1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn ước điều bình dị nhất thành hiện thực bạn ước điều gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 25/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước có một công việc ổn định, một người con gái để biết thế nào là nhớ...
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ước gì đang ở trên một ngọn đồi đầy nắng và jó, nằm dưới một gốc cây, jó thật nhẹ, mang đầy hương cỏ hoa, nhẹ nhàng. Hít một hơi để refresh lại chính nó
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đã bảo sang nhà em đi mà lại...nhà cá chị để nó tụt xuống trang mấy rùi...nhà e chắc đang nằm tầng 2...em cũng đang thèm cái cảm giác giống chị đây...về với thiên nhiên về với 1 cuộc sống thật giản dị và bình yên...
  4. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Ước gì qua hết ngày hôm nay là đóng lại toàn bộ tháng 11 xui xẻo
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hì hì, hôm nào nhà