1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tiến đến hạnh phúc gia đình - bỏ qua đám cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 091090098, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lapsuon

    lapsuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em xin ủng hộ ý tưởng của anh 091090098, thời buổi bây giờ sống cho mình chứ sống cho ai. Chúng ta nhẹ nhàng ở mục khởi động thì khi bước vào cuộc sống gia đình sẽ không phải...gánh nợ vào thân.
    Em đọc thấy cái topic này và đã nhờ 1 người đăng ký nick cho em, để em có thế được nói chuyện với anh. Biết đâu anh em mình hợp nhau, biết đâu...lại tiến xa được.
    Em xin giới thiệu:
    Bí danh của em : Lạp sườn (lưu ý là ko liên quan một chút gì đến món xúc xích lạp sườn đâu ạ)
    Sinh nhật: 1981
    Nguyên quán: Khu vực II Nông thôn
    Trình độ học vấn: Đại học
    Công việc hiện tại: Biên tập viên
    Địa chỉ cơ quan: Hà Nội
    Một chút về tính cách: Sống nội tâm, hiền...(mọi người bảo em có nhiều điểm tốt, nhưng thôi....kể ra lại bảo em khoe khoang).
    Anh có đang thấy hồi hộp như em ko?
    Anh đã từng nghe đến đoạn thơ này chưa:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Vậy nên anh và em cần phải nhìn kỹ, kẻo bỏ qua...một nửa đích thực của mình.
    Cho em biết cảm xúc của anh sau khi đọc những dòng này nhé. Và em mong các anh, chị và các bạn tham gia topic này ủng hộ em bằng cách...vun đắp cho em và anh 091090098.
  2. dotuannd

    dotuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Cô bé heo này vui tính nhỉ. Trai làm bốc vác thì sao nào?? Miễn là làm ăn chính đáng là được . Hay cô chê người ta "đầu to, óc bằng quả nho"??? nếu quả thật như thế thì họ kiếm tiền vẫn chân chính hơn hàng nghìn lần mấy cô sành điệu đi SH or BMW mà tiền kiếm được bằng cách làm call girl đấy.
    Cô e này có vẻ thực dụng, nhưng mà lại thực dụng thái quá. hì hì
    topic này có lẽ không phù hợp với Heo đâu!!! Lợn còi đi chỗ khác kiếm ăn nhé!!
    "Xin nỗi" tớ hay thick nói thẳng với nhửg đứa không biết điều. Cứ nghĩ mình là "mẹ đời"
  3. dotuannd

    dotuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tui ủng hộ lap xuon và anh 091090098. Biết đâu 2 bạn là một cặp "trời sinh" nhi?
  4. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi em ạ, trước đây anh và gf cũng ao ước là đám cưới chỉ cần làm lễ tuyên thệ, uống sâm banh với mọi người rồi leo lên máy bay đi du lịch...vừa đơn giản vừa vui (không phải vì không có tiền, làm tiệc nhiều khi còn lời nữa chứ, mà vì không thích làm tiệc tùng ăn uống nhậu nhẹt xô bồ). Nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì không được. Bố mẹ cả hai bên đều không đồng ý, mình không sợ dư luận, nhưng bố mẹ thì sợ, nếu cứ làm theo ý mình thì e rằng bà con họ hàng hai bên, ba mẹ hai bên đều không thèm nhìn mặt, cuối cùng cũng phải làm như người ta, chán lắm, đang rối tung cả lên đây, mệt muốn chết.
    Nói gì thì nói, thấy mấy bà mẹ nước mắt ngắn dài than thân trách phận là phải đầu hàng ngay, không lẽ nuôi mình cực khổ mấy chục năm ăn học rồi mình làm mấy cụ buồn bã vật vã thế, cuối cùng vì chữ hiếu mà gồng mình làm thôi.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    [-------------------------------------------------------------------------------------
    Cô bé heo này vui tính nhỉ. Trai làm bốc vác thì sao nào?? Miễn là làm ăn chính đáng là được . Hay cô chê người ta "đầu to, óc bằng quả nho"??? nếu quả thật như thế thì họ kiếm tiền vẫn chân chính hơn hàng nghìn lần mấy cô sành điệu đi SH or BMW mà tiền kiếm được bằng cách làm call girl đấy.
    Cô e này có vẻ thực dụng, nhưng mà lại thực dụng thái quá. hì hì
    topic này có lẽ không phù hợp với Heo đâu!!! Lợn còi đi chỗ khác kiếm ăn nhé!!
    "Xin nỗi" tớ hay thick nói thẳng với nhửg đứa không biết điều. Cứ nghĩ mình là "mẹ đời"
    [/quote]
    hik
    đáng lẽ mình phải lấy ví dụ là "buôn ma tuý, buôn lậu... cũng là việc kiếm được tiền ở HN". Nhưng nếu để lấy 1 anh ngày thì bốc vác tối ôm vợ gầm cầu chắc iem cũng xin cưới 1 anh làm nương rẫy ở Mù Kang Chải...
    Khiếp, mình suốt ngày bị mắng là "suy nghĩ đơn giản". Thế mà vào đây bị tổng sỉ vả ghê quá, tớ đi về nhà ở với chồng tớ đây...
  7. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    rôm rả ra phết , em cúng xin 1 chân "điếu đóm" phục vụ các bác tư tưởng văn minh nhé ! chứ từ nãy, em chỉ thấy các bác xôm chiện là nhiều ! chủ nhà đâu rồi sao để khách cứ tự uống nước bọt của mình thế này
    to chủ nhà : không ngại về chênh lệch tuổi tác , hình thức thì ngại cái gì nhỉ ?
    đang máu me be bét đây , he he
    Được thuzet sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 14/09/2005
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tớ chỉ sợ con gái nanh nọc và thực dụng thôi. Thông minh và lành tính là tuyệt nhất.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ chỉ sợ con gái nanh nọc và thực dụng thôi. Thông minh và lành tính là tuyệt nhất.
    [/quote]
    Bác này lập hẳn một topic tìm bạn gái mà không thấy chăm sóc để nó đi đúng chủ đề gì cả. Toàn để mọi người buôn dưa lê, dưa cà thui. Tớ đăng ký làm ứng cử viên mãi mà không thấy bác ấy lên tiếng. Không biết bác ấy im lặng là thế nào nhỉ?? Hay là bác đã tìm được 1/2 của mình rùi??? Tớ không nanh lọc và cũng không thực dụng đâu. Hic, nhưng tớ cũng không thông minh, có sao không nhỉ?!
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh không ngờ gặp phải bà nhạc rắn như vậy. Hy vọng là em mềm mại hơn một chút, không thì lại khổ thân thằng rể tương lai của chúng ta (nếu có con là gái)
    Tin tốt lành: AC Milan và Liverpool đã đồng ý tài trợ cho đám cưới của chúng ta, Real Madrid thì từ chối thẳng. Thật tiếc khi thần tượng Beckham của em không rảnh để tới dự đám cưới. Để tối nay anh hỏi thêm Barcelona và MU. Sẽ nhắn lại sau.

Chia sẻ trang này