1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm người đi cùng một con đường..từ hôm nay..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu được em này viết gì thì pm cho tôi cái nha!
    Vote * cực nhiều.
  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đại loại là những người yêu mèo trước như nhà vua hay thủy thủ, hay tên trộm... đều đam mê một thứ. và chính thứ họ đam mê đó lại lớn hơn tình yêu họ dành cho mèo. nên mèo chết.
    con mèo yêu một con mèo trắng khác hơn cả yêu bản thân nó, thế nên khi mèo trắng chết thì con mèo cũng chết được, mặc dù ngày trước nó rất khó chết. nhưng câu chuyện này lạ ghê. lần đầu tiên mình đọc.
    bác matzay nhớ vote cho em nha.
    cái bài post về mèo đó ngụ ý về người đi cùng con đường ý mà, chân trời góc bể cũng ám cho bằng được. he he. sorry chủ topic trước
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Gửi người cùng đường.
    Hôm nay là sáng thứ 7, đôi khi con người ta có thể tự thưỏng cho mình hưởng một bữa sáng dậy sớm và nghe chim chóc( nhà hàng xóm) ríu rít...Thật " của người phúc ta", không phải chăm sóc, không phải bỏ tiền ra mua mà vẫn được hưởng hạnh phúc nhân 3 còn gì. Tất nhiên là em không phải ngoại lệ. Cửa sổ mở toang, kéo rèm ra và ngắm trời sáng, không khí mát mẻ.
    Câu chuyện về con mèo chết một triệu lần, nó hưởng đủ 1 triệu niềm hạnh phúc trên đời, giàu sang phú quý, danh tiếng, an nhàn...nhưng cái nó cần và tìm kiếm là tình yêu thì chỉ có 1 thôi. Tìm được tình yêu rồi nó sẽ thấy 1 triệu cái hạnh phúc kia chỉ là phù du. Nếu giả sử câu chuyện tiếp tục cho con mèo sống lại thì hóa ra tình yêu chỉ ngang bằng những cái hạnh phúc phù du kia chăng?[ chuyện sẽ không còn là chuyện hay và nổi tiếng ]
    Chúc người cùng đường một ngày thật thoải mái và tận hưởng sự dịu dàng..
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ
  5. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nếu đã từng đi chung 1 kon đg nhưng rồi mỗi ng mỗi kon đường riêng liệu bây h có đi chung đc nữa ko??? vẫn y e nhưng ko dám tin nữa...
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Hãy nói là tìm một người bạn.
    Đừng nói tìm người đi chung một con đường.
  7. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hơ. thế là mình giải nghĩa sai bét à. sorry bác matzay nha.
    con mèo này tự dưng mà có được danh tiếng, hạnh phúc, sự an nhàn... nên nó mới thấy những niềm vui đó là phù du. mình thì chẳng bao giờ coi những điều này là phù du cả. cái gì ta phải nhọc công tìm được đều có giá trị lớn lao, cái gì ta may mắn có được cũng đều có giá trị lớn lao.
    tình yêu chỉ là một yếu tố trong cuộc sống của mỗi con người.
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Gửi....người cùng đường
    Người cùng đường biết không, tình yêu đúng là một thứ rất quý giá, không ai phủ nhận nó, hoặc những người phủ nhận nó là những người coi những thứ khác....quý hơn , ví dụ: biệt thự đẹp, xe sang, chồng/ vợ đẹp mẽ/ giàu có, ...
    Vậy nên, hôm qua trên đường về, khi mà anh đang vi vu trên con Wave tàu và mơ về điều lãng mạn trong tình yêu, còn song song với anh là 3 cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng sau của con Lexus LS 460 bóng lộn, thì cả hai bên đều cảm thấy...sung sướng như nhau
    Câu chuyện con mèo ở trên kia kìa, anh thấy cả 2 phân tích (cả của em Si và cả của green) đều đúng thôi, nhưng mà rõ nó chỉ là 1 câu chuyện. Nếu trong chuyện có thêm ít nhất 1 em Mèo Vàng trẻ trung xinh đẹp, thêm 1 xã hội Mèo có mối quan hệ đan xen mật thiết lẫn nhau: chú thì đi bắt cá, chú thì lo làm ổ, chú thì lo đứng đầu bảo vệ bầy đàn,..., ắt hẳn, cậu Mèo nhân vật chính khó đạt được hạnh phúc trọn vẹn như vậy
    Cuộc sống cũng vậy, từ coi trọng tình yêu đến chuyện có được 1 tình yêu đẹp là cả 1 quãng đường khá gian nan, chưa nói đến là phải thêm cả yếu tố duyên số . Có được rồi (get married), làm sao để tình yêu đó luôn trọn vẹn lại càng khó khăn, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền (mượn câu cú này 1 tý ), khi những nỗi lo phải bon chen với cuộc sống vẫn còn hiện hữu. Nói vậy không phải để...dọa người cùng đường , mà để người cùng đường biết mà chuẩn bị tâm lý, phòng trường hợp nếu vì một lý do nào đó - lúc này hay lúc kia, tình yêu nó không đẹp như sách vở thì người cùng đường cũng đủ bản lĩnh để hiểu và vượt qua nó - cùng anh, ....
    Tái bút: bài viết nếu có 1 số từ ngữ nhạy cảm làm người cùng đường thấy khó chịu, thì hãy lượng thứ cho anh. Hãy bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt khi cùng đi trên một con đường mà nhiều chuyện to tát chả biết xảy đến lúc nào, như thế nào, ..., người cùng đường nhé
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đi một mình có cái vui của nó thật đấy,...
    Có thể tự mua 1 cốc Capuchino thay vì Espresso ngày nào cũng uống mà ko bị thắc mắc.
    Có thể mặc cái khỉ gì cũng được, từ cái quần sooc bạc phếch mua từ 3 năm trước, cùng cái áo phông với dòng chữ ngu ngỗ kiểu:- " I might not always right, but I never wrong", cùng cái áo kẻ ca rô cũ rỉn tìm thấy trong tủ quần áo mà không cảm thấy mất tự tin vô cùng.
    Có thể khuân theo cái balo đầu lâu xương chéo như hồi sinh viên ấy, mà không bị ai đó nhăn mặt vì lập dị.
    Có thể để đầu tóc bù xù 2 ngày không gội, cắt tóc dù ngắn dù dài cũng không bị than vãn kiểu: Em để lại tóc dài đi, nhìn giống như anh đang đi cùng với 1 thằng nhóc nào đó ấy.
    Có thể nhảy lên chuyến xe sớm nhất và trở về bằng chuyến xe cuối cùng, kệ em thôi
    Wawe tầu em tự đi, Mẹc em tự lái, BMW em sẽ mở mui trần. Kệ em thôi
    Mà hình như đang đá lại topic của bác chủ, nhưng em cũng phải thú thật với bác.....
    Em cũng cần 1 người để đi cùng hic hic
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang chú aq lừa tình nha...

Chia sẻ trang này