1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tiến đến hạnh phúc gia đình - bỏ qua đám cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 091090098, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, em thích khách sạn nằm gần biển kia, và độ cao phải bằng căn nhà phía trên để nhìn xuống thấy cả bãi cát và biển xa tít tắp ấy .Hehe, em ko quan trọng hoá tiệc cưới thế nào, rườm rà quá chỉ mất sức chứ ích gì ,nhưng mà honeymoon phải hoành tráng, đời người có 1 lần thôi mà
  2. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko thich chuyện cưới xin ầm ĩ, em chỉ thích 1 đám cưới nho nhỏ đầm ấm thôi, nghĩ đến cái cảnh đám cưới cứ phải chạy khắp nơi mời rượu, chào hỏi mọi ng,ng quen thân có, hơi quen có, mà ko quen cũng có là em đã thấy ngại ngại. Nhiều khi thấy ở nhà có những cái thiệp cưới gửi đến mà cả nhà nhớ mãi ko ra cô dâu chú rể là ai, lần mò 1 hồi thì hoá ra là ng quen của ng quen (còn mình thì ko quen). Đám cưới là 1 việc trọng đại của cuộc đời, mà những gì trọng đại thì em thích chia sẻ với những người thân, em thích 1 đám cưói nhỏ, đơn giản, khách mời chỉ là những ng thân (gđ,họ hàng thân, bạn bè thân) họ hàng 3 lần đại bác thì thôi, em thích nhận được lời chúc 1 cách chân tình chứ ko phải chỉ sáo rỗng trăm ng như 1 "chúc cô dâu chú rể hạnh phúc" rồi dúi vào tay mình cái phong bì (e ko nói là e ko thích phong bì đâu nha)
  3. zhouyinhe

    zhouyinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    embemuthu nè, tớ biết lý tại sao ấy muốn đi Sweden honeymoon rồi !!! Thế ấy đã về VN chưa? Ông chồng có khoẻ ko? Sơ sơ vậy thôi. Tớ cũng ko muốn làm đám cưới, mệt lắm. Tớ chỉ cần ĐKKH theo đúng thủ tục hành chính thôi chứ cũng chẳng cần gì hơn, sau đó 2 vợ chồng vù đi đâu đó honeymoon. Chứ làm đám cưới rùm beng lên tớ chả thích tí nào. (Hay tại tớ ko đc khoẻ như người khác nên nghĩ vậy nhỉ???)
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đám cưới thì kinh khủng thật đấy. Tớ cũng chỉ thích 1 đám cưới nho nhỏ (gđình hai bên - vài người bạn rất thân với gđình ) là đủ - làm càng to, càng mệt - vì phải quản lý và theo dõi đủ thứ chuyện.
    Nói chung chỉ bíêt mình và người ấy yêu nhau - chung sống có pháp luật chứng nhận (ĐKKH) đầy đủ là được. Đám cưới chẳng qua chỉ là thủ tục ra mắt mọi người thôi..
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh cưới vợ, tùy vợ ở đâu mà theo phong tục ở đó cho hợp .
    A) Nếu lấy vợ ở VN, nhất định phải làm đám cưới đủ hết tất cả các giai đoạn từ chạm ngõ ect đến ... honey moon . Anh thấy nhà anh ai cung làm vậy cả . Thấy mấy chị dâu, tuy sang bên đây từ hồi nhỏ, nhưng ngay đám cưới khi cả nhà chồng đi sang ruoc dâu, mấy chỉ chị nào mắt cung rướm rớm long lạnh lệ vì cảm động hết đó ! Đám cưới tuy cực khổ, nhưng làm để show respect cho bố mẹ và gia đình vợ . Chứng tỏ yêu thuong và cưới hỏi đâu ra đó ! Ngay xưa khi anh mới lớn, thủa yeu đuong liều mạng sẵn sàng move vô sống chung với **** bất kể xa hội dư luận, anh thuong không co trọng đám cưới . Thời gian trôi qua, khi cuộc đời lắng lại, mới cảm thấy có nhiều chuyện khi mình làm cần phải để ý tới tình cảm của những người thân trong gia đình bạn gái nữa . Có những cái dù sau nay mình giàu có cách mấy, cung không thể đi nguoc thời gian để cho lại nguoi mình yêu . Đám cưới là một trong những cái quý hiếm, mot trong những dịp chỉ xáy ra 1 lần vì lần thứ 2 thứ 3 hoac làm lại nó chợt trở thành nhàm và trơ trẽn !
    B) Nếu anh lấy vợ ở Mỹ này hay ở các xứ phương Âu, nếu nguoi yêu sang đây từ hồi nhỏ và gia đình đa số ở đây chứ khong còn ở VN nữa, vẫn phảI làm đám cưới đủ các giai đoạn, nhưng những chuyện rường rà kiểU cách thì có thể làm như các đám cuoi Mỹ mà anh hay đi, đơn giản lang mạn nhưng rất là gia đình thân thiết . Một nhóm bạn thật thân ai cung biết ai cả và gia đình 2 bên . Một buổi ăn mà trong đó nguoi bạn thân của mình sẽ đọc lời chúc lời nói . Có nhảy đầm . Áo đon giản . Đám cưới prefered tổ chức ở bãi biển . Yêu thuong tình cảm là quan trọng nhất nhưng không thể thiếu đuoc cái mốc đó để đánh dấu và để formally chấp nhận bố mẹ 2 bên ...
