bài hix

Chia sẻ trang này