1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tiến đến hạnh phúc gia đình - bỏ qua đám cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 091090098, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Mình dạo này bận tìm kiếm hạnh phúc nên không post music mấy. mà em pian0seven cũng bận đi đâu ấy nhỉ? bà chủ mà không gương mẫu mấy nhỉ?
    Cảm ơn bạn Fere đã nhận xét tốt nhé, nhưng đừng tiết lộ gì thêm nhé.
    Chúc bạn vui vẻ. Hôm nào rảnh nhắn cho mình : YIM: a_silentman1977
  2. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi can phai co dam cuoi chu.
    Nhung dam cuoi don gian thoi, do met.

    khong cuoi ah?
    Chang co ai cho khong con nha nguoi ta dau.
    Voi ca co gai mai cung thich mong mo ca.
    Thi no se khong la thi no nua trong ngay cuoi.
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dù là xã hội hiện đại người ta vẫn thích làm đám cưới đấy chứ . Tây cũng vậy thôi trừ khi hoàn cảnh không cho phép đành làm đơn giản . Cá nhân em nghĩ chỉ có phụ nữ muốn sau cưới vẫn tự do đi với fans mới không thích cưới . Một số không cần tiệc lớn nhưng lại đòi thứ ác hơn như đi trăng mật trên Cruise qua các vùng biển thơ mộng hay chụp hình hoành tráng ( đi cruiser giá vài nghìn cho chuyến đi bèo với giá vé bèo dạng khuyến mải , chụp hoành tráng tại TP HCM cũng chục triệu ạ )
    Theo em , Em thích cưới hỏi đàng hoàng mời tất cả bạn bè thân , Cả hai họ đều được biết . Chú rể giàu thì làm to , chú rể nghèo thì làm be bé đơn giản , cho dù chỉ một bàn cơm duy nhất vẫn phải làm và báo tin cho Bá Con . Có ĐK thì đi trăng mật không có thì cũng chả sao quan trọng là làm sao cuộc sống luôn được như trăng mật thôi . Đừng bao giờ nói với con gái anh muốn em làm vợ anh không cần cưới nhé , Cô ấy sẽ biến mất thôi . Tôi xin thề là cả Tây cũng thích được cưới tử tế , Chỉ có gái loạn mới thích lấy chồng không cưới xin . Vì ĐK không cho phép thì nói một tiếng nàng sẽ thông cảm cho chứ bảo không cưới cuốn gói theo anh thì
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 02/10/2005
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúa ghét kẻ lợi dụng đám cưới cho thu vén tiền nong . Nhưng nếu nói đến Man Rợ thì tôi nhận thấy Bác Anh Vũ gì đấy , người viết bài trên . Sự Man rợ của Bác vượt xa cái đám cưới man rợ mà Bác nói đến đấy . Tôi thấy Bác tiếc vài trăm phải bỏ phong bì và hận không được có đám như vậy nên mới viết bài Mọi đến kinh .
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 02/10/2005
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ạ, về cơ bản khi bác đăng ký kết hôn là bác đã lấy chồng hợp pháp rồi nên bác ko thể gọi đó là LOẠN.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bẩm đại ca, em đang post lại mấy cái cũ cũ theo nhu cầu bé Tomahawk.
    Em cũng có hai thằng bạn sắp cưới này, rất tiếc chúng lại nhiệt liệt ủng hộ phương pháp đòi nợ của ông bà cụ. Mà trước đây thì cu nào cũng ưng cái kiểu cưới đời mới lắm.
    Riêng về đám tang và đám cưới thì công nhận Phương Tây thật tuyệt vời.
