1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm bạn học tiếng Anh ( chủ yếu nghe nói ) theo nhóm.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi NLESSLOVE, 10/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Hêy, hêy, cuối năm , bận quá,...híc.. bây giờ mới có thời gian lên đây, thấy lớp mình sập xệ quá.. chẹp chẹp..
    úp một cái nào.
  2. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Công thức nấu món đêm 30 tết: Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước; cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần; trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng; ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước; đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿình"; vớt ra, thái nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng". 7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha". Luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người.

    HAPPY NEW YEAR!!![/size=6]
    HAPPY NEW YEAR!!!
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHOẺ DỒI DÀO, CÔNG VIỆC THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, SỰ NGHIỆP VẠN SỰ NHƯ Ý, VÀ CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM TRÀN NGẬP NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

  4. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6

    Nice recipe !!!
    Anyone else ???
  5. xu_xi_xau_xi

    xu_xi_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tết tư bận rộn, lâu không vào thấy mọi người buôn ác thật. Đặc biệt là chỗ nào có nhắc đến ăn uống là đều thấy Tú Móm đóng góp ý kiến. Còn chỗ nào sặc sỡ nhiều màu thì là bài của bác Xì-cóc-pi-ờn......Bác này xem ra đồng bóng kinh khungz
    Năm mới chúc mọi người lớp mình mạnh khoẻ, ước jì được nấy, còn tất nhiên_ai ko ước jì thì thôi.Cheer
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp... biểu lộ niềm vui qua văn cảnh thôi em ạ.
    Nếu như ai cũng như ai, cũng chỉ biết mỗi việc viết vài dòng lên là coi như xong việc thì mọi thứ sẽ trở lên nhàm chán lắm.
    vả lại, nếu như con người ta không có nhu cầu thể hiện tình cảm, tâm trạng, cảm xúc... thì người ta cũng đã không cần phải nghĩ ra những icon biểu lộ cảm xúc như thế, phải không hả cô bé xinh đẹp??
    ..........................
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    hey, vậy là đã hết Tết rùi.
    các bạn chuẩn bị cho buổi gặp đầu năm nhé.
    ngày 12-2-2006. Chúng ta sẽ nói về Ẩm thực hả?
    còn một tuần để chuẩn bị. Cố gắng nhé.
  8. xu_xi_xau_xi

    xu_xi_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp... biểu lộ niềm vui qua văn cảnh thôi em ạ.
    Nếu như ai cũng như ai, cũng chỉ biết mỗi việc viết vài dòng lên là coi như xong việc thì mọi thứ sẽ trở lên nhàm chán lắm.
    vả lại, nếu như con người ta không có nhu cầu thể hiện tình cảm, tâm trạng, cảm xúc... thì người ta cũng đã không cần phải nghĩ ra những icon biểu lộ cảm xúc như thế, phải không hả cô bé xinh đẹp??
    ..........................
    [/quote]
    Đến pó tay với nhà cái bác này, thế nào cũng cãi được. hichic! Nhưng mà vấn đề là hum nào bác cũng biểu lộ cảm xuc thái quá, và sử dụng quá nhiều, nếu không muốn nói là lạm dụng thái quá các icon; đặc biệt là mấy cái icon nhảy tưng tưng.......... Chả nhẽ cảm xúc của bác hôm nào nó cũng nhảy tưng tưng thế à, đã thế lại còn nhảy rõ lắm. Mà cho em hỏi: cái con ếch xanh, ếch đỏ là cảm xúc rì thế chả hiểu
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đến pó tay với nhà cái bác này, thế nào cũng cãi được. hichic! Nhưng mà vấn đề là hum nào bác cũng biểu lộ cảm xuc thái quá, và sử dụng quá nhiều, nếu không muốn nói là lạm dụng thái quá các icon; đặc biệt là mấy cái icon nhảy tưng tưng.......... Chả nhẽ cảm xúc của bác hôm nào nó cũng nhảy tưng tưng thế à, đã thế lại còn nhảy rõ lắm. Mà cho em hỏi: cái con ếch xanh, ếch đỏ là cảm xúc rì thế chả hiểu
    [/quote]
    Ha ha anh Sơn gặp đúng đối thủ nhé, mình sướng quá phải biểu lộ cảm xúc tý, tưng tưng giống anh Sơn vậy. Không hiểu sao thích cãi nhau với bác Sơn thế hehe nhìn cái mẹt đã ghét
  10. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Đến pó tay với nhà cái bác này, thế nào cũng cãi được. hichic! Nhưng mà vấn đề là hum nào bác cũng biểu lộ cảm xuc thái quá, và sử dụng quá nhiều, nếu không muốn nói là lạm dụng thái quá các icon; đặc biệt là mấy cái icon nhảy tưng tưng.......... Chả nhẽ cảm xúc của bác hôm nào nó cũng nhảy tưng tưng thế à, đã thế lại còn nhảy rõ lắm. Mà cho em hỏi: cái con ếch xanh, ếch đỏ là cảm xúc rì thế chả hiểu
    [/quote]
    Ôi, xem ra em là một con người khô khan quá đấy. có vậy mà em cũng không cảm nhận được.. chẹp chẹp..
    Vì câu hỏi của em mà có lẽ từ nay về sau, anh sẽ bị ám ảnh vì mấy con ếch xanh, ếch đỏ mất...
    cứ mỗi lần nhìn ếch xanh, ếch đỏ, anh lại nghĩ về em... híc
    ...........................................
    Mỗi người có một cảm nhận khác nhau thôi, nếu cảm thấy phiền lòng thì bỏ qua đi, đừng để tâm làm gì, mệt mỏi chính bản thân mình??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này