1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn tự tin hơn làm thế nào đây?!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi little_flaky, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Muốn tự tin hơn làm thế nào đây?!

    Trong cuộc sống "nếu bạn tự tin tức là bạn đã thành công 50%"... vậy thì thiệt thòi cho tớ quá!!! hic hic vì tớ rất hay mất tự tin mờ. Mỗi lần xung phong lên bảng là tớ lại "tim đập chân run ", mỗi lần phải nói to điều gì trước nhiều người tớ lại càng cảm thấy ái ngại hơn....( đấy nói có chút xíu vậy thui mà đã đỏ mặt rồi hi hi...)
    Ai có cách gì hay để gạt bỏ sự tự ti, từ đó giúp ta sống tốt hơn thì nói cho mọi người cùng nghe với nhé!!! Đa tạ nhìu


    I am beautiuful no matter what they say
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    À , gần giống cái signature của em ý , no matter what they say , làm thật tập trung thì sẽ không còn thời gian mà cảm thấy run đâu em à . Nhiều rồi sẽ quen , sẽ dạn dĩ hơn thôi
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài lần trước mình cũng viết 1 bài như thế này rồi.Bạn giống tớ lắm,rất hay mất tự tin.Mặc dù mình có thể làm việc đó thật tốt nhưng mình ko đủ dũng cảm để nhận việc đó.Hay như chỉ mỗi việc lên bảng thôi cũng tim đập chân run,mãi sau mới bình tĩnh mặc dù đã học kĩ rồi .Rồi hát và nói quan điểm của mình trc'' đám đông chẳng hạn,lúc nào cũng run,ko tự tin vào mình.Tớ cũng ko tự tin nên cũng ko biết khuyên ấy thế nào.Hi`hi` nói chung phải để có ng` có kinh nghiệm truyền đạt thôi.Đợi mọi người post vậy!!!!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi đời là cái đinh , trời là cái vung sẽ ổn ngay thôi . Chẳng sợ cái gì nữa cả
    hi` hi` Đùa đó . Bạn muốn có lòng tự tin thì chuẩn bị mọi thứ cho tốt hoặc là kiếm một thứ gì coi như là bùa hộ mạng của mình , lúc đó bạn sẽ vững tin hơn là có ngừoi đang phù hộ mình . Cứ dạn dĩ một thời gian thì sẽ quen thôi , chẳng còn biết ngại ngùng mẵc cỡ là cái gì nữa ngay mà . Mình thì lúc nào cũng lanh chanh , chẳng bao giờ biết đến mất tự tin cả . Lên bảng mặt lúc nào cũng nhơn nhơn, kể cả xơi điểm kém hi` hi` quen rùi . Thế có đc gọi là tự tin ko nhể? ` hi`
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  5. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tigerfire à,
    Có lẽ mọi người không hứng thú với việc giúp đỡ người khác tự tin hơn lắm nên Topic này gần như đã bị trôi dạt đi đâu đó....
    chà.... buồn thật, hình như đây là chủ đề đầu tiên tớ viết trong Box
    Nhưng tất nhiên là tớ không buồn và mất tự tin đến mức không dám tham gia Box 86 nữa đâu...hi hi...
    Tiger ưi, tớ tìm được mấy Bí quyết hay lắm:
    - Trước hết, để tự tin truớc đám đông thì tất nhiên ta phải có kiến thức vững chắc, theo tớ một khi đã học tốt thì dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể ngẩng cao đầu.
    - Thứ hai, ta cũng nên quan tâm đến hình thức một chút... bởi con người(nói chung) thường chú ý đến vẻ bên ngoài của nguời khác đầu tiên.
    Hơn nữa những gì ta mặc đều thể hiện tính cách, sở thích của bản thân...
    Và vì vậy để tự tin hơn, ta nên ăn mặc phù hợp với từng môi trường hoạt động.VD như: Ta không thể mặc một chiếc váy ngắn trong khi đi dã ngoại picnic vì rất khó tham gia các hoạt động vui chơi---> bởi vậy mà ta không tự tin chăng?
    -Thứ ba, nụ cười luôn tô điểm cho khuôn mặt ta rạng rỡ hơn. Bạn với nụ cuời bừng sáng trên môi sẽ làm người khác thoải mái, vui vẻ nhưng phải cười đúng lúc đúng chỗ.
    -Thứ tư, hãy cho những gì bạn muốn nhận. Nếu bạn muốn đưọc yêu quí và tôn trọng, hãy tôn trọng và yêu quí nguời khác. Nếu bạn muốn vui vẻ hơn, hãy mở lòng mình ra để tận hưởng niềm vui cuộc sống.
    -Điều thứ n, tự tạo ra niềm vui để tận hưởng niềm vui ấy
    tự công nhận những thành công của mình, nếu không ai khen mình...có nghĩa là họ muốn mình tự làm điều ấy, vậy thì tớ phải tự khen mình mới được: Chời ui, bài ai viết mà hay thế nhỉ!? Tuyệt vời quá! Yêu mình nhất.
    Và luôn tự nhủ với mình:" Cố lên, việc này mình sẽ làm được mà".
    .....Trên đây là một loạt những kinh nghiệm tó mới biết được và bây giờ đang đưa vào thời kì thực hành. Tớ nghĩ trong Box86 ai cũng có thừa sự tự tin rùi...nên Tiger à, hai đứa mình cùng cố gắng để tự tin giống mọi người nhé!!!!
    .....Chúc ấy lên bảng không còn tim đập chân run nữa, chúc tớ không bị cô gọi lên bảng...hihi...


