1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn trả lại quà cho người ấy thì phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    E thì k có lá thư nào cả hic... chỉ toàn tn thoi. Mà tn thì e cũng xoá hết rồi.
    Quà tặng thì to hay nhỏ e cũng muốn trả hết, trừ quần áo, giầy dép thì e k trả thế có được k ạ? Như thế có phải e tham k hả các Bác?
    Còn e mang đồ đi trả thì e chắc chắn 1 điều rằng ng ấy k bao giờ nhận. Thế nên e muốn hỏi các Bác là làm sao để ng ấy nhận lại.
    Thực tình là e cũng vẫn còn yêu ng đó lắm huhuhu..... e nghĩ lại những chuyện đã làm với ng ấy e thấy e thật đáng trách huhuhu..
  2. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chẹp đang cua gái, mà lại nghèo, bác nào có lòng tốt cho mình ít món đồ hay hay đem đi tặng
  3. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đóng hộp gói ghém thật đẹp rồi chờ đến ngày sinh nhật của người ấy rồi tặng lại người ấy.
  5. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ đền đoạn này. Nhưng tự hỏi lại mình là có nên k?
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là còn hay không còn yêu thì hành động trả lại và ý muốn trả lại cũng chỉ chứng tỏ một điều rất rõ, U rất trẻ con . Cách tốt nhất là gói ghém nó lại, cất vào một chỗ ít động đến nhất. Không có gì là không thể , hẳn nhiên nếu đó là một tình yêu đích thực bạn sẽ mất một thời gian để quên. Bạn cũng có thể sẽ ko quên mối tình dó nhưng bạn cũng ko ngủ vùi mãi trong đau khổ đó đâu , yên tâm đi. Nếu tôi là bạn tôi vẫn để nó ở nơi nó đang được ở trong phòng ( trừ khi kẻ đó là một kẻ ko đáng để mình nghĩ đến ). Đừng nên trả lại , hành động trả lại ko chắc sẽ khiến đối phương day dứt mà có khi còn làm hai bên hằn thù nhau hơn. Hành động đó có thể được đối phương xem như sự chấm dứt hoàn toàn. Mãi mãi những năm sau đó , bạn vô tình nhìn thấy người ta ngoài đường người ta và bạn cũng sẽ xem nhau như những người xa lạ. Điều đó thực ko đáng. Hãy suy nghĩ kĩ bạn nhé .
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA HỒI MỚI CHIA TAY EM CŨNG NGHĨ NHƯ BÁC CHỦ TOPIC NÀY, EM CŨNG MUỐN TRẢ LẠI HẾT, VÌ NGHĨ GIỮ LÀM GÌ. NHƯNG CUỐI CÙNG THÌ EM LẠI KHÔNG LÀM NHƯ VẬY. THEO EM BÁC CỨ GIỮ LẠI, THỰC RA KHI CHIA TAY, KHI TÌNH CẢM ĐÃ HẾT THÌ NHỮNG THỨ NÀY CŨNG KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA. BÁC CỨ GIỮ LẠI, NẾU TRONG LÒNG BÁC THẬT SỰ KÔ CÒN HÌNH BÓNG CỦA EX BÁC THÌ NHỮNG THỨ MÀ BÁC MUỐN TRẢ LẠI ĐÓNG VAI TRÒ LÀ KỶ NIỆM MÀ BÁC.
  8. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ bị đánh giá là trẻ con nếu trả lại những thứ đó cho người yêu. Đã có những lúc tôi cũng có ý nghĩ như bạn nhưng thật may mắn đã không hành động như vậy. Tốt nhất bạn nên gói gém cẩn thận, cất đi thật kỹ để hàng ngày không nhìn thấy nó nữa vì thời gian đầu khi chia tay khi nhìn thấy chúng có thể làm cho bạn đau khổ hơn. Sau một thời gian mọi thứ đã lắng xuống, bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, khi đó nếu có thấy chúng xuất hiện hàng ngày cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, lúc đó bạn có thể tự quyết định giữ lại hoặc cho tất cả vào thùng rác, tuỳ theo cảm giác lúc đó bạn muốn thế nào. Bản thân cá nhân của tôi tại thời điểm đó đã xoá tất cả email, đến giờ thấy ân hận vì giá ngày đó bình tĩnh hơn tôi sẽ có những kỷ niệm về một mối tình (đương nhiên là không được để nó ảnh hưởng đến tình cảm của mình và người đến sau). Mong bạn hãy bình tĩnh và sẽ hành động như một người đã suy nghĩ chín chắn!
  9. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang định gói ghém đồ đạc đem trả nguời yêu của mình khi tình yêu sắp tan vỡ . Theo mình nghĩ những gì có giá trị kinh tế cao thì nên trả cho họ . Còn nếu là thư từ thì huỷ hết , còn ảnh thì có thể là huỷ hoặc đưa cho đứa bạn nào đó nó giữ giúp . Nói chung chẳng nên giữ làm gì nó sẽ ảnh huởng đến cuộc sống sau này của mình .
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình có thể giúp bạn, bạn cứ coi như mình là ex của bạn, rồi trả lại đồ cho mình, thế là đỡ phải gặp lại ex, lại tống khứ được đống đồ ngứa mắt khó chịu kia đi, quần áo phụ kiện bạn cứ giữ lại cũng được.
    Có gì PM nhé

Chia sẻ trang này