1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn Tâm quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimbenleviahe, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Muốn Tâm quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Muốn Tâm quá mà Sự chẳng thấy đâu thôi đành viết cho một người nào đó vậy:Có lẽ, chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ mất em. Bởi mỗi ngày dù bận rộn đến đâu anh cũng dành ít phút gọi điện cho em chỉ để biết được hôm nay em có khỏe. Bởi anh biết tấm lòng anh chỉ dành duy nhất cho em. Một ngày nào đó, bổng nhiên 1 tuần, 1 tháng anh không gọi;có 1 phút giây anh bỗng chợt nhớ đến và gọi cho em thì em đã đi xa.
    Em ạ, những gì là của ta, nằm trong tay ta thì ta thấy bình thường. Nhưng rồi khi mất nó đi ta mới thấy nó thật đáng quý. Nếu em yêu một ai đó hay ai đó yêu em, mong sao hãy đối xử với người ta cho thật tốt như thể ngày mai sẽ phải xa nhau. Hãy tôn trọng và yêu quý người ấy, hãy làm cho người ấy cảm thấy những khi ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Bởi thời gian không bao giờ quay nguợc lại mà tình yêu là loại tình cảm đầy sóng gió.
    Cách tốt nhất để yêu bất cứ thứ gì là hiểu rằng nó có thể mất đi
    hic !hic!Chán kinh người!Tiền mất tình tan công việc chán đời còn gì nữa đâu.
    Sống để làm gì ???????????????????????
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ....................................................................
    Đời còn nhìu lém bạn ạ, nhiều việc bạn còn phải trả quá đó có khi nó còn tệ hại hơn việc bạn đang chịu đựng mà cũng có thể nó sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn chăng. Cái đó ko ai có thể nói trước đc. Mong bạn sớm vượt qua nỗi buồn này
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà già!Đọc nhừng lời của bà già viết mà H tui tìm mãi không thấy chữ đanh đá ở đâu.Còn có những chuyện tệ hơn cả những gì H tui đang gặp á?Thế thì những chuyện đó ở xa lắm nơi mà con người không sống được chỉ có ..... mà thôi!Cám ơn bagiadanhda
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi tôi cũng đang buồn lắm
    trời những tâm hồn đồng điệu hãy cùng sẻ chia cho nhau
    cảm ơn bạn nhiều
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    huhu anh giai E bảo A iu E cơ mà A ko nghe cơ bi h khổ chưa....
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    gọi anh là giai mà bảo anh iu à? N ạ em vẫn cứ... như ngày nào!Bi h thì anh khổ nhưng sau nay anh sướng chứ nếu mà nghe em ngày đó thì chắc anh xuống địa ngục lâu rồi hic hic!
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà xuống địa ngục được có khi lên thiên đàng ý chứ chưa đi làm sao biết đường rộng và dài ha ha

Chia sẻ trang này