    I am beautiuful no matter what they say
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    được gọi với cái tên mĩ miều hơn"mặt dầy"
    Hồi năm lớp 10,11em mờ lên bảng,là tim em đập dữ dội luôn,nhiều lúc nghe tiếng tim mình đập to zoá mờ cứ tưởng trống hết giờ
    đến năm lớp 12 hổng sao ko còn run nữa,vì em tìm được liều thuốc cho trái tim.Mỗi khi em phải lên bảng kiểm tra,em đều nhìn cô giáo mụt cái thật đắm đuối (tất nhiên là sau đó cô chột dạ nhìn xuống bàn) ,và thế là đoạn nèo ko thuộc em thoải cầu cứu viện binh ở dưới mà hổng có sợ sự ngăn cản nèo hết.
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Để trở thành một người tự tin đứng trước mọi người, trước hết em phải tin vào chính bản thân mình. Nếu như chính em cũng nghĩ rằng mình thật kém cỏi, mình là người vô tích sự, mình là người ko tự tin, mình ko làm được gì cả thì chính là tự em đang giết chết sự tự tin của chính mình........ Ngày trước chị có chơi với 1 đám bạn, chẳng hiểu sao chị lại luôn là người chìm nghỉm trong đám bạn ấy, lúc nào chị cũng nghĩ trông mình thật bôi bác, ăn nói thật vô duyên và chẳng có tẹo gì đáng yêu cả, và chị thường mang mình ra so sánh với mọi người để rồi sau đó vẫn chỉ thấy mình là một người rất kém cỏi........... và hình ảnh của chị cứ nhạt dần nhạt dần......
    Và rồi chị lên cấp 3, vào một lớp hoàn toàn mới với những người bạn hoàn toàn mới, lần đầu tiên có những người lắng nghe chị nói, có những người cưòi vì những câu nói đùa của chị, và cũng lần đầu tiên có một người nói với chị rằng chị rất hài hước, rất có tài nói chuyện và còn rất....... hì hì..... rất đáng yêu nữa...... ( nhưng mà rốt cục thì người ta cũng ko yêu chị.. hic hic.....). CHị thấy rất vui và từ đó chị đã suy nghĩ khác, chị luôn tự nhủ với mình là mình rất xinh..... mình nói chuyện rất có duyên, ha ha, và đã nghĩ thế thì chẳng nhẽ lại ko làm được, thế thì thành ra là mình lừa dối mình à......... Hì hì, tất nhiên là chỉ tự nhủ thế thôi, đừng nghĩ là mình kiêu, đó chỉ là tự nhủ để làm cho mình thấy tự tin hơn vào bản thân mình thôi.... Cứ nghĩ là mình yếu kém, tầm thường thì chỉ làm cho mình tầm thường đi nhiều hơn thôi em ạ........
    Còn như việc lên bảng trả lời chẳng hạn, chị luôn nghĩ rằng việc lên bảng chẳng có gì là đáng sợ cả mà chỉ nghĩ đó như là một dịp mình lên nói chuyện, trao đổi kiến thức với thầy cô thôi...., nhiều khi lên bảng chị cứ cười toe toét, rồi nhiều khi ko hiểu cái gì còn quay ra hỏi luôn thầy cô. Làm như thế thì sẽ thấy rằng thầy cô rất gần gũi chứ ko đáng sợ, ko đáng để mình phải run lập cập mỗi khi phải lên bảng nữa đâu.
    Chúc em nhanh chóng tìm được sự tự tin cho mình nhé!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hồi cấp 3 mỗi lần lên bảng sợ thế...người run run...sau roài mấy lần thái độ với thím chủ nhiệm thế là thành ra chai cứng với thím ấy...thế là các môn khác hết sợ...tốt nhất khi gặp chuyện rì wá 2 lần thì người ta có đủ tự tin đối mặt với nó...hãy vấp ngã lần đầu tiên...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ cám ơn bạn little nhiều,hehe kinh nghiệm của bạn cũng ổn đấy chứ nhỉ.Tớ hi vọng sẽ áp dụng được.
    Hehe tớ cũng tìm được 1 đồng minh ko tự tin rồi.Hehe nhưng mà đừng mất tự tin đến nỗi ko dám đi họp box 86 nhé.Hẹn gặp ấy hôm họp box 86 ko biết ấy có tự tin lên chút nào ,mà tớ cũng có thêm được tẹo nào ko nhé!!!!!!!!!!!!!!!.Bye bye
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay , ngã để rồi không phải ngã
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *

Chia sẻ trang này