1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm bạn học tiếng Anh ( chủ yếu nghe nói ) theo nhóm.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi NLESSLOVE, 10/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    In our life , there is a single color, as on an artist''s palette, which provides the meaning of life and art.
    What is color???
    Who can answer this question, I would say " ạ" ( in vietnammes)
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Can u explain more? or give some hint. This question sounds interesting
  3. xu_xi_xau_xi

    xu_xi_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    I think it''s white.
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/02/2006
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    WRONG .
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Then I think it''s black.
    And Scor, I hate it when people shout at me like that!

  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khi ngày đầu học nhóm với cảm xúc mới lạ khi nghe VOA tôi thấy rất khó nhưng tôi nghĩ những người giỏi tiếng Anh họ nghe được tại sao mình lại không cố gắng. Sau một thời gian học tôi thấy vẫn thế, vẫn khó và vẫn nhanh. Hồi trước tôi học toefl chỉ là những câu giao tiếp ngắn nhưng cái chủ yếu không phải nghe chỉ để hiểu mà để thuộc, để nhớ đó chính là những giao tiếp đời thường. Trong VOA thường là những buổi interview, news tôi nghĩ chúng ta vẫn trong quá trình học thì có nên thay đổi sang nghe cái khác không. Chẳng hạn những câu nói giao tiếp thường ngày thông dụng mà chúng ta có thể áp dụng vào lúc nói. Nghe VOA tôi chỉ thêm được từ mới đôi khi tôi chẳng hiểu cốt của cái buổi đó nói về cái gì mà mình có học được kiến thức gì từ nó không. Có thể chúng ta vẫn chưa biết tìm những bài phù hợp nhưng quả thực tôi thấy thế không hiệu quả. Vì tôi chẳng được một câu nói nào buổi đó. Tôi thấy từ trước tới nay có mỗi một buổi hôm thứ 5 vừa rồi thảo luận tuy không nhiều nhưng lại hiệu quả nhất, vì tôi hiểu được một số thứ. Cùng với mục đích học tiếng Anh nhưng kèm theo ta học được những kiến thức khác về xã hội, về một lĩnh vực nào đó thì sẽ hấp dẫn hơn. Chẳng hạn tôi đã biết table manner ở Mỹ. Cái đó là phụ thuộc rất nhiều vào những bài nghe để sau đó thảo luận. Tôi muốn tất cả những ai đang muốn học và muốn duy trì nhóm này chúng ta cùng nhau tìm ra những bài học bổ ích hơn là việc chỉ đến hôm đó là buổi đi học thì cứ thụ động đến. Tôi không lười, đôi khi cũng không có thời gian nhưng vẫn muốn cố gắng, chỉ có điều tôi không biết tìm tài liệu. Có một buổi tôi phải làm leader, thực sự thời gian rất bận việc công ty tôi đã phải bỏ cả buổi để suy nghĩ cho bài học hôm đó, lúc đó tôi bế tắc không biết tìm tài liệu ở đâu, khi có người chỉ cho bài nghe thì thực sự lúc đó không còn hứng thú để vừa học vừa chuẩn bị nữa mà đó là trách nhiệm, trách nhiệm vì tôi là leader, trách nhiệm chuẩn bị bài cho thật tốt nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, nó rất tệ, tôi còn chẳng hiểu bài nghe hôm đó có cho mình thêm hiểu biết về cái gì không hay chỉ là những câu chuyện tầm phào, cuộc phỏng vấn mà cuối cùng chẳng giúp gì cho mình nghe chỉ để biết mà không để nhớ. Chán, nhiều lúc tôi muốn dũ bỏ. Ui nghỉ học đi đi học cái khác, nhưng tôi nghĩ còn nhiều người muốn học mà tôi là người khởi xướng, tôi nghỉ vậy mọi người sẽ thất vọng lắm, Có câu " vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" có thể có người nghĩ vậy nhưng với tôi thì sự cố gắng dù là nhỏ nhất mà mình thấy vẫn có thể làm được thì tôi vẫn muốn làm. Tôi vẫn chưa muốn từ bỏ lớp khi vẫn còn người tôi chỉ ra đi khi tôi là người cuối cùng còn lại. Vậy các bạn cho ý kiến, tôi rất sợ trách nhiệm nhưng tôi lại không bao giờ rũ bỏ trách nhiệm dù là nhỏ nhất khi mình đã phải mang nó
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 27/02/2006
  8. xu_xi_xau_xi

