1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tiến đến hạnh phúc gia đình - bỏ qua đám cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 091090098, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    anh yêu quý!
    Thật là kinh khủng, thế mà nhà em cứ nghĩ là em ế....
    Bố mẹ em thì đồng ý cho e tuỳ quyền chọn lựa, kể cả chỉ đi đăng ký. Miễn sao tài khoản của em phải có ít nhất là 100M để nuôi con chúng ta. (anh cũng bít đấy, thời buổi nài, bố mẹ thiệt thòi cũng được dưng mà con cái mà thua kém thiên hạ thì thà ko đẻ còn hơn...mà hị hị tốn kém nhắm...)
    Hiện tại thì em chưa kiếm đủ xiền để chồng cho mẹ em, nhưng nếu bọn mình họp bàn và đưa ra kế sách nào đó để trình cho mẹ em biên lai nộp xiền là mẹ em đưa hộ khẩu cho em đi đăng ký với anh ngay.
    Nếu anh cũng chưa có nhiều xiền thì em sẽ cố gắng kiếm, nhưng anh phải hứa là chờ em nhé...Em lấy nick ngày 12/9 để kỉ niệm giao kèo của chúng mình.....
    I knew i love u before i meet u .......
    My dear....
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói cho ấy biết nhé. Mùa đông ở trong rừng giữa bạt ngàn tuyết trắng và những cây cổ thụ với những vòm lá tím có khi còn lãng mạn hơn nhiều mấy cái quán cafe phố đêm với những cửa hàng đồ cổ mà thành phố lớn nào ở Châu âu cũng ngập ngụa ra đấy! Ừ thì cứ cho rằng dắt tay nhau đi bộ ở đó lãng mạn đi, được 10 cửa hàng lại chẳng mặt xanh mày tái....
    Nếu mà có huởng honeymoon ở Thuỵ Điển thì cũng chẳng nên ham hố gì lắm những con phố tấp nập của Stockholm, nếu tìm cảm giác lãng mạn tốt nhất nên đến Gothenburg với những thảm cỏ xanh mượt như nệm và những bông hoa dại đẹp đến mê hồn. Sáng ra nắm tay nhau đi dạo quanh những hồ nước phẳng lặng loay hoay vài bụi lau... thì quên chết.
    Hơ, xin lỗi cả nhà vì hơi lạc đề. Tóm lại là dù cho tuần trăng mật có ngọt ngào đến mấy thì đám cưới vẫn cứ là quan trọng. Ngoài mình ra còn các cụ trong nhà, sinh ra một đứa con để rồi nó đi mất mặt không một lời "trăn trối". Thiên hạ không biết lại tưởng con cái nhà này sứt môi lồi rốn gì mà phải cho không con người ta....
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi , em xin hai bác ko cãi nhau chuyện honeymoon nhà em Mỗi người một sở thích. Em qua Sweden rồi mà, đi vào cuối xuân đầu hạ nên rất đẹp, thích ghê!!!. Đi cruise từ Helsinki sang Stockholm , như Titanic ấy. Cái vessel to đùng, nhảy nhót hát hò, shopping, bar, pubs, casino..... Hoặc có thể đi cruise sang Tallin, Estonia cũng thích Nói chung cứ loanh quanh khu đấy với khu Địa Trung Hải (từ Italy sang Spain) là ...em chọn
    Thế, ko tổ chức đám cưới, cố làm rồi dành tiền đi đú. Chắc ối người mừng vì ko phải ăn "cơm bụi giá cao"
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chuyện các cụ thì rõ là phải đi họ hàng hai bên chào hỏi rồi Mình yêu ai, tìm hiểu ai bố mẹ 2 bên chắc cũng fải biết, xin cưới cũng có lời, làm sao lại nói bỏ đi mất mặt ko lời trăn trối. Còn thiên hạ thì thôi, tớ chẳng care. Tớ gửi thiếp báo hỷ, thế là ok, chả dám mong các bác cho đồng nào, mà có cho thì tớ mang làm từ thiện hết, các bác đỡ xót Gì chứ vợ chồng sống với nhau lâu dài, quanh đi quẩn lại thiện hạ biết hết
    Nhà mình cứ thích hoành tráng! Với cả nhiều anh biết em có chồng các anh lại ứ tán nữa thì em hết fans hâm mộ(j/k)
  5. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sống cả năm và hát hò chán chê trong mấy cái Trung tâm văn hoá dành cho thanh niên ở cái chỗ mà miêu tả đẹp đẹp ấy rồi cưng ạ. Khiếp, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà chẳng thấy người gì cả. Rừng với cả cây cổ thụ cũng đẹp nhưng mà nhiều quạ lắm cơ... nó cứ bay bay vù vù kêu quàng quạc ra... tớ sợ lắm nên đành phải chuyển lên Stockhom cho khỏi bị hội chứng cô đơn ạ
    Mà đang bàn chuyện đi honeymoon ở Sweden cơ mà, người ta yêu nhau nên tớ mới tư vấn như thế, chứ đi một mình thì chỗ nào mà chẳng đẹp...
