1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm bạn học tiếng Anh ( chủ yếu nghe nói ) theo nhóm.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi NLESSLOVE, 10/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em Tú với anh Sơn có vụ cãi cọ đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở đâu thế, khiếp lôi nhau lên đây mà định thanh toán nốt chỗ dở à, máu me văng tung toé lên rồi đây này.
    Em Tú ơi đi học đi nhé, anh Sơn anh ấy đã xin lỗi rồi kia kìa, khiếp oánh thế nào mà để anh em xung quanh sợ quá chạy mất một số thứ rồi đấy
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Em đi bằng zì cũng được, ô tô thì uống thuốc chống say mà xe máy thì fải có bác nào cho em đi nhờ đấy, ah thế chị Trang cho em bám theo chị nhớ có được không
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác Aibolit đâu ra đây đê, có emergency roài kìa bác ơi....
    Chị Trang ơi chị sợ quá chạy bị mất cái zì đấy

  4. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Vậy là được 3 người, Còn ai nữa nào???
    Còn ai nữa???
    ah, mà nếu đi, thì là CN tuần sau nữa nhé. Tức là ngày 26 tháng 2. ( tuần này, tại hạ phải đi công tác).
    còn gần 2 tuần để quyết định, các bạn xem xét, bố trí thời gian thử xem, có đi được không???
    @ Alica838485: Em vẫn giận anh, vẫn thù dai.. hic hic...anh sẽ dành cả 2 vai cho em giựa đầu vào khóc lần lượt đấy .
    ........................................................................................
    Đi leo núi đê......
    kế hoạch:
    Nếu đi 1 ngày, và đi bằng xe máy, thế thì chỉ có thể đi Khoang Xanh, Suối Ngọc... những vùng lân cận, gần đây..( bạn nào có ý tưởng gì thì bảo mọi người với )
    đi sớm, về khoảng 3h,( tại vì đi gần, thì núi thấp, leo lên, leo xuống là hết ngay ý mà)
    còn thừa thời gian, chúng ta sẽ hoặc là đi bơi ở bể nước mặn ( nước nóng nhé) cho giãn gân cốt,khoảng 2 tiếng là song ,
    Sau đó đi ăn cho sướng miệng, thoả cơn đói sau khi leo núi và tắm. ( ăn chắc chỉ khoảng 2 tiếng là cùng)
    Cuối cùng, nếu cảm thấy thời gian và điều kiện phù hợp thì đi hát.. nếu không thì về nhà ( ai có nhu cầu tăng 2, tăng 3 thì tự bàn thêm với nhau nhé)..
    Hoặc nếu không, thì về muộn 1 chút, rồi đi ăn??
    Sau đó là đi hát.
    Cá nhân tôi thì khoái đi bơi bể nước mặn, thư giãn lắm.
    Có ai có ý kiến gì thì loa loa lên cho mọi người biết???
    alo
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 2 chị em mình sì pam đủ các thể loại., dưa lê , dưa hấu, mắc cọp là buôn tất. Em ơi mất một số thứ nó có sự tích từ việc bẹp một số thứ khi chị nhìn thấy một số người chen chúc mua kem ha ha

    thì sửa lại theo yêu cầu em Kim
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 13/02/2006
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi 2 cái bác này buồn cười quá, em fát hiện là các bác nào zỏi tiếng ANh thì tiếng Việt đều kô chuẩn, như 2 bác này này, ha ha....
    Chị ơi Mắc Cọp là cái zì cơ hả chị, em chưa nghe thấy quả này bao zờ chị ah....Mờ chị cứ ''1 số thứ'' là em không hỉu he he định tiêm nhiễm tư tưởng đen tối cho đứa em ngây thơ đó huh???

  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hi`, trời ơi, làm gì mà 2 đồng chí Trang với Kim tổ buôn kinh thế? hiz, anh Sơn dạo này bị làm sao ấy, cứ tự nhiên phát ngôn rồi tự nhiên kết luận thôi ấy chứ, em có nói câu nào đâu mà kêu là chiến tranh?
    Thứ 5 đi học nhé, còn vụ đi chơi thì hậu xét đã. Dạo này công việc của bên em căng thẳng quá, làm cả ngày..mệt hết cả người.. Nhớ mọi người quá đi mất
    @ Scor: anh đừng có phát ngôn lung tung nữa nhé! Em mà có khóc cũng không cry on ur shoulder đâu, đừng có mơ
    @ Kim: hiz, tớ mệt quá mất thôi, tớ cũng có xe máy, nhưng vừa mất ví, mất hết cả giấy tờ rồi... bây giờ đi xe ngại quá...huhuhuhuhu
  8. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Bài học hôm thứ 5 tới đây nhé, mọi người chịu khó về lắng nghe và chuẩn bị thật kỹ những chuyện ngoài lề :
    http://www.voanews.com/mediaassets/english/2005_11/Audio/mp3/beardsley_hidden_kitchens.mp3
    http://www.freewebs.com/091090098/index.htm
    Chào mừng các thành viên mới.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    I chòy may mà mình có con Trả lời nhanh này không thì chết luôn ak ak hôm nay làm sao mà vào tờ tờ vờ nờ khó thế không bít hay là tại valentine he he....Happy Valentine''s Day to all of you, I love you hihi choẹt choẹt.....
    [​IMG]
    Riêng chị Trang với anh Dũng chúc sớm lấy vợ lấy chồng nhớ hí hí.
    To Tú móm: ôi trời ơi khổ thân ấy quá, thế bi giờ fải đi xe buýt àh, tớ cũng đi xe buýt đấy, thôi xe buýt cho nó an toàn ấy ạ! (Thông cảm nhớ tớ hơi bị kém trong cái khoản an ủi hik hik

  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tặng các anh trai trong nhóm mình bài thơ nhé, em mới đọc của cô Hương cỏ may bên canh thân của em. Em mạn phép copy sang đây cho cả nhà đọc thử
    Trai độc thân chưa một lần có dzợ
    Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
    "Từng tuổi này mà chưa có con dâu
    Lỡ mai đây khi lỡ gối bạc đầu
    Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ
    Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé
    Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
    Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
    Mười hai bến nước, trong nhờ, đục... CHẠY...
    Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
    Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
    Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
    Giờ tu tỉnh, ăn chay, nhưng ngủ... MẶN!!!
    Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
    Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
    Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
    Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ
    Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
    Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
    Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
    Rất sáng dạ dù hơi hơi... tửng tửng!
    Hạnh phúc này là do mình gầy dựng
    Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
    Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
    Đều khởi sự bằng phút đấu bở ngở
    Nếu có ai nghe qua mà hổng sợ
    Xin thư về địa chỉ ở dưới đây
    Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy
    Trai cô đơn tìm vợ hiền... cho mẹ
    __________________
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 14/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này