1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn trả lại quà cho người ấy thì phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao con gái mưu mẹo thế nhỉ
    dã man và độc ác(sao ko nghĩ đến cảm giác của người ta nhỉ)
    thế này á
    em kéo ra khỏi nhà luôn
    đá cho mấy cái ý chứ
  2. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vứt làm gì cho phí,bác ko ,ko muốn nhìn thấy nữa thì cho thằng em.Nhẫn nhiếc,lắc lủng .v..v.v hơi cũ 1 tí nhưng cũng đc.Em dễ tính lắm ...
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hahha , bác này có vẻ khoái đá nhỉ ? Hở 1 tẹo là đá đít người ta , thế có Ex nào của bác bị đá chưa ạ ?
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói việc trả lại đồ người iu tặng khi sắp chia tay là hành động trẻ con thì một người ba mươi mí tuổi đầu khi làm việc đó cũng bị cho là trẻ con ah!!! (hồi trước khi Hashalys nói lời chia tay với người ta thì người ta cũng đem trả lại đồ mà Hashalys tặng ----> tức là người đó trẻ con sao ặc ặc.. )
  5. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó
    và khi bạn nhìn thấy bộ mặt của người ấy lúc nhận quà trả lại thì chắc chắn rằng bạn sẽ không còn muốn trả lại nữa đâu.
    Đau lắm, em đã là người nhận lại quà
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Việc muốn trả lại đồ của bạn làm tôi nhớ lại ngày tôi học cấp 3, nhóm tôi có mấy thằng mấy con chơi với nhau, thi thoảng mấy thằng lại rỉ tai tôi: "Lớp trưởng, cho nghỉ 1 tiết, đi đây cái!" Rùi a lê hấp, lượn rõ nhanh, tiết sau chúng xuất hiện với nụ cười rõ gian xảo, ghé thầm tôi :"Chào lớp trưởng!" Rùi nháy mắt. Thế là lúc tan học, giỏ xe toàn hoa với hoa, thích dã man luôn, đứa con gái nào trong nhóm cũng có hoa, riêng xe tôi thì có thêm 1 cành hoa vàng, chẳng biết chúng vặt ở đâu. Rõ là yêu. Biết tôi thích hoa hoét, thi thoảng lại thấy ngăn bàn, cuốn vở chúng mượn rùi trả, có mấy tấm ảnh hoa,... ái chà, ninh Sếp dã man. Biết tôi thích đồ chơi, có 1 thằng chơi thân với tôi nhất thi thoảng lại tặng cho mấy con mèo bông, hổ bông bé bé, iu iu, he he năm lớp 12, thằng khỉ đó sợ tôi buồn, không báo chuyện nó đi nước ngoài, khi biết chuyện thì hôm sau nó bay rùi, tôi tới gặp nó, vác 1 đống mèo bông, hổ bông chìa ra trước mặt nó, bạn biết nó nói gì không? "Đốt đi, nếu không thích, trả tớ làm gì?" hic, iu iu thế, đốt đi thi tiếc bỏ xừ, với lị, tôi nào có ý định trả nó vì ghét nó đâu, chỉ là muốn, nó đi, vác mấy con mèo bông, hổ bông theo để nhớ đến tôi, vì nó lúc nào cũng gọi tôi là mèo mèo mừ. Thế là thôi, tôi lại vác về, nhìn mấy con mèo bông, hổ bông, lại thi thoảng nhớ đến nó mới chít dở chứ lị. Giờ thì tủ đồ chơi của tôi đầp ắp mèo bông hổ bông các loại, thế là ngon lành về hành trang cho baby tương lai rùi nè hihih
    Cũng không biết bạn muốn trả đồ cho EX là vì muốn EX nhớ đến bạn, hay là để chấm hết cho 1 chuyện tình?
    Thực ra, việc trả lại đồ sẽ khiến cho đối phương cảm thấy đó là 1 sự phỉ báng, hãy thử nghĩ bạn là đối phuơng, đối phương trả đồ cho bạn, bạn cảm thấy, hình như, bạn bị tống cổ ra khỏi thế giới của đối phương, đó là dấu chấm hết đầy nghiệt ngã và sau này, khó bắt đầu bằng 1 tình bạn, hay nối lại 1 tình yêu lắm đó nha!
    Con gái thì hay suy nghĩ lung tung, con trai rất đơn giản, khi họ chia tay, họ chẳng quan tâm hay đòi hỏi bạn phải trả lại cho họ những gì họ đã tặng bạn đâu, vì họ tặng bạn là tự nguyện và việc nhận lại những món đồ không khác gì bạn tát anh ta 1 phát đau điếng trước bàn dân thiên hạ. Thằng con trai có cái lòng tự tôn của nó, bạn đừng nghĩ việc trả lại bằng cách này hay cách khác. Nếu không thì .. hic hic, ác mộng!!
  7. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Bạn àh, 1 khi người ta hay bạn đã có quyết định chia tay thì việc trả lại đồ là việc ko nên 1 chút nào cả. Bởi chính bạn cũng ko muốn nhìn thấy những đồ kỉ niệm đó, sao bắt người ta cũng phải nhìn nó thêm lần nữa làm gì? Bạn muốn gợi nhớ lại tất cả chặng đường thời gian của những món quà kỉ niệm đó ư? Có 2 giả thuyết xảy ra:
    1. Người ta ko còn tình cảm với bạn -> người ta sẽ cười khẩy khi bạn trả đồ và đống đồ đó sau khi được người ta nhận lại, sẽ quăng vào sọt rác hay đem cho ai đó thôi. Vậy thì bạn làm cũng được mà, sao phải cần đến bàn tay của người ta làm hộ.
    2. Người ta vẫn còn tình cảm với bạn -> người ta lại càng cảm thấy đau đớn hơn khi bạn xử sự như vậy. Nếu bạn muốn xát muối vết thương của người ta, cách này là ko cần thiết. Bạn chỉ cần im lặng, vậy là đủ. Hoặc nếu ko, bạn sai lầm hoặc ăn năn 1 điêù gì, bạn cứ gặp người ta 1 lần cuối cùng để tâm sự hoặc viết thư cũng được. Khi tình yêu vẫn còn, chắc chắn họ sẽ nghĩ lại thôi. Hãy nhớ "cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình".
    Cái tâm lí nhận lại đồ mà ta đã tặng cảm thấy ức chế cực kì, chẳng lẽ ấy trả lại người ta, mà người ta lại ko hì hục ở nhà thu dọn đồ ấy tặng để trả lại ấy sao? Khi không lại phải trả qua trả lại, thật phiền phức và lằng nhằng.
    Ngày trước với EX của tớ, tình yêu là 3 năm, thư viết tay phải đến gần 200 cái, rồi quà tặng đủ các kiểu, tớ đóng thùng hết, dán băng dính kín bưng lại. Những đồ học tập tớ nói rằng mượn thì tớ trả, còn ko thì thôi. Ko ngoại trừ trường hợp nhiều bạn còn tặng nhau nhẫn, riêng cái đó thì phải trả, còn dây chuyền, lắc thì cứ giữ lấy.
    Sau 1, 2 năm, khi tớ đã nguôi ngoai đi rất nhiều, đã hạnh phúc trọn vẹn với 1 người khác thì tớ đốt hết chồng thư đó. Cũng phải đốt mất khoảng hơn 1 tiếng đó, nhiều quá mà. Còn đồ lưu niệm tớ cứ vứt ở trên nóc tủ, đang định đem cho trẻ ăn xin ở ngoài đường. Vừa ý nghĩa mà đỡ phải suy nghĩ nhiều.
    Bạn thân mến, tớ biết bạn còn buồn lắm, nhưng theo thời gian, cái gì cũng sẽ lắng đọng dần thôi. Sé có lúc trong tương lai, khi nhìn lại những kỉ niệm này, bạn sẽ chẳng còn có nhiều cảm giác nữa đâu. Đơn giản chỉ là "À, cái này anh ý tặng mình nhân ngày gi.... ngày gì...." Chỉ vậy mà thôi.
    Hãy dũng cảm lên, đừng làm vấn đề trở nên phức tạp khi chia tay nhau nữa. Dù làm điều gì cũng nên suy nghĩ để sau này còn có thể gặp lại nhau, có thể mỉm cười khi nghĩ về nhau. Tớ chẳng cao thượng đâu, nhưng tớ luôn muốn sau này tớ sẽ ko bao giờ ân hận trong cách cư xử của mình. Và tớ đã như vây: KHÔNG BAO GIỜ ÂN HẬN KHI NGHĨ VỀ ANH - EX CỦA QUÁ KHỨ
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0

