1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn trả lại quà cho người ấy thì phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 22/02/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lại quà cho người ấy thì phải làm thế nào?

    Các Bác giúp e với ạ. E muốn trả lại tất cả những món quà mà người ấy đã tặng e thì e trả bằng cách nào hả các Bác? Bọn e đã hết yêu nhau rồi. E là con gái ạ các Bác giúp e với ạ.
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    gói bọc tất cả cho gọn gàng, ghi như này nài
    from: một tình yêu tan vỡ
    To: Thùng rác
    thế cho nhanh
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đừng dại dột như vậy ! Nếu bác có trả lại thì anh ta cũng chả thể làm gì đc với chúng, lại tạo cho người ta cảm giác mình phũ phàng quá , về phần em thì em thấy nó hơi trẻ con giống như bạn bè nghỉ chơi nhau thì trả lại đồ chơi ấy . Bác hãy trả nếu đối phương mở lời, còn ko thì đừng trưng topic đó ra
    Nếu bác ko muốn giữ những món đó nữa thì hãy rao bán trên Net để lấy lại chút tình phí .Nếu ko nỡ thì cứ giữ đó làm kỷ niệm cũng đc mà (nhất là những món ko quy đổi thành hiện kim đc)
    Sorry vì em hơi bị "thực tế" .
  4. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Theo các Bác e nên gửi theo đường bưu điện hay mang đến tận nhà nhỉ? Buồn quá mất thôi hic...hic...
    Được mapcoi sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 22/02/2007
  5. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng bảo là trẻ con thế nhỉ? E nghĩ là mình không còn j nữa thì nên trả lại cho ngta. Cứ giữ thì mình càng thêm nhớ ngta mà. Càng giữ thì càng nhớ e không quên được huhuhu......
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng phải suy nghĩ
    Giả cho anh là đc rồi
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại mà làm kỉ niệm, kỉ niệm một mối tình tan vỡ, và để ko lặp lại lần sau
  8. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo ý mình cứ làm như bạn j ở trên kia : gói lại gọn gàng rồi cho vô thùng rác . Trả lại làm j tốn thời gian .
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    - Không thể để trước mắt, như thế không chịu nổi.
    - Không thể vứt thùng rác, như thế là phí phạm.
    - Không thể đem ra bán, như thế là phũ phàng.
    - Không thể trả một cách đơn giản, như thế không đạt được mục đích cuối cùng.
    Tình còn vương vấn, chưa cắt đứt hết được. Hành động trả lại quà ở đây được hiểu như một sự khẳng định với đối phương là "Tôi chẳng còn dính dáng gì đến cái mặt mốc của anh nữa...". Nhưng ngầm sâu trong đó là một niềm luyến tiếc, một cú lật cuối cùng nhằm đưa đối phương vào trạng thái hụt hẫng hay dằn vặt...
    Thôi, làm thế chỉ thêm mệt mỏi (đầu tiên là mệt mỏi về vấn đề đang hỏi này)... Tốt nhất là gói gém hết lại, để ở đâu, nhắn cho tui một tiếng, tui tới lấy. Coi như là cho tui
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nói thật
    bây giờ con người yêu cu~ của mình mà mang quà đến trả lại quà á
    mình đá cho mấy cái roài đuổi về luôn
    ghét cái thái độ
    sao con gái lắm chuyện thế nhỉ?

Chia sẻ trang này