1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tiến đến hạnh phúc gia đình - bỏ qua đám cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 091090098, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ qua đám cưới? Không thích lấy tiền mừng hay sao? Có đám cưới nào lỗ đâu? Mà kể cả lỗ cũng phải chịu chứ sao.
    Nói nhỏ nhé, sau này còn lỗ nhiều hơn ấy chứ, phải thu hồi vốn quả đầu tiên.
  2. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Văn minh quá, cả nhà được nhờ. Vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ mệt để có thêm thời gian mà yêu nhau sau khi đã ở với nhau, tìm hiểu nhau thêm sau khi sống với nhau rồi
    Ủng hộ bác ạ
    ( nhưng mà kiếm gái nào đi học ở Tây về thì mới có tư duy tiến bộ thế này, còn không phần lớn gái Việt nào cũng thích nhà to, xe hoa đẹp, váy cưới đuôi dài, khách khứa ra vào ăn uống hò hét đau hết cả đầu trong một cái nhà hàng hay khách sạn từ ba sao trở lên....)
    hix, hồi xưa mình cũng định cưới chồng như thế nhưng mà giai Việt lại đấu tranh phản đối mới chán chứ, hix, hix,,, tiếc quá đi mất!!!!
  3. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thấy tư tưởng bác văn minh quá em bổ sung thêm ý nữa để bác thêm quyết tâm bỏ qua đám cưới
    Bác không cưới xin ồn ào đến lúc bỏ nhau cũng đỡ rách việc. Đường ai người ấy rẽ bố mẹ, họ hàng hai bên chẳng ai biết mà can. Tiện thế còn gì
    Làm ngay đi không lại bàn lùi!!!
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`...con gái thường thì lãng mạng lắm.Ai cũng thích tưởng tượng ngày cưới của mình sau này sẽ như thế nào.Thực ra đó là cảm xúc rất khó tả ,ngay cả việc nghĩ mình được mặc áo cô dâu cũng thấy yêu yêu rùi.
    Đám cười dù sang trọng hay đơn giản thì nó cũng nhất thiết phải có ,đó là một ngày mà cả đời ko người con gái nào quên được.Có thể sẽ có người cưới hai hay ba lần nhưng lần đầu tiên thì ko thể so sánh được dâu.Vì vậy có thế nào chẳng nữa người con gai nao cũng muốn có một ngày cho riêng mình.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mặc dù cũng cực kỳ muốn những chuyện này gọn nhẹ nhưng bỏ qua thì không được. Không phải sợ dị nghị hay mồm miệng thiên hạ mà theo tớ với người VN, khi đến với nhau thì cũng xác định: đời người chỉ có 1 lần nên làm trang trọng (mặc dù tương lai có thể 2,3 lần nhưng với sự coi trọng cuộc sống gia đình ở phương Đông và Việt Nam thì đám cưới đầu tiên vẫn là một cột mốc quan trọng trong cuộc sống gia đình). Tớ thích cả đám hỏi nữa. Tớ muốn vậy vì khi về nhà chồng, rõ ràng nhà trai có ý định nghiêm túc với gia đình mình thì cần xin rước đàng hoàng. Về khoản này tớ không thích học theo phương Tây 1 tí nào vì mỗi nơi có quan niệm , tập quán riêng về cuộc sống gia đình. Bọn Tây nó cưới nhau xong nó ràng buộc với bố mẹ 2 bên ít, không quá lo lắng về trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, không bị bố mẹ 2 bên can thiệp nhiều, 2 vợ chồng tương đối bình đẳng trong chia sẻ việc nhà , nuôi dậy con cái và tiền bạc . Ở VN, dù quan niệm gia đình có thoáng, được sống riêng, có đi Tây đi Tầu thì về nhà sống vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ý kiến của gia đình 2 bên, người chổng vẫn được coi là trụ cột chính, người vợ dù có công việc tốt ngoài xã hội nhưng vẫn bị đặt nặng vai trò tề gia nội trợ quán xuyến việc nhà hơn
    Tớ thích làm đám cưới thật giản dị (tiệc ngọt), chỉ mời những người thật thân nhưng được tổ chức cẩn thận.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 12/09/2005
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    [
    Hê, dẹp cái topic lại một bên, tớ nói với be_heo nha, có tớ ko thích làm đám cưới đây này Tớ thấy vất vả chết đi được. Nếu tớ được chọn, tớ thích chỉ đi chụp ảnh cưới (cái này thì phải hoành tráng à nha) và đi đăng ký kết hôn + gửi thiếp báo hỷ đến nhà họ hàng, bạn bè, đồng nghiêp.... Quá lắm thì làm bữa nho nhỏ (tớ mà làm tớ mời buffet cho nhanh đám cưới trọn gói) rồi tớ với anh yêu đi Sweden honeymoon, hê hê
    [/quote]
    Hờ hờ, cái này gọi là ngoài chồng ra cóc cần gì sất. Vậy cũng hay. Thế khi nào ấy thì báo hỷ tớ với nhé
    Mà sao lại thích đi hưởng honeymoon ở Sweeden nhở? Tớ sang đó rồi, cũng đẹp nhưng không có gì đặc biệt để mà lãng mạn cả... với lại hơi bị tốn xiền
  7. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cùng quan điểm với bạn Bupbedepxinh. Bỏ qua đám cưới thì k nên nhưng tớ chỉ thích làm đơn giản, mời những người thật thân thôi. Tớ thấy có những đôi làm đám cưới thật lớn, đủ thứ rườm rà, chụp hình quay phim nhiều lắm nhưng ở với nhau chẳng bao lâu là chia tay. Tớ k thích những người lấy đám cưới làm dịp để phô trương, khoe của
  8. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sweden mà không có gì đẹp và lãng mạn á??? có bị hâm không đấy hay là bạn đi du lịch ở trong rừng vào mùa đông thế???
    Thử dắt tay nhau đi dạo ở mấy khu phố cổ Stockhom đi nào, vào mấy cái cửa hàng handmade ấy mà chọn đồ tặng nhau. Hay đi dạo trên những cây cầu vốn đươc coi là đẹp nhất Châu Âu đi nào và uống cafe bên những bờ hồ lúc chiều hoàng hôn ấy...Chẳng lãng mạn quá quên cả HN lẫn VN ấy chứ,,, ac ac
    Mình mà không phải tốn tiền làm đám cưới thì cũng đi honeymoon ở Sweden mới được. tiếc quá đi mất!!!! hix
    Ủng hộ bác không cưới đi nào các cô gái xinh đẹp..... hi hi
  9. dotuannd

    dotuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Văn Minh vote anh 091090098 và aventura 5 stars
    Đã đăng ký kết hôn có sự chứng giám của pháp luật thì không gọi là cho không như bạn j ở trên đó nói cả. Sao không nghĩ rằng chúng ta trao cuộc sống cho nhau một cách "không ồn ào" đi thì nó đỡ nặng nề hơn nhảy?
  10. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đâu???
    đàn ông gì mà nói không giữ lời thế??? hôm qua mình có hai *, đến bây giờ vẫn thế
    Vote điiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này