    Có xiền đi Sweden chơi thì tiếc gì mấy đồng xu lẻ mua đồ kỷ niệm ở mấy khu phố cổ,,,, mua văn hoá của nước người ta về để lưu niệm cơ mà.... Cưng có tư tưởng hơi bị keo kiệt đấy nhé. Tớ chẳng tiếc tiền gì cả khi mà vừa được xem người ta đan áo len vừa mua được áo ấm với những hoạ tiết đặc trưng chỉ có ở Bắc Âu đấy ạ
    Quay lại chủ đề chính ạ: Em vẫn ủng hộ bác quan điểm bỏ qua đám cưới rườm rà. Ngày xưa, em làm đám cưới, thực lòng chỉ mong ông xã đồng ý cho làm thiếp báo hỷ với bạn bè, họ hàng xa.... còn những người gần, gần lắm, thì làm cái tiệc ngoài trời hay party tại gia là ok rồi. Bố mẹ cũng chẳng xấu hổ gì cả.... Ở với nhau hạnh phúc thì ai cũng sẽ thấy, không may bỏ nhau thì cũng ít người biết,,
    Hix, cuối cùng đám cưới truyền thống, hix, đi mời cũng khổ, không đi được mời hết càng khổ hơn.......
  6. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mà phê bình luôn cái bạn có chữ ký là : "sao mình đáng yêu thế" nữa nhé:
    bây giờ là thời nào rồi mà còn nghĩ thân phận phụ nữ bèo bọt thế. Không có gì để chứng tỏ mình có giá hơn ngoài mấy cái lễ nghi hình thức kia à, chưa gì đã lo mình không váy cưới, không tiệc to, nhà hàng 3* trở nên, khách khứa, họ hàng xa xôi tới mức bắn đại bác còn chưa tới nơi hay đồng nghiệp lương ít con nhỏ thiếu tiền mua sữa... có mặt đông đủ thì cái mặt cô dâu không đẹp...
    Tớ nghi lắm....hi hi
    Vì những cô gái xấu và thiếu tự tin bao giờ cũng hay đòi hỏi
  7. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Mình không muốn lệ thuộc vào mấy cái thủ tục theo "tập quán".
    Tiền mừng ư? Lỗ lãi ư?
    Mình không muốn ai đến "mừng" với 1 cái phong bì. Chỉ cần góp mặt cho vui.
    Ít nhất mình cũng có thể lo liệu để mời vài chục người 1 bữa tiệc mà không phải trả tiền chứ.
    Có thể là một buổi tối vui vẻ? Một ngày nghỉ với tiệc tùng trên 1 bãi cỏ thanh bình... mọi người chẳng phải vội vàng để đi làm và đủ sự thân mật để vui với mình cả một buổi...
    Một phép tính nhỏ: mình sẽ không mời những người mà mình không gặp mặt ít nhất một lần trong vòng 1 năm trước khi cưới. Tính thế có ổn không nhỉ?
    Một phép tính khác, những người mà mình có thể cùng với vợ đến nhà chơi/thăm hỏi vào các ngày cuối tuần nếu mình thích.
    Thực ra mình là một người không thích nổi bật giữa công chúng, dù chỉ một ngày.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký làm ứng cử viên nhé. Tớ cũng ghét thủ tục cưới xin rườm rà lắm.Mệt chết đi được. Chỉ thích hai gia đình gặp nhau để người lớn nói chuyện (cái này để bố mẹ biết mặt nhau- và không thể kô có vì nếu không thì papa, mama tớ sẽ không bao giờ đồng ý), đăng ký (cái này cho nó đúng pháp luật) và làm một bữa tiệc nho nhỏ có hai bên bố mẹ, một vài người bạn thân, cô chú ruột.. thế là ok. Hihi, nhưng tớ rất thích chụp ảnh, và nhìn mọi người chụp ảnh cưới tớ cực kỳ thích, nên khoản chụp ảnh hoành tráng thì không thể bỏ qua được. Và còn nữa tớ rất thích đi du lịch và chưa được đi nhiều nên thấy chú rể bảo có màn Honeymoon ở Thuỵ Điển gì đó là khoái rùi.
    Suýt quên, tớ cũng đang sống ở HN, và cũng có một việc để hàng ngày đi làm.

    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 13/09/2005
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 13/09/2005
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thật là tốt lành. Sau ngày 11/9 chết chóc thì đến ngày 12/9 sự sống lại sắp nảy mầm. 100M ngay lập tức thì khó có đủ nhưng có thể vay tín chấp của mẹ em, cộng thêm sổ hộ khẩu của cả hai gia đình là có thể vay ngân hàng roài.
    Tối nay, AC Milan hay Liverpool lại có thể nâng đỡ cho tình yêu của chúng ta.

  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn yeumaudo này nghĩ giống tớ nhỉ? Hay sang box sở thích lập hội NHỮNG NGƯỜI THÍCH CƯỚI ĐƠN GIẢN vậy
    Tớ thấy mình thích đơn giản nhưng nhiều khi hoàn cảnh gia đình ko đơn giản được Em ví dụ các bác nhé, nhỡ nhà bác trai cứ thích hoành tráng thì sao?. Con trai người ta là vàng bạc kim cương, rùi nếu nhà bên đó khá giả giàu có nữa thì......Trùi ui, có vẻ mình muốn thôi chưa đủ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này