1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm bạn học tiếng Anh ( chủ yếu nghe nói ) theo nhóm.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi NLESSLOVE, 10/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    You''re welcome!
    Mời bạn đến KTT 16A Lý Nam Đế vào lúc 15h chủ nhật tuần này. Dù có chuyện zì xảy ra thì lớp ta cũng tụ tập ở đó vào thời điểm đó.
    Oài không ngủ được, dậy mà mắt cứ líu ríu.
    Ah, chị Tâm thân iu, em chờ đợi mòn mỏi email của chị, huhu. Gửi cho em càng sớm càng tốt chị nhớ!

  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đông vui chưa này!
  3. canhdieuxanh

    canhdieuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ôi Tú cắt đc quả đầu này đã đẹp lại còn tiện dụng, mùa hè mà để tóc Mỹ Linh thế này thì mát phải biết
    mà tớ thấy con gái mắt to to đẹp đẹp cắt tóc ngắn thường rất hợp,làm nổi bật cả gương mặt sáng , như cái chị Lê Tư đóng trong cuộc chiến thâm cung vừa chiếu ấy, để tóc ngắn vừa cá tính lại xinh ơi là xinh.
    ko biết mình có nên đú phát theo Tú ko nhể, mà mắt mình lại hơi bị bé.
    xin lỗi em Kim vì sự chậm trễ, chị muốn gửi cho em lắm dưng mà CV toàn thông tin cá nhân của chị, gửi cho em chi lo nắng lắm.đùa thôi, chị gửi cho em bản tiếng Việt nhé.
    chả thấy anh Dũng trả lời gì cả, ko hiểu là anh đi đâu thế ạh??
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    cả nhà chủ nhật cứ tụ tập ở cửa nhà anh dũng rồi muốn đi đâu thì đi, tớ xin phép chủ nhật này nghỉ nhé, bận chút.
    @ bác dũng chạy rồi, chẹp chẹp.......
  5. xu_xi_xau_xi