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    LOẠN ở đây nghĩa là sao ? đấy là người ta muốn sau khi cưới vẫn chẳng ai biết mình đã có chồng . Vẫn duy trì sự theo đuổi của nam giới . Những người vì nghề nghiệp bắt buộc thì không nói gì . Nhưng không có bất cứ gì ràng buộc , ĐK rất thoải mái nhưng vẫn thích làm thế là có vấn đề . Họ muốn bức phá xã hội , muốn nổi LOẠN đúng không nào ? Cái tôi muốn nói ở trên là trong lòng phụ nữ , tuyệt đại đa số đều muốn cưới hỏi tử tế . Lớn hay nhỏ là do khả năng và ĐK nhưng không thể trốn tránh khi mình có đủ ĐK làm . Tất cả con gái đều mơ ước được bước lên xe hoa , đường đường chính chính bước vào nhà chồng . Đấy chính là danh dự , mặt mủi của người con gái . Họ vì yêu có thể thông cảm bỏ qua cho nếu chồng khó khăn quá . Nhưng có ĐK mà buộc họ bỏ qua thì ...buồn lắm thay .
    Bên Tây cưới hỏi nếu tổ chức đúng thì tốn ghê lắm . Ngay dân trung lưu cũng khó mà kham nổi vì thế bên Tây cưới hỏi rình rang trở thành trò của giới thượng lưu . Dân bình dân chỉ có tiệc nhảy muá vui bạn bè thức ăn đơn giản . Chỉ tặng quà không tặng tiền , nhưng người ta bỏ cả hoá đơn vào hộp quà sau cưới cô dâu chú rể đem quà đi trả cho tiệm và lấy tiền . ( ở nước ngoài hàng mua rồi trả dể dàng trong 30 ngày ) Nhưng họ quan trọng chụp hình kỹ niệm và trăng mật . dân không tiền trăng mật vợ chồng chở nhau đi cắm trại dã ngoại ngoại ô . dân có tiền thì đi các resort đắt giá .
    Nói chung Cưới hỏi mổi nước có net đặc thù riêng , Tây nó rất khoái dự và xem đám cưới kiểu Việt . Tôi thích cách cưới VN nhưng xin bỏ đi vụ tiền cưới trông cứ như bán con thật không hay và xin bỏ đi cái vụ toan tính lợi dụng . Tôi quen một con Cán to ở bộ giao thông . Đám cưới họ mời tất các ....đối tác và đương nhiên biến thành một cách đưa tiền hợp pháp . Một con sâu làm sầu cả nồi canh . Những kẻ thoái hoá làm hư hết cả nét hay của cưới xin VN .
    Cuối cùng dân việt cưới là nghĩ chung sống một đời . Dân Tây ....oài đời tha hồ cưới nay cưới mai chán bỏ . Không có gì quan trọng cần chi làm lễ nghi ? Dân Việt tình làng nghĩa xóm nặng nề , bà con họ hàng đông muốn có dịp họp mặt vui với nhau . Dân Tây lắm thằng Cha nó đang sống phương trời nào nó còn không biết lấy đâu ra mà cưới với hỏi rình rang ? Nói đến tình làng nghĩa xóm à ? Dân Tây hàng xóm của mình đấy nhưng lắm thằng chỉ chực thấy mình tiệc tùng bè bạn họp nhau vui ra sân đứng lắm anh Việt thói quen ở trần nhìn gai mắt nó cũng báo cảnh sát . tụ họp nhau đông hát hò nó cũng báo cảnh sát . Sân cỏ nhà ta , ta hơi làm biếng săn sóc nó cũng báo cảnh sát ...Thế thì còn gì tình với nghĩa mà mời nhau ?
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Dạ vầng, bác có cái lý của bác. Nhưng em ko đồng ý với cái mệnh đề " KO CƯỚI = KO MUỐN CHO AI BIẾT MÌNH CÓ CHỒNG" Tất nhiên em cũng như bác, fản đối gay gắt chuyện có chồng rồi còn tình tang này nọ. Nhưng fàm là phụ nữ ai chẳng thích có người theo đuổi Vấn đề chỉ là họ respond lại sự theo đuổi đó thế nào thôi.
    Tiếp, em cứ giả sử bác đã lấy chồng, bác chuyển đến nơi làm việc mới toanh, toàn đồng nghiệp mới, bác ko nói cũng chẳng ai biết, fỏng ạ ?
