1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tìm người đi cùng một con đường..từ hôm nay..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người muốn đi cùng đường nhưng không làm sao qui hoạch cho 2 con đường nó giao nhau.
    Cuộc sống thật phức tạp, ngàn lần phức tạp. Với một số người thì là cơm áo gạo tiền, với một số người thì là công danh sự nghiệp, với một số người thì là đam mê...Và ai cũng có một cái gì đấy để nghĩ khó mà tìm được người hợp với mình trên con đường của mình.
    Nhưng hãy đọc lại điều kiện giản đơn mà em đã viết...
    có phải là người đó sẵn sàng chấp nhận bản thân mình cũng như mình chấp nhận người đó là chính con ngừoi ta.
    Chấp nhận và tin tưởng vào nhau không phải là điều kiện đủ để những cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp trở thành sự phấn đấu cho cả 2 chứ không là khó khăn cản trở nữa sao.
    Gặp một đỉnh núi khó vượt qua, em biết là không thể leo qua thì em đi vòng qua. Có xa xôi và vòng ve`o tí chút nhưng bên kia sườn núi có thể là khoảng xanh bao la.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Gửi người cùng đường...
    "...Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đỗ bến
    Đâu bến xa vời mà tình vẫn rơi mây hoài vẫn trôi..."
    (Em đã thấy mùa xuân chưa - Quang Dũng)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em-da-thay-mua-xuan-chua-Quang-Dung.IWZB867I.html
    Nếu không quá bận vì những việc đáng và nên làm...:


    Một ngày đẹp trời nào đó, em rất sẵn lòng khi nhận được lời đề nghị của anh, hoặc sẽ chủ động đề nghị - việc đi cổ vũ anh đá bóng chứ?

    Một ngày nào đó, em rất sẵn lòng khi nhận được lời đề nghị của anh, hoặc sẽ chủ động đề nghị - việc đi bơi với anh chứ? Em sẽ tự tin đi cùng anh, kể cả khi em không biết bơi, kể cả khi em nghĩ...dáng mình chưa được đẹp cho lắm chứ?

    Một ngày sau mưa nào đó, em sẽ chủ động đề nghị hoặc rất sẵn lòng khi nhận được lời đề nghị của anh - việc thong dong xe ngoài đường để tận hưởng cái mát mẻ và sạch sẽ của không gian trong lành chứ?

    Một ngày khi một trong hai cảm thấy một nỗi buồn vô cớ nào đó (không phải là cả hai giận hờn...vu vơ nhau ), em rất sẵn lòng khi nhận được lời đề nghị của anh, hoặc sẽ chủ động đề nghị - việc mình đi uống nước, hay lang thang, hay làm bất cứ điều gì đó để cùng nhau chia sẻ chứ?

    Em tin mình có thể cố gắng để yêu thương, trân trọng những con người, những thứ mà anh yêu thương, trân trọng chứ?

    Em tin là mình có đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt thoáng buồn, tiếng thở dài rất khẽ, hay con sóng dữ dội nào đó trong lòng anh mà chưa dâng ra ngoài, và nắm tay anh thật chặt, trao yêu thương đủ để anh bước qua khoảnh khắc đó chứ? Hay chỉ đơn giản là em sẽ biết khi nào anh đùa, anh thật, và thấy vui với cách biểu hiện của anh chứ ?

    Em tin mình sẽ yêu anh nhiều, đủ để cái tôi của em không quá lớn, đủ để có thể gắng sức làm những việc sẽ đem lại kết quả tốt cho anh chứ?

    ...