    xu_xi_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh Dung dang o Ha Long Bay pa` con a
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Không còn lời gì để nói. Chúng ta cứ lo cho thân chúng ta nếu người khác phụ mình vậy
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    This Sunday, I will have to go to BN province, So , I won''t be able to come to our class.
    I''m so sorry.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Never mind.
  9. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    HỊCH KÊU GỌI LÒNG NHIÊT HUYẾT
    Từng nghe,
    Học hành vốn chuyện của bản thân.
    Thành bại trên (đường) đời vốn dĩ năng lực bạn mà ra
    Lại nghe
    Đất nước hội nhập, cần người tài,
    Giỏi ngoại ngữ, nhất cần tiếng Anh
    Thế nên, trung trí hướng, anh tài hiếu học cùng gặp nhau
    Không cùng hẹn mà nên Nhóm "Ọp lai"s
    Hôm nay học, tuần sau gặp
    Cùng nhau trả bài
    Anh tài cùng nhau tiến bộ
    Khí thế hừng hực
    Vui thật là vui
    Lại nhớ
    Ngày đầu lập nhóm
    Trí hướng ý lớn cùng trung
    Có kẻ dèm pha : giỏi chỉ tồn tại được 1 năm
    Ta quyết chứng minh
    Thằng ranh thiển cận,
    rằng mày sai
    Khí thế hừng hực
    Trí hướng hùng hục
    Háo hức, một tuần chỉ mong
    Ngày gặp mặt
    Make argument bằng tiếng Anh
    Cho thoả lòng, cho sướng miệng
    Cùng anh em
    Nào là egg donor, nào là sperm donor
    Nào là motherhood, nào là multicutural...
    Nào là, từ này hôm qua còn kô biết
    Nào là hôm nay, thằng Mắt xanh mũi lõ trố mắt ra với mình ( vì tiếng anh)
    Lại hiểu thêm, wủa ai nỉ tiếng anh cũng có nhiều đường
    Mà em không iu anh, cũng muôn vàn lối
    Thế nên
    Tiếng lành đồn xa, hương thơm bay muôn dặm
    Thành viên ồ ạt,
    Lúc đầy, phòng thật đông
    Thế mà nay
    Tinh thần giảm sút, người lạc con tim
    Kẻ ở, người đi,
    Hôm đực, hôm cái
    Hôm dương, hôm âm....
    Giáo trình suy sụp
    Nhiệt huyết cạn dần
    Khiến cho
    Thành viên cũ, mặt như méo
    Thành viên mới, ngơ ngác nai tơ ( kô hiểu học cái gì)
    Thế nên, tình cảnh rơi vào suy thoái
    Nheo nhóc thay, bơ vơ thay, những người đến học
    Lớp không đủ thành viên, đành kô muốn học
    Phũ phàng thay, phụ lòng thay, những người soạn giáo án
    Bởi chẳng có ai, nên lũn tũn ra về
    Nhọc nhằn thay, những người cố duy trì cứu vãn
    Lọ mọ đường xa, cố vững bền ý chí
    Lọ mọ đi về, vì lớp chẳng còn ai?.
    Lèo tèo vài ba mống
    Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân
    Báo động đỏ đưa ra,
    Hầu như không tác động
    Bởi
    Với các thành viên
    Trong lòng ,
    Vốn đã sai lầm
    Đặt lớp Offline không đúng chỗ
    Đáng đặt trong tim, lại để ở chỗ bottom
    Đáng trân trọng và duy trì như real schedule
    Lại coi nó như thể chỗ chỉ để relax , just for fun,
    Nên mới:
    Hỏi rằng, phải chăng mình đã đủ
    Trình độ tiếng Anh thế là vừa
    Lớp thiếu mình vài buổi chắc chẳng sao
    Thế nên lớp dựng lên, kô mất học phí
    Nên chuyện nghỉ vốn chẳng xi nhê
    Tinh thần rã đám, chuyện dễ hiểu
    According to that,
    Đêm nay, nằm ôm gối nghĩ về lớp
    Buồn không ngủ được ,
    Nước mắt chuyển hoá thành H2O chuyển xuống gần bottom
    Lòng đau như cắt, đứt ruột xót xa như lúc... rặn mãi không ra
    Vật left side, vật right side
    Hình ảnh của lớp
    Mộng vòng quanh.
    Cũng bởi:
    Dân tộc mình, vốn tự hào thông minh học giỏi
    Ngày xưa mình giỏi hơn thằng hàng xóm,
    Nó nhìn mình như bố ,như cha
    Thế mà từ ngày, nó mở cửa trước mình
    Mình nhìn nó, như bố nhìn con hư lớn mà bất lực ( không đánh được)
    Nó nói tiếng Anh, mà mình nghe như con hư nhại lời cha mẹ
    Phong độ là nhất thời, Đẳng cấp là mãi mãi.
    Sẽ có ngày, bố lại là bố, con lại là con.
    Bây giờ mình làm thuê cho nó,
    Sau này, nó sẽ làm thuê cho mình
    Vì mục tiêu ấy,
    Hay gần hơn
    Vì bản thân các bạn
    Các bạn ơi,
    Có còn lòng nhiệt huyết
    Trái tim , lửa đó liệu có cùng chí tâm
    Mỗi người một ngọn lửa nhỏ
    Cùng nhau, lớp ta quyết đưa vào quỹ đạo
    Vực lại tinh thần của lớp
    Để mọi người cùng tiến lên
    Mục tiêu speak English
    as well as VOA
    Cố gắng duy trì, cho đến ngày thành đạt
    Công thành danh toại
    Để lại tấm gương cho thằng hàng xóm ( Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đài loan?)
    Rằng tao cố gắng thế, mày noi theo đi
    Đâu thua thằng Hàn, thằng Jap ( Korea, Japan )
    Để Chai nờ, Tai oan, lại nhìn mình , như con nhìn bố !
    Kính thư.
    Một đêm thức trắng, ngẫu hứng viết nên thư này, Mong rằng lớp ta sẽ nhanh chóng lấy lại khí thế học tập. Hẹn gặp lại các bạn sớm.
    Được scorpio_9 sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 22/04/2006
    Được scorpio_9 sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 22/04/2006
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi
    Bác Scor ơi
    sao bác lại đỉnh như thế nhỉ?
    Bác siêu thật đấy
    em kính nể bác quá
    Em đọc bài của bác mà lác hết cả mắt ý
    mời bác
    Lâu lắm mới có bài đỉnh thế này!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này