1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn trả lại tiền, bày tớ cách nào mấy (gấp gấp gấp)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ve_con, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lại tiền, bày tớ cách nào mấy (gấp gấp gấp)

    Chuyện là thế này :
    Tháng trước tớ bị mất điện thoại, người yêu tớ đã đưa một nửa tiền mua cái mới. Zai tớ cũng mua zúp tớ một đôi zày (nói là mua zúp bởi vì tớ nhờ zai zả tiền và tớ đã bảo tớ sẽ trả lại khi tớ có lương, zai có lương trước tớ, lúc đó tớ chưa có), tính thêm cả một lần đưa tiền cho tớ vì tớ hết tiền đổ xăng nữa thì tổng cộng khoảng trên dưới 700K. Zờ tớ có lương rồi, tớ muốn trả lại, tớ đã định mua thứ gì đó tương đương nhưng nghe chừng ko ổn và tốt nhất là cứ trả tiền, làm gì tùy ý zai, tiền đó sẽ được sử dụng chính xác vào những thứ cần hơn ^^ phải ko ???

    Giờ tớ nên trả lại tiền theo cách nào?

    P.S : Bọn tớ yêu nhau 2 năm rồi và đều là KTS mới ra trường, lương cũng xêm xêm nhau, còn tớ nhận tiền zai đưa cũng vì thấy đi làm rồi mà còn ngửa tay ra xin bố mẹ tiền đổ xăng thì nực cười lắm và tiền đấy tớ tính sẽ trả lại ngay lập tức khi tớ có lương.

    Zúp tớ trả lời gấp nhé (tớ cảm ơn rất nhiều)... hix ... tại có tiền thì nên trả luôn, để lâu cũng kì. Hẳn là khi cho ai vay tiền mà người đó có tiền rồi mà ko tính trả mình luôn chắc ai cũng có đôi chút không vừa lòng chứ nhỉ.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Bạn này dễ thương quá. Có nhiều cách để trả mà. Hoặc bạn cứ đưa thẳng tiền cho zai, bảo là :"em mới lĩnh lương" Nói thể zai hiểu ngay. Cần gì fải làm fức tạp vấn đề. Có thể zai sẽ từ chối, nếu zai tự ái mà từ chối, thì chỉ cần bạn đợi dịp nào zai hết tiền thì đưa cho zai thôi.
    Yêu nhau 2 năm rồi, quan trọng gì chuyện mấy trăm nghìn đâu bạn.
  3. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đút vào 1 cái phong bì ! dúi vào túi quần lão trong lúc lão đang lái xe.Tranh thủ khuấy cái túi quần 1 cái để kiểm tra ,,hàng,
  4. nl7680

    nl7680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lúc cầm tiền bạn trai đưa mua điện thoại em có giao hẹn luôn là Em sẽ trả anh khi có lương...hay không? Bạn trai em có nói là Ừ, hay từ chối kiểu như Tiền của anh cũng là của em... hay không?
    Nói chung nếu có giao hẹn sẽ trả và bạn trai có vẻ không phản đối thì khi đi chơi em cứ lấy ví của bạn mà trả vào, không cần dấu giếm mà cứ công khai nhét tiền vào ví. Đừng mua đồ gì tương đương vì mới ra trường cần tiền hơn.
    Còn nếu bạn trai từ chối nhận lại thì em nói là để tiền này vào quỹ chung 2 người chẳng hạn, để thi thoảng đi chơi e giành làm thủ quỹ, hoặc mua sắm thực hiện những kế hoạch của 2 người...(mua cho bạn trai là chính, hi hi)
    Yêu nhau 2 năm rồi mà khách sáo thế, và để ý chi tiêu 1 chút e nhé để ít phải cầm tiền của bạn trai. (nhưng cũng đừng rạch ròi tiền nong quá với người yêu, giả sử có xin tiền đổ xăng lần sau thì không phải trả đâu)
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    @ westriver : cảm ơn bạn nhé tại tớ chả cầm của ai nhìu tiền xế bao h nên hơi ... cuống bạn trai ấy chắc chắn hay cười nhắm ^^ tại may mắn xế cơ mà
    @ ktsraudai : đồng nghiệp cứ liên thiên xúi dại ko
    @ nl7680 : thật ra là zai nhà em có vẻ không thích lắm kiểu rạch ròi thế nên em mới cần tư vấn cách nào cho ... tế nhị khi em bảo sẽ trả cứ ậm ừ, ko nói hẳn là đồng ý gì cả mà có phải em ko kiếm tiền được đâu ạ chỉ là em mượn tạm thôi mà, còn việc trả tiền khi đi chơi thì đương nhiên rồi, người yêu chứ có phải bố mẹ mình đâu mà lần nào cũng để trả tiền, bố mẹ mình mà nếu mình đi làm rồi thì cũng ko nên xin tiền í chứ
    em cũng không nghĩ thế là khách sáo lắm tại ... tại sao thì em cũng không biết nữa >"< cảm ơn anh nhắc em nên để ý chi tiêu con gái đôi khi cũng mù quáng khi thích thứ gì đó (như túi, giày .. bal lal bal lal ...) nhưng em nói thật là em và rất nhiều các chị em khác không thoải mái khi cầm tiền bạn trai đưa đâu ạ nên chuyện này ít ít ít ...ít ít xảy ra lắm ạ
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà thôi, khỏi ... nó cũng chẳng thèm nhận lại đâu
  7. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    H ai mà đưa em 8tr em sẽ lấy làm chồng ý chứ. Huhu
    Đùa thôi, em thấy ko nên cầm tiền của bạn trai, trả thì nên rồi nhưng tốt nhất là tế nhị, lấy ví giai mà giả vào, kẹp thêm tờ giấy nhắn mùi mẫn dễ thương nữa là ngon
  8. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1. Nói "Chàng ơi để em sửa ví cho chàng nào"
    2. Lấy ví nó đút tiền vào
    3. Trả lại ví
    Xong
    Sòng phẳng mà vẫn lãng mạn.
    (Mở ngoặc là đổ xăng thì không cần trả lại tiền đâu, nếu em đi chợ mua hộ nó mớ rau cân thịt thì cũng đừng đòi tiền nó)
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Làm một thẻ...........Ghi tên hai đứa.............
    Cho tiền đó vào.............Nói với Zai............Từ nay đây sẽ là quỹ chung cho những vụ đi chơi xa của hai đứa..... đi đám cưới bạn của hai đứa.....Nói chung là chi cho những khoản chung của hai đứa.
    Và nói thêm.........Anh đã được đóng góp sẵn trong đó.........số tiền hôm trước mua hộ em mấy thứ........
    Nên nói rõ nhưng không nên trả lại trực tiếp bằng tiền mặt....... Nếu khả năng có thể...... bạn hãy làm cái thẻ đó tầm 1T............và nói 700K của anh và 300K của em....... Chồng phải góp nhiều hơn vợ .............
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy , có thể nhẹ nhàng mà đưa thôi, cứ đi đâu đó bày tỏ rõ vấn đề cần trao đổi vì yêu cũng 2 năm rồi còn ji mà phải mắc cỡ, nên là cứ cho tiền vào Phong bì cho nó đỡ phô qúa hoặc là gửi vào tài khỏan của chàng cũng đc

Chia sẻ trang này