    xu_xi_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    It must be the colour of the dreams Rite? Scor.?
  9. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Great ! Your answer is better than my answer.
    Although It''s not correct answer, but I would say that : Aj
    come on, one more time??
    any body has other answer??
    @mathuyen: I agree with you about what you said.
    I am going to reply your idea this night. ( now, I have to go out ).
    @alica838485: I know that everyday. you often open our topic, but, what ''s happen to you?? you don''t say anymore??
    someone falls in love, so someone can not share idea, ??
  10. akichie

    akichie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi ma thuyền!
    Ai làm bạn bức xúc đến mức viết dài như hịch tướng sĩ thế! Tuy nhiên, thế cũng hay vì nếu chúng ta không đun nóng tinh thần học tập thì nó sẽ bị thiu mất thôi!
    Nhân đây tớ muốn đóng góp 1 PHƯƠNG PHÁP nấu cái món TIẾNG ANH này.
    Phỏng theo chương trình "Vào bếp với người nổi tiếng".
    Tên món ăn: TIẾNG ANH XÀO DƯA LÊ (hay TIẾNG ANH NGHE NẾM)
    Nguyên liệu:
    1) Tiếng Anh (khả năng nghe nói đọc viết kha khá),
    2) Dưa lê(chọn quả có nhiều ruột - ý là người nói thích nói nhiều)
    3) Gia vị: dầu nhiệt tình (nồng độ cao 37*C gì đấy); hóm hỉnh(2 muỗng cà phê), chăm chỉ, tôn trọng bạn học ( mỗi thứ 1 ít)
    Cách chế biến:
    Gọt giũa Tiếng Anh, thái tăm trước khi đến lớp (ý là chuẩn bị bài kĩ ấy )
    Rửa sạch dưa lê (chuẩn bị có chọn lọc các câu hỏi để thảo luận topic hôm đó)
    Thứ năm: Bây giờ bật bếp ga lên nhé:
    - Đổ DẦU NHIỆT TÌNH đun nóng già, cho CHĂM CHỈ vào xào cho thơm điếc mũi.
    - Cho TIẾNG ANH thái chỉ vào xào, nhớ là đun nhỏ lửa, từ từ vì cái món ngoại ngữ không thể vội được. Đảo đều tay & đừng quên cho thêm HÓM HỈNH & TÔN TRỌNG BẠN HỌC trong quá trình đảo. 2 muỗng cà phê là đủ với hóm hỉnh vì thứ gia vì này nếu cho quá thì sẽ phản tác dụng trở thành LỐ BỊCH.
    - Xúc Tiếng ANh ra bát dể nguội cho ngấm gia vị & bảo quản trong tủ lạnh.
    - Đến Chủ Nhật: Đem ra xào cùng DƯA LÊ (ý là buôn chuyện vói nhau bằng tiếng anh thái chỉ ấy mà). Nhớ thêm chút DẦU NHIỆT TÌNH cho khỏi bị khô.
    Xong rồi bày ra đĩa chén thôi.
    Yêu cầu thành phẩm: phát âm chuẩn A-A hay Anh-Mĩ cũng được, món ăn phải có hương vị đặc biệt của những người yêu thích tiếng anh có tác dụng bổ sung nguồn dinh dưỡng cho CHẤT XÁM, để lại ắn tượng tốt đẹp, khuyến khích những người đã ăn sẽ vào bếp nhiệt tình trong những lần tiếp theo.
    Hi vọng là mọi người không bị ngộ độc...hi..hi... Ai ăn ngon thì vote sao cho tớ nhé!
    P/S: Tớ vẫn nhiệt tình tham gia học nhóm nhưng nói thật nhé: mấy buổi học trước làm mình thấy nản quá! Có lẽ lopws mình thiếu gia vị : CHĂM CHỈ, DẦU NHIỆT TÌNH, TÔN TRỌNG BẠN HỌC thì phải...Chả biết có đúng không. Nếu đúng thì nói mà không đúng thì cũng nói để tó còn biết đường sửa chữa nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này