1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tham gia gởi bài cộng tác cho các báo, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi loanui, 18/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ac

    meo_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    thử đến các báo trực tiếp xem
    làm báo bi giờ fải năng động
    đừng nghĩ rằng mình chỉ bít dịch
    meo_ac cũng từng nghĩ rằng mình chỉ biết dịch nhưng sau đó lại fát hiện ra là mình có thể làm được nhìu hơn thế
    good luck nhá !!!
  2. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều báo "hay" lắm. Kể cả có dặn họ, mà mình ko để ý biết bài mình được đăng là thể nào họ cũng ỉm đi. Chẳng thèm nhớ, chẳng thèm quan tâm đến đâu, thế là đỡ mất tiền nhuận bút cho người viết.
    Nên nếu viết tốt nhất là phải mua báo về mà canh bài viết của mình. Nhỡ đâu đấy lại được đăng, nhỉ?
  3. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    " Một người viết báo giỏi nói riêng và những người viết báo nói chung ko bắt buộc phải học hành qua PVBCTT or khoa báo chí của XHNV. Ko biết bạn thế nào, tôi thì có đánh giá ko cao về năng lực và khả năng viết của những người học ở 2 trường này ra. Tôi nhớ 2 năm trước, tôi nói chuyện với một người biên tập, chị ta than thở rằng có một sv PVBCTT đến tờ báo của chị ta thực tập. Nhưng trời ơi, cô sv này viết dở vô cùng, thậm chí chị ta còn ko rõ cô ta có thực sự hiểu những gì chị ta nói hay ko. Mặc dù ở trường cô này được đánh giá là sv xuất sắc. Và nhiều người khác cũng có sự đáng giá tương tự, họ thích những cây viết ngoại đạo hơn. Và tôi cũng vậy."
    to lucngac : tôi nói loanui ko phả là người học báo chí là ko hề có ý coi thường bạn ấy hay gì cả ,mà tôi nghĩ bạn ấy chắc là sinh viên ngoại ngữ,mới đang bắt đầu viết bài cộng tác cho báo.sao bạn lại lấy điều đó ra để tranh thủ "đá" sinh viên báo chí nhỉ?bạn đánh giá thế nào về svbc là quyền của bạn,bạn thích những người thế nào ,học cái gì là quyền của bạn.tôi nghĩ là bạn ko đủ trình độ và tư cách để đánh giá về svbc.có thể là khoa bc đào tạo còn kém,có những sv bc còn kém năng động,chính tôi cũng công nhận như vậy.bạn chưa thấy những sự cố gắng của các thầy cô giáo,các sv bc ở cả pvbc tt và dh khxh nv, những giọt mồ hôi mà chúng tôi đã đổ xuống để ngày càng tăng chất lượng của đào tạo bc và sv bc....thì bạn đừng có đánh giá như vậy.sv bc còn có rất nhiều người giỏi....bạn chỉ mới gặp 1 người thì chưa nên kết luận đâu....ít ra nếu so sánh tôi với bạn,thì tôi tin là tôi có cách nhìn toàn diện và tích cực hơn.vì tôi dc học về bc.tôi khuyên bạn là hăy có cái nhìn tích cực về mọi vấn đề trong cuộc sống,và cái gì chưa biết thì tốt nhất là nên lắng nghe chứ đừng phát biểu linh tinh.
    gửi loanui và các bạn khác:làm thế nào để gửi bài và bài có được đăng hay ko là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.bài bạn gửi 1 đi ko trở lại ko có nghĩa là người biên tập ko chú ý đến bài viết của bạn mà có thể là bài viết đó ko sử dụng được.có thể do nội dung ko phù hợp.hoặc có thể do bài viết được gửi đến sau khi báo đă lên khuôn.nhiều người mới gửi bài thường ko hiểu rõ điều này.bởi mỗi số báo thường được làm trong 1 thời gian ngắn. nói chung là làm báo ,viết báo ,gửi bài...là khó khăn lắm,cái này mới đầu ai mà chẳng gặp.đôi khi những cái khó khăn làm con người ta trưởng thành lên.tớ đây cũng viết ,cũng gửi...rồi cứ:" ừ,hay đấy,cứ để bài đây,rồi anh xem....." thế rồi là mất hút,bao nhiêu công sức,trí tuệ mình đổ vào đó....chán thế đấy.
    còn một điều nữa là tôi thấy các bạn nói đến quen biết,rồi có bạn meo_ac còn cứ lôi papa làm báo ra khoe.sống ở đời phải tự đi lên bằng chính mình chứ.mama tớ hồi trước có gửi gắm tớ đến một tớ báo,rằng là: thằng cu nó ngoan lắm,cho nó vào đấy làm ctv,để học tập các chú.tớ viết đưọc 2 bài,chán quá,té luôn. tớ thấy nhiều người viết bài thì chẳng ai thèm xem,trong khi đó nhiều đứa ngu vật thì lại là con ông cháu cha được nhận vào làm. tớ thì ko thích thế .chả cần phải là con ông nào,cháu ông Lương ông Mạnh nào,chẳng cần phải nhăm nhăm tìm cách quen biết ông biên tậo nào.mà hãy luôn tự hỏi xem trình độ của minh đến đâu,mình viết được cái gì.đó mới là điều quan trọng...
  4. sucotungtang

    sucotungtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hic.
  5. lucngac

    lucngac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ là người nhạy cảm?
    Good! Đúng là với một sinh viên đang học tại ngôi trường đó, nghe những lời tôi đã nói ở trên thì quả là chẳng thể cảm thấy dễ chịu được. Tôi hoàn toàn có thể hiểu phản ứng của bạn.
    Bây giờ thì tôi ko thể nói gì với bạn, cũng ko muốn lấy đây làm chủ đề để tranh luận. Bạn đang học, bạn có niềm tin, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ect... với công việc trong tương lai. Với một hành trang như vậy, chúc bạn sẽ có một chỗ đứng tốt ở lĩnh vực báo chí.
    Nhân thể, xin nói với bạn một chuyện, tôi cũng rất lấy làm vinh dự vì đã có thời gian được làm "thầy dạy" của một cô bé xuất thân từ PVBCTT, khi her đến xin thọ giáo về nghề nghiệp.
  6. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  7. soulmate_hn

    soulmate_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy liên hệ với tôi. Hy vọng sẽ giúp được bạn
    Địa chỉ: Gửi bằng liên hệ qua link phía dưới

Chia sẻ trang này