    Còn cái chuyện LOẠN, dạ thưa bác, em trộm nghĩ có tiền thì nên tiêu vào những cái nào mang lại lợi ích nhiều nhất. Ko tổ chức đám cưới or đám cưới nho nhỏ , chỉ gửi thiếp báo hỷ cũng đỡ tốn bao nhiêu rồi. Tiền của để đấy làm việc khác cho hoành tráng Tội giề chi ra cho thiên hạ hưởng (mà có khi họ cũng chẳng được mong ăn "cơm bụi giá cao").
    Ý kiến em là thế ạ, chắc bị bác liệt vào dạng LOẠN và CÓ VẤN ĐỀ Em vẫn nhất nhất ý tưởng của em: tiệc nhỏ trong gia đình, gửi thiếp báo hỷ, chụp ảnh hoành tráng, dành tiền xây nhà, mua xe, đi nghỉ mát
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bạn không loạn , Bạn vẫn truyền thống cần một đám cưới đấy mà . Tôi có nói rồi , dù một bàn tiệc gia đình thôi vẫn cần có và cần báo tin . Vấn đề đám tiệc lớn nhỏ là tuỳ khả năng và hoàn cảnh sống mổi người . Loạn là không muốn đám cưới , bỏ qua đám cưới dù thừa khả năng và hoàn cảnh đòi hỏi . Loạn là vì họ thích thế không phải ĐK ép như thế . Người Việt nặng tình cảm gia đình , Mình cưới nhưng lại là niềm vui buồn chung cả gia đình . Mình cưới nhưng Bố Mẹ cũng muốn mời bạn bố Mẹ , Anh em cũng muốn mời bạn của Anh em . Dân tây không nặng tình gia đình nên điều đó không nghĩa gì hết . Dân Việt tình gia đình nặng nhất . Hơn nữa không gì vui bằng mình hạnh phúc cả nhà cùng vui . Muốn khoe mẻ hoặc muốn thu vén mời vài tram trong đó cả trăm chỉ hơi quen biết là không nên . Nhưng một tiệc vui cho cả nhà cùng vui là suốt đời khó quên . Sau khi cưới vợ chồng nhiều khi ngồi nhìn lại từng gương mặt thân yêu vui rạng rỡ trong đám cưới của mình là một niềm hạnh phúc . Đừng mời tào lao buộc người ăn cơm bụi đắt giá . Nhưng mời chọn lọc người thân quen chung vui thân mật thì không gì vui bằng bạn ơi . Tuy nhiên con người mổi người một chí nguyện đôi khi cách tốt với người này người khác lại không cho là tốt . Cuối cùng vẫn là do mình tự quyết . Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng tuyệt đại đa số nữ đều muốn cưới tử tế khi hoàn cảnh cho phép . Đấy là lối sống chung của xã hội . chi tiết cưới thế nào đấy là truyền thống mổi dân tộc . Có đủ mọi ĐK nhưng muốn phá bỏ hết không tuân thủ . Muốn một mình một chợ làm theo duy ý chí một mình ta . Đấy là nổi loạn chống lại lối sống chung của xã hội .
    Phụ nữ thấy vui khi có người theo đuổi . Tuy nhiên sau khi lập gia đình không ai muốn duy trì một đuôi fans cả . lý do phụ nữ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình trước nhất . cái đuôi fans đe doạ hạnh phúc gia đình . Một phụ nữ bình thường khi đã có gia đình hạnh phúc sẽ ý nhị bày tỏ cách nào đấy với fans cho họ biết mình đã có một ông chồng mình yêu quý . Một số ít không muốn ai biết mình có chồng cả . Muốn duy trì đội quân fans đông đảo bao quanh . Tôi gọi đấy là Loạn ạ .
    Vì hoàn cảnh nên cưới nhỏ là bình thường , Cưới rất nhỏ hoặc không cưới chỉ vì không muốn bất cứ ai biết là Loạn ạ .
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Bạn Vietkedoclap viết không có gì sai đâu. Rất đúng và tình cảm bạn ạ.
    Có điều, bạn xem kỹ thì sẽ thấy tôi không hề phản đối đám cưới mà tôi hơi dị ứng với chữ CƯỚI như đang hiểu ở Việt Nam.

Chia sẻ trang này