1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn ước điều bình dị nhất thành hiện thực bạn ước điều gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 25/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ước j đang ở HN!
  2. thetaisao

    thetaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ước gì biết bơi khỏi cần học. Hà Nội thành biển thì tớ chết đuối. cơ mà tớ yêu đời lắm.
  3. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có con với anh ấy .
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nuốt đc cái j qua cuống họng vì dạ dày empty, đói mà k ăn đc
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ước rằng có thể thay đổi một chút điều đã ước, hic... vì đã lỡ bảo không nhất thiết phải luôn và ngay mà lại quên chú thích ( tôi cũng thích nữa) rằng: " nhưng mà càng sớm càng tốt": yêu và được yêu, không nhất thiết phải luôn và ngay nhưng mà càng sớm càng tốt; điều này có nghĩa là tình yêu sẽ không lãng quên mà đi qua tôi, cũng như tôi sẽ không lơ đãng, ngốc nghếch mà để tình yêu đến hỏi thăm rồi lại phải bỏ đi, . Điều này có nghĩa là sẽ sớm có người cùng tay trong tay lang thang, cùng nhau đến những nơi thật đẹp, cùng nhau phấn đấu, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, công việc, cũng có nghĩa là tôi sẽ ổn định công việc ngay khi học xong vào hè này. Thực ra thì nó cũng giản dị thôi mà, nhỉ. Có điều trình bày hơi rắc rối một chút. Ước gì!
    ( Cảm ơn bạn chủ topic nhiều!)
  6. winter122007

    winter122007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi rồi sẽ đến, nhưng mà sao đi mãi chẳng thấy bờ thế này. Ước rằng mình sẽ tìm được bến đỗ trong năm nay, không thể chậm trễ hơn được nữa rồi.
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ước gì có 2 triệu ngay bây h
    ước gì điều ước trên kia thành sự thật

Chia sẻ trang này