1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm người đi cùng một con đường..từ hôm nay..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin và những câu nói đầu tiên quan trọng lắm. Lời nói đầu tiên mà không nghiêm túc thì làm sao mà khiến người ta nghĩ đến hành động nghiêm túc.
    Chà chà, coi bộ tìm người " muốn" đi thôi cũng khó rồi, lại còn muốn người ta phải chấp nhận mình như thế nào không phải là rất khó sao...
    Công việc của mình nhàn hạ quá, cứ nghĩ nhàn mà lương tốt vậy là hay với phụ nữ đâu. Nhàn hạ quá thì cứ làm mình phải nghĩ, phải tìm, phải nhìn...càng nhìn càng thấy thất vọng, càng tìm, càng biết càng thấy thất vọng. Có vẻ như biết càng ít thì đôi khi con người ta dễ dàng chấp nhận để mà hạnh phúc hơn.
    Hôm nay lại là một ngày nữa, công việc nhàn hạ đến nỗi nếu mình than phiền nó thì sẽ chắc chắn nhận được phản đối rằng công việc như thế mà còn than thở sao? Nhưng những ai mà hài lòng hạnh phúc với những thứ đặt sẵn vào tay họ? Mình thấy họ...thực sự là người hạnh phúc.
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại lần 2 : Khoá topic đi. Anh đang đến cùng em.
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đang còn mộng mơ thế này thì khó lắm
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko định vào topic này kể từ sau bài post thứ 2, nhưng nghĩ lại cũng nên vào xem sau giải thích đó thì mình được đối xử thế nào, hơi hy vọng tý vào 1 lời xin lỗi, nhưng...
    1. Đồng ý niềm tin là rất quan trọng, và ấn tượng đầu tiên cũng vậy, tuy nhiên nó ko phải là tất cả. Niềm tin bạn dựa trên cơ sở nào? Một người rất nghiêm túc trong việc xác nhận sẽ cùng một con đường ở topic này (dù chưa hề gặp mặt, chưa biết bạn là ai, chưa biết tính cách bạn ra sao,....) thì bạn có tin là anh ta nghiêm túc không
    Hơn nữa, trong bài của mình, ko có câu nào là thiếu nghiêm túc cả. Bạn ko phân biệt được àh, mình viết vậy ko có nghĩa là mình đăng ký, mình chỉ gợi mở vấn đề cho bạn thôi, thông tin bạn đưa ra quá mơ hồ và cũng ko có hoạch định gì cụ thể cả. Nếu dự định hạn chế những người không có ý định đăng ký vào topic và nói về nội dung ko liên quan, bạn có thể nêu ngay ở post đầu, mình tin sẽ ko ít người tôn trọng bạn.
    Vì vậy ko thể coi bài viết của mình thiếu nghiêm túc được.
    2. Mới sau 1 trang mà bạn đã nhận xét ý này, vậy là bạn treo title nhưng bạn chưa ngấm hết nội dung của title rồi
    3. Bạn cũng biết là ngay trong cuộc sống thực, bạn có nhiều điều kiện để đánh giá, nhìn nhận con người hơn, mà bạn còn thấy thất vọng nhiều thứ. Vậy, với lượng thông tin ít ỏi ở đây, sau này khi "định hình" được đối tượng bạn có chắc bạn sẽ thất vọng ít hơn không
    Nếu thực sự có cơ hội tìm hiểu mình, bạn sẽ không bao giờ thấy thất vọng, mình tin vậy, mình tự tin chưa bao giờ phải thất vọng về tư cách hay năng lực của bản thân cả. Nhưng....đó chỉ là lời nói, còn cảm nhận thực tế của mỗi người về mình sẽ mỗi khác
    4. Công việc bạn nếu thế thì đáng chán thật. Nói chung ko nên để bản thân tự nhàn hạ quá. Nhẹ thì sẽ làm những việc vô ích, nặng thì "nhàn cư vi bất thiện", tất nhiên ko ai cấm bạn trong giờ làm lại lôi sách vở hoặc vấn đề (có ích) nào khác ra mà nghiên cứu cả, vì...công việc nhàn mà . Không khuyên bạn bỏ chỗ vì ở đó lương cao
    Mình ko hề rảnh rỗi, nhưng phải vào để bảo vệ bản thân. Hành động và lời nói nghiêm túc mình sẽ áp dụng đúng nơi, đúng chỗ, mình tin là như vậy
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, coi bộ tìm người " muốn" đi thôi cũng khó rồi, lại còn muốn người ta phải chấp nhận mình như thế nào không phải là rất khó sao...
    Tớ nghĩ có jì mà khó nhỉ ?Đúng là con gái mình hay nghĩ vẩn vơ nhỉ
    Nếu chỉ là bạn bè cũng đi trên một con đường, cùng tám những câu chuyện vui thì có jì mà ko chấp nhận được
    CV của tớ cũng ko nhàn quá mà cũng ko bận quá ,cũng đủ đk rảnh rỗi đi lang thang hihi
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hihih me too
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ topic
    Đừng buồn em nhé, nếu em có bước đi 1 mình... vì chắc chắn có ai đang đợi em ở phía trước.
    Đừng chán em nhé, nếu em có chờ đợi quá lâu... những lúc "đếm bước thời gian qua trước ngõ, thấy đời thiếu vắng nửa vòng tay".... vì "thời gian qua ngõ nhà anh, bảo rằng bên ấy hỏi vay nửa vòng".. anh đã biết và anh sẽ tới
    Đừng nghĩ ngợi em nhé, nếu ng đời có nói... em hãy tin em là 1 nửa của anh....
    Trong thời gian trước khi chúng ta có thể gặp được nhau, em hãy sống vui và sống khoẻ nhé.
    Được nhoc_rangkhenh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 07/07/2009
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn chủ topic may mắn, nhưng với kinh nghiệm của tớ thì chả đến đâu cả, đừng buồn
  9. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi chỉ là ảo ảnh... đôi khi em tự nhủ mình thế , ... anh có chắc sẽ là người đàn ông sẽ đi cùng em đến cuối con đường hay mình chỉ đi thoáng qua đời nhau..... . Anh chỉ là một bình nước giữa sa mạc thui....... nhưng ko thể thiếu nó được........
    Dạo này tâm trạng mình hỗn tạp thật như một cái thùng rác ý...... Cần một ai đó F5 cho phát
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng 1 con đường làm gì hả em?
    Khi được sinh ra làm 1 sinh linh nhỏ bé trong cuộc đời này. Ở trạng thái mặc nhiên, em đã luôn phải đi 1 mình rồi. Dù có ai ở bên em, có thể hôm nay sẽ đem đến cho em niềm hạnh phúc, sự sẻ chia. Ngày mai, vẫn người đó sẽ là nỗi buồn vô tận?
    Đừng tìm kiếm làm gì, khi duyên đến thì tình đến. Tình mà không có duyên thì rồi sẽ lại ra đi như trước khi nó đến. Đừng tìm kiếm làm gì ...
    Được nuhonchoem sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 07/07/2009

Chia sẻ trang này