    sao con gái mưu mẹo thế nhỉ
    dã man và độc ác(sao ko nghĩ đến cảm giác của người ta nhỉ)
    thế này á
    em kéo ra khỏi nhà luôn
    đá cho mấy cái ý chứ
    [/quote]
    hahha , bác này có vẻ khoái đá nhỉ ? Hở 1 tẹo là đá đít người ta , thế có Ex nào của bác bị đá chưa ạ ?
    [/quote]
    hix hix may mà em mới có 1 mối tình
    chia tay roài nhưng mà ko trả lại quà
    ko thì
    em đã đá cho mấy cái roài
  9. Summer_night

    Summer_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trả lại làm gì, đem phát mại nếu có giá trị, đem cho nếu có công dụng gì khác, đem vứt đi nếu chật nhà. Em cũng đã cho một con gấu bông cho đứa cháu, một con mèo sứt chỉ bị đem ra lau giầy
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 , hơi hơi giống mình
    Vàng 2 , trời ơi nhắc mới nhớ , Trả nhẫn của tôi đây Ex ,( tiền đấy tôi kiếm bằng mồ hôi nước mắt để mua cho người ta cho ý nghĩa , chứ hồi ấy còn teen lắm , phần lớn là xin tiền bố mẹ ấy mà ) .Đùa vậy thôi , chứ người ta cón cầm cái nhẫn cũng làm mình đỡ áy náy , vì mình còn cầm của người ta bao nhiêu là quần áo ( haha, mặc đẹp quá , hổng muốn trả , lại đùa thế thôi )
    Nên trả lại những gì không phải người ta tặng mình , đồ còn lại đóng gói hết , sau này giữ gì thì giữ , không thì quyên góp ( coi nhu tình yêu cũ cũng đóng gòp cho xã hội ít nhiều nhỉ ? )
    Gút lắc

Chia sẻ trang này