    Ở chiều ngược lại, anh tin là mình có thể...
    Phù, viết nhiều mệt quá... Kể ra nhiều lúc anh cũng rất khó hiểu, và hơi...thất thường, những lúc đấy không mong em hiểu anh, chỉ mong em ủng hộ anh thôi
    Tái bút: nếu em có thêm càng nhiều càng ít những điểm tốt đẹp như: xinh đẹp, nấu ăn ngon, biết chi tiêu, có óc nghệ thuật. thẩm mỹ cao, hát hay, khéo tay, đàn giỏi, ... thì quá tốt, lúc đấy chắc anh hơn cả nằm mơ ấy nhỉ - lúc nào người cũng bồng bềnh như trên mây, lơ lửng lơ lửng, mà không rơi
  3. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng đường hay không, trên này "văn chương" với nhau không thể biết được. Một ngày nào đó, kéo nhau ra đoạn nào đấy, đi thử 1 đoạn xem :bước có đều bước" hay không?! Cứ ở đây ca thán, có đến mùa quýt
  4. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ây dà. anh qi thế này không ổn đâu nha. em là em đi méc. nhưng thú thực là chưa biết méc ai.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái bác này, nói thế mà đúng nhỉ
    Nhưng mà quýt sắp chín rồi đấy
    2 Si: mách ai cũng được em ạh. Hay mách...mẹ anh đi
  6. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ topic :)
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường..
    Ðừng trách anh, nghe em yêu thương?
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng chòang buông
    Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
  7. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    1.Điều này cần có ng kiểm chứng...
    2.Bạn cũng cầu toàn quá nhỉ?
    Với tôi, ng đi cùng với mình trên 1 con đường là ng k bao h buông tay mình ra cho dù cs có bao đổi thay như vốn dĩ con ng cũng sẽ thay đổi
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Văn đàn mà bạn, kiểm chứng nhau làm gì. 100 anh lên văn đàn thì trên anh vô tình hay hữu ý để lộ ra cái tốt đẹp, sành sỏi, tình cảm, dịu dàng,... của mình. Một số chị em gái chắc cũng vậy. Tất nhiên là tớ tỉnh táo khi ko vơ đũa cả nắm rồi nhé , nhưng phải công nhận là diễn đàn cũng như cuộc sống thu nhỏ vậy, nó tuy có ảo hơn nhưng cũng có người thật người giả, người tốt người xấu, và việc người này hiểu/ biết/ tin tưởng người kia, nó cũng là duyên là số ấy chứ.
    Vậy nên từ đầu tớ mới ngụ ý với bạn green rằng ko nên mơ mộng quá ở diễn đàn, kết cục đẹp thì ko phải ko có nhưng sẽ có tỷ lệ rất thấp, kết cục ko đẹp thường nhiều hơn. Chưa trải qua vụ nào nhưng tự đánh giá của bản thân là như vậy
    Còn ý 2, cái đó là cái tái bút cho vui, chứ đã yêu nhau rồi thì cái đấy cũng là phụ, quan trọng là cả hai có cùng cố gắng vun đắp - dựa trên 1 t/y thực sự hay không. Lưu ý là anh A nhân cách ko tốt lắm yêu thực sự cô B có nhân cách tốt (hoặc ko tốt) thì tình yêu của 2 người cũng khác lắm so với anh X và chị Y yêu nhau thật lòng và cả 2 đều có nhân cách tốt. Nói dài dòng như vậy ko biết tớ có diễn đạt được những gì mình muốn nói ko nhỉ
    Mà, đã nói với bạn rồi, ai cũng có 2 mặt, tớ cũng vậy; ở mặt khác, tớ lại nghĩ là bạn ko hồ nghi tớ lắm đâu, thật đấy, nếu ******** cờ biết hoặc để ý 1 chút...
    Nói trừu tượng vậy thôi ko thì lộ hàng hết
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vừa thêm cái đoạn highlight vào cho đủ ý tưởng của tác giả , trong quá trình tác nghiệp bị lỗi mất mấy ý
    Mong là Mod ko xử, vì căn bản aq ko thích e*** bài, tks
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác nhưng quả thực đọc xong câu này em nghĩ ngay đến tình huống lỡ người mà bác nắm tay đi cùng í, phải đi tắm, mà bác cứ nắm tay thế thì làm sao mà người ta tắm được nhở.
    trường hợp đi vào ... còn khổ hơn đấy ạ.
    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 12/07/2009

Chia sẻ trang này