1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn trả lại tiền, bày tớ cách nào mấy (gấp gấp gấp)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ve_con, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn mọi người nhiều chi chít
    Cơ mà nếu muốn trả bằng tiền thì ngoài cách đưa tiền trực tiếp em ko còn cách khác cơ, zai nhà em ko có thẻ định đi làm cho zai (cầm cả chứng minh thư rồi này) nhưng phải đi làm suốt í ngân hàng chỉ mở cửa trong giờ làm việc em ko đi được
    em ko dám hỏi đến ví đâu cảnh giác cao lắm, biết ngay là em âm mưu bỏ gì vào, giọng nịnh nọt bảo để khi nào zai hết xiền sẽ nói em nhưng em biết sẽ ko làm thế đâu mà toàn bảo em giữ mà mua thứ gì em thích
    bây h có cách nào khéo khéo chút thì hay, để zai chịu nhận tiền mà không "thái độ" với em quá em cũng ko thích zai ko vui
    chỉ em nói câu nào kiểu kiểu "dễ thương" chút đi kiểu mà nghe xong mà thấy việc "mình cầm tiền thật là vô cùng bình thường" hay thậm chí "người yêu mình thật tuyệt vời" thì càng tốt << tham lam vô độ
    hix ... em nói thế thôi, chỉ cần zai chịu cầm tiền mà ko ù ì ù ì với em là tốt lắm rồi
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ......Rủ chàng đi mua cái gì đó cho bố mẹ chàng...........Gia đình chàng.......Và chi chả bằng số tiền đó...........vừa đc tiếng quan tâm, vừa trả đc nhé
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    trườc tiên xin bày tỏ sự kính trọng với một cô gái có giáo dục đàng hoàng như cô chủ, cô chủ thật sự là hàng hiếm trong cõi trời này đấy.
    sau là góp ý với cô chủ thế này. việc cô chủ muốn trả tiền mặt là điều tuyệt vời ở cô chủ, rất trong sáng, rất sòng phẳng, nhưng điều đó đối với ai thì được chứ với người iu thì nó có nghĩ là "em coi anh cũng như mọi người thội, em làm thế này để anh biết là tình cảm của em đối với anh chưa tới đâu cả",, nếu cô chủ thích người ta nghĩ thế thì cứ cầm nắm tiền dúi vào tay người ta, và ngay mai cô chủ sẽ nhận được tình cảm y hệt từ anh ấy.
    tốt hơn hết cô chủ đi về phía phương án ban đầu, mua cái gì đó tương đương (hoặc hơn chút), cái mà anh ấy phải quý trọng mỗi khi trông thấy nó, điều đó cũng cho anh ấy thấy tình cảm của cô với anh ấy cao hơn những thằng khác.
    P/S: một số món có thể là : áo sơmi (hàng tốt lên đến 800k đấy), bóp, dây thắt lưng. Tất cả những thứ nào mà có giá đó đều là có thể làm anh ấy nâng niu như trứng ấy, rất bền chắc,
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác cứ nhằm lúc đi chơi với zai
    lựa lựa lúc nào bắt zai đưa ví, bác nhét tiền vào, chả nói gì cả
    lúc nào gần về đến nhà vừa ôm vừa thì thầm bảo là : "em thấy anh còn ít tiền tiêu quá hay là đại loại abc gì đó.....?
    đảm bảo zai nhà bác ko nghĩ ngợi gì đâu, mà có khi lại sướng vì tự nhiên được người yêu cho mấy trăm tiêu vặt hị hị
    thế này có được * ko nhờ?
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Được ạ
  6. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    @ friendship_forever_8x : cảm ơn bác đã nhiệt tình với con bé lằng nhằng lắm "yêu sách" như em em thấy cách của bác đúng là một zải pháp rất hay, theo bác nên mua thứ gì nhà dùng được hay chỉ mua cho mamy thôi ạ, mà em chỉ sợ zai mà đi cùng lại ko cho trả hôm 20-10 em cũng phải bon chen mãi đấy
    @ cong050 : cũng cảm ơn bạn chi chít ^^ tớ thích được khen lắm nhưng có lẽ là chưa xứng đáng hoàn toàn với lời "ca ngợi" của bạn vì thật ra thì có rất nhiều các bạn gái muốn làm và đã làm như tớ, họ thậm chí còn khéo léo hơn tớ vì đã biết cách giải quyết mà ko phải đem lên đây hỏi như tớ í chứ tớ mua ví zồi này, dây lưng cũng mua zồi, áo zai thích tớ đang định mua nhưng zá là 450K +_+
    hu hu ... và bạn làm tớ sợ rồi đấy tớ ko muốn bị zai tớ hắt hủi đâu
    @ cad_garfield : sao chứ ... sao chứ tất nhiên zồi có điều zai tớ đang cảnh giác cao độ cực kì tớ chỉ được ngắm nhìn em ví (rất đẹp mà tớ đã mua cho zai << "quảng cáo" gớm ) từ xa mà thôi
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ^^ chữ kí bạn hay wá có được vote cho chữ kí hung (ko cho thì tớ cũng "lỡ tay" vote rồi )
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    he he, hôm nào đi chơi mặc váy hoặc quần hok có túi bảo anh ơi cầm hộ em chỗ tiền này quần em hok để đc sợ nó trôi mất, thế là nó sợ mất tiền hộ em cất vào ví, đến lúc về em bảo em đùa anh đấy em ngại hok dám gửi anh tiền nên anh cầm luôn hay dư lào thì tùy e , cách đó anh thấy có vẻ tế nhị mà lúc đó giai cầm tiền rồi thì không rút ra nữa đâu yên tâm đê
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Có thật ko đó, tớ chuyển khoản luôn
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này thấy bạn ấy dễ thương thật đấy. Chẳng như mình. Lúc nào muốn kiểm tra ví đều fải hét ầm ĩ lên. Có đưa ví ko thì bảo??? ko đưa oánh chất giờ. Nhưng được cái chả lấy tiền zai đưa bao giờ. tiền đứa nào đứa ấy tiêu. Nhưng có lẽ ý kiến về 1 tài khoản chung cũng ok chứ nhỉ. hum nào thử rủ zai xem.
    Còn một cách trả tiền đó là mở cho zai 1 TK và gửi tiền vào đó. dễ mà.

Chia sẻ trang này