    Có nhiều đám cuoi đông quá chả ai biết ai ===> loãng, giốnng nhu là show vậy thôi .
    Noi gì thì nói . Chuyện đám cuoi, nên để nguoi đàn ông vì yêu mà tự nguyện . Còn nếu nó trớ thành 1 điều ... bargain mặc cả cho tình yêu, chả cần biết nó là mặc cả hay điều kiện bắt đầu từ bên con trai hay bên con gái, chính điều đó đã khiến ... đáng buồn cho một cuộc hôn nhân trăm năm rồi !
  6. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn một đám cưới thật đơn giản, ít khách. Ban đầu tớ còn định chỉ tổ chức có gia đình và bạn bè thân khoảng 30 người ở một nhà hàng nhỏ. Tớ nói với bố mẹ là tớ muốn có đám cưới ấm cúng để có thể nghe được tất cả lời chúc của bạn bè. Tụi bạn còn chờ đón đám cưới tớ còn hơn cả tớ nữa. Nhưng khi lên danh sách thì tận những 200 người (họ hàng, bạn bè tớ và bố mẹ). Nghĩ mà sợ.
    Nghi lễ thì phải đủ rồi nhưng ít khách và đơn giản thì vui hơn. Đông mà không chu đáo cũng áy náy lắm.
    Một đám cưới tổ chức nho nhỏ ở phòng thị chính, có vài người bạn làm chứng rồi ra nhà hàng (có thể chỉ cần đặt trước 1 ngày hay vài giờ), tối đi hưởng tuần trăng mật. Điều quan trọng là cuộc sống sau đám cưới. Hạnh phúc lúc đó mới bắt đầu!
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhiều người giống ý mình ghê .Sou ko thích việc đám cưới chỉ có mỗi đọan ra phường đăng kí. Nếu là tớ hả ,nhất định ko thể thiếu khoản chụp hình cưới thật đẹp ,để sau này còn khoe và nghía nữa . Sau khi đăng kí xong ,tớ thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng giữa gia đình họ hàng và bạn bè thân, còn lại phát thiệp báo hỉ. Như thế vừa đơn giản vừa vui ,tha hồ mà tâm sự chúc mừng ,bày trò chơi ,ca nhạc cây nhà lá vườn . Cứ như đám cưới bây giờ ,mời hàng trăm người ,nội việc đi từng bàn đã hết thời gian roài,mệt phờ cả người ,vui đâu chả thấy. Tiếp theo là chuyện đôi ta, đi honeymoon nèo , thích nhất làm chuyến đi du lịch lên vùng núi ,đồng quê.(Mơ mộng là thía nhưng tờ vẫn muốn tự do vi vu vài năm nữa )
    Nhưng mà ,cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình có một đám cưới lớn ,nở mày nở mặt. Dù gì cũng là sự kiện lớn cả đời người mà. Nói là đám cưới là chuyện hai người cũng ko hoàn toàn đúng, nên thuyết phục để người lớn ủng hộ là tốt nhất.
    @09...... : Nói lan lan nãy giờ ,quay lại chủ đề chính cái nèo, bác chủ topic, bác kiếm người iu thế nào rồi ,ko thấy bác kể cho mọi người rì cả ?!
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 18/10/2006
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Ở VN tổ chức cho hoành tráng 1 phần là mặt mũi, cái nữa là lấy tiền mừng "trám" vào tiền bữa tiệc . Nhiều đôi đêm tân hôn ko làm việc cần làm mà ngồi đó đếm tiền để rồi reo vui "A, có lời đấy anh ạ" hoặc ủ rũ bảo "Còn nợ người ta khoảng 1T" . Bắt chước ông anh Thuyền . Nếu làm đám cưới ở VN thì làm cho gọn nhẹ, về quê làm càng vui .Thay vì tốn tiền mướn xe hơi thì rước dâu bằng thuyền cũng vui phết . Ăn uống vừa phải thôi, ko cần nhiều giai đoạn quá chỉ mệt, tối đến chả làm ăn gì đc. Nói thế nhưng vẫn thích tổ chức ở nhà thờ hơn , toàn người quen biết, ko quá tốn kém mà vẫn trang trọng . Tổ chức thế nào cũng ko ấn tượng bằng việc chung sống đc đến đầu bạc răng long. Nhiều cặp cưới thì hoành tráng lắm, nhưng về sống chung thì chén dĩa bay tứ tung
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chọc em 1 tí nhé ! Xin đừng giận !
    Em không sợ rước dâu bằng thuyền, cơn sóng lạ khiến ... khiến thuyền .... chở dâu đi lạc mất tiêu luôn sao ?
    Đám cưới ở quê là tuyệt vời nhất . Đi ăn đám cuoi bên Mỹ này, ồàn ăn nhà hàng chán chết đuoc . Giống như đi ăn tiệm vậy thôi ... !
    Đám cưới ở quê bà con lối xóm các làng xa gần . Ngồi ngoài sân ăn có vải bạt chăng ngoài sân xen lẫn với bóng cây trong vườn mát mẻ . Có may ông già ngồi uong rượu uong bia cuoi há há noi chuyen oang oang hihih Thuyên đang nhớ lại đám cuoi của chú ruột ở VN khi mình con nhỏ hồi xưa á .
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Đã lấy vợ... Đám cưới cũng ko làm bé đi được... như mình vẫn muốn !!!

Chia sẻ trang này