1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn thủa GHEN!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi girlxinhHN83, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác longhs cứ thử đi rồi sẽ biết có thích hay không.
    Đứa bạn của em đã trải qua hai mối tình. Người thứ nhất không có tính ghen tuông.Chính vì thế mà nó cảm thấy anh ta như không yêu nó lắm. Nhiều lúc nó muốn làm cho anh ta ghen nhưng rất tiếc anh ta vẫn thế.Rồi mối tình thứ nhất kết thúc. Thời gian trôi đi và rồi nó lại gặp được mối tình thứ 2 .Người này chắc là có thói ghen bẩm sinh ghen ngay từ trong bụng mẹ hay sao ý .hihihi..... Ở bên anh ta nó cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của anh ta và nó cảm thây hạnh phúc.Nó quan niệm giống bác Long nhợn là có ghen thì mới có yêu mà. Mỗi lần đi chơi với bạn bè của nó anh ta luôn tỏ ra rằng con bạn em đã là chủ sở hữu của anh ta, và như ngầm định rằng cấm không một tên con trai nào được phép tơ tưởng đến người yêu của anh ta. Rốt cục là khổ chủ phải nói với em là. Nó cảm thấy buồn vì giờ nó cảm thấy mình bị mất tự do . Đấy có bác nào muốn được ghen như nó không. Theo em thì cái gì cũng nên có mức độ của nó. Nếu biết giới hạn nó thì ghen cũng là một hành động hết sức đáng yêu đấy.
    MTT
    Co nhung anh mat luon lam ta xao xuyen.
    Co nhung nu cuoi luon lam ta ngat ngay.
  2. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng anh rất yêu em
    Vẫn có lúc trong lòng trống trải
    Yêu anh đấy nhưng em thường e ngại
    Trái tim đa cảm nơi anh.
    Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
    Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
    Một câu thơ hay trái tim nức nở
    Khát khao nhiều trước mỗi bình minh
    Em sẽ ra sao nếu chẳng là mình
    Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
    Nếu chỉ làm ăn nuôi con giặt rũ
    Chắc chẳng còn đáng được anh yêu
    Nếu cho em làm lại từ đầu
    Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
    Anh là cuộc đời em, giản đơn sâu sắc vậy
    Anh đừng ghen hờn với trái tim em
    MTT
    Co nhung anh mat luon lam ta xao xuyen.
    Co nhung nu cuoi luon lam ta ngat ngay.
  3. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    có yêu thì người ta mới ghen. Ai mà chẳng ghen nhưng chỉ ghen nhiều hay ghen ít mà thôi. Tiếc quá em chưa lần nào có cảm giác ghen cả
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hem về cái khoản ghen thì chỉ có chị Hoạn Thư là đáng học hỏi Nói thế để các chị biết mà đứng xa xa thằng nhợn nhà em ra nhé
    Sao băng đã rơi và anh đã ước
    Sao băng vẫn rơi, nhưng anh chỉ ước một điều...

Chia sẻ trang này