1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn từ chối 1 đứa con gái thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh248_no1, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh có thằng gà này, cũng ổn đấy, anh với em no xôi chán chè rồi, lừa nó đi mà lấy chồng.
  2. haibk

    haibk Guest

    Đơn giản thôi, dẫn cô gái ấy đến gặp anh. Gặp xong rồi, đảm bảo 90% nó sẽ chán thằng bạn chú.
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    toàn ka lan y ,,đúng là chịem phụ nữ bây giờ ko kém thì anh em cả ..
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    tôi gặp trường hơpk này 1 lần chạy mất dép
    hi
    tôi liền bảo là bây giờ anh chưa muốn yêu
    thế là pie pie luôn
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Con bạn tui trước cũng bị một anh theo đuôi dai dẳng, thía là nó nhờ luôn thằng bạn tui đóng giả làm người iu, hic, chấp nhận hi sinh cho thằng bạn tui ôm một cái, bùn cười là về sau bố bạn tui cứ gọi nó là con rể, thông báo cho cả làng nó là con rể minh làm cu cậu cứ sượng cả mặt.
    Ko thích thì nói là ko thích, nói thẳng ra cảm giác của mình khi bị bám thế nào, nói là nếu tình cảm bị gượng ép thì nó ra làm sao, khó chịu thế nào, ặc, bị nói thía mà vẫn còn bám thì chịu òy
  6. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    những câu nói ?obất hủ? :
    - ?oLần thứ hai vào viện phục hồi chức năng anh được giảm giá phục vụ đấy. Nhưng anh hết bệnh đã 6 tuần nay rồi và chắc chắn lần này không sao nữa?.
    - ?oMẹ hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện vợ con của anh. Đến giờ mẹ vẫn cố mai mối cho anh mấy cô để gặp mặt. Mẹ muốn 6 đứa cháu nội em ạ?.
    - ?oAnh nhanh chán việc lắm nên đổi công tác liên tục. Mỗi lần như vậy là lại chuyển đến nơi khác sống?.
    - ?oAnh rất lo cho bạn gái cũ của mình. Cô ấy ốm liên tục từ sau đợt sinh ba. Anh không biết mình chu cấp như vậy đã đủ cho cô ấy chưa nữa?.
    - ?oAnh không dám trái ý mẹ bao giờ?.
    - ?oAnh phải đi rất nhiều và thẻ tín dụng hay hết tiền. Lúc đó em không phiền chi trả một số thứ giúp anh chứ??
    - ?oTất cả mọi người trong gia đình anh đều rất mong đến ngày được gặp em. Có đến nhiều năm nay rồi anh không đưa bạn gái về nhà. Hồi đấy mẹ phát hoảng khi nhìn thấy cái còng tay trong phòng ngủ của anh?.
    - ?oTối nay anh rất bối rối. Đây là lần đầu tiên anh yêu trở lại sau đợt ly dị. Nhưng anh thề đó không phải lỗi của anh. Mà thôi, có ?ođồ điên? nào thích nghe về điều đó chứ?.
    - ?oMẹ anh nói không thể đợi thêm một ngày nào nữa cho tới khi anh có bạn gái - mẹ quá mệt với việc giặt giũ rồi?.
    - ?oAnh không thể giữ cho phòng mình ngăn nắp sạch sẽ được dù rất cố gắng?.
    - ?oNgười yêu cũ của anh lúc nào cũng phàn nàn rằng anh dành hết thời gian ra ngoài với đám bạn hoặc đi đá bóng?.
    - ?oAnh rất thích xem ?omúa cột?. Ngay hồi 12 tuổi anh đã thấy mấy ?oem? đó rất ?obốc? rồi?.
    - ?oAnh nghĩ mọi người giặt quần áo và ga trải giường hơi nhiều?.
    - ?oVợ cũ của anh đúng là đồ thần kinh, kể cả lệnh của tòa án cũng không ngăn cô ta nổi. Em thấy vết sẹo trên mặt này của anh không??
    - ?oĐừng ngoái lại. Gã quản giáo của anh đấy. Nếu gã nhìn thấy anh, anh sẽ phải quay lại trong đó mất?.
    - ?oNếu cô kia bước lại đây và hỏi em là ai, em cứ nói đang gặp anh vì chuyện công việc thôi nhé?.
    - ?oEm biết chỗ nào anh có thể mua súng mà không cần có giấy phép không? Giới thiệu cho anh với?.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tưởng gì chứ , từ chối 1 đứa con gái thì dễ hok ý mù , ai chả có lòng tự trọng của mình , chỉ cần bạn cứ lạnh nhạt , it tiếp xuc với người ta , nếu chẳng may mà fải tiếp xúc thì làm như hok chú ý đến lời nói của họ ý , 1 hay 2 lần còn được , sang đến lần thứ 3 thì nản ngay , mà nếu hok được thì nhờ em làm người yêu cho
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Anh nghĩ không cần phải tuyên bố hay phát ngôn gì ỏm tỏi. Cứ bình thường, thậm chí hơi lạnh nhạt tí là ổn. Một thời gian sau tự khắc gái sẽ nhận ra và rút lui trong danh dự và bình yên ấy mà. Người ta yêu mình, mình không yêu lại, vẫn biết cư xử kiểu gì cũng gây tổn thương, nhưng tuyệt đối tránh các thể loại quá thô bạo.
    Hồi 17-18 tuổi anh cũng được 2-3 cô mê đắm đuối. Lên đại học thì cũng có 1 cô học chung giảng đường ( nhưng khác lớp). Nàng viết cho anh một lá thư dài ngoằng, cỡ 4-5 trang, ở cuối còn có thêm một bài thơ hết sức thống thiết bi ai. Trong suốt quá trình đọc thư, chẳng có chút dấu tích nào về tên tuổi tác giả , cứ tưởng thư nặc danh, phải đến cuối mới thấy quý danh nàng . Hôm sau lên lớp len lén hỏi tên mới biết mặt người . Cô bé ấy và anh ít khi nói chuyện với nhau, dù bạn nàng là bạn của một tay rất thân với anh, chỉ lâu lâu mặt giáp mặt thì chào nhau thôi. Bức thư ấy là được nàng chuyển tới anh qua thằng bạn.
    Sau đấy cậu bạn hỏi thế nào thế nào tình hình ra làm sao, anh chẳng nói gì cả. Nhưng đi đứng ở đâu gặp bạn gái ấy vẫn chào hỏi đàng hoàng.
    Cơ bản là cô bé ấy cũng chả xinh gì mấy. Chứ xinh xinh thì anh đã hy sinh rồi. Với lại lúc đó mình đang thích cô khác, đồng thời nàng này cũng thích mình.
    Sau này anh cũng thích vài cô, nhưng chúng nó không yêu lại. Tiên sư bà, đành tự nhủ lòng quên đi để em a cay ngủ ngoan trên lưng mẹ ơi.
    Chung quy cũng chẳng ra làm sao. Mông cô nào tròn thì yêu chứ băn khoăn lăn tăn làm gì cho mệt
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 27/01/2007
  9. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lờ đi.

Chia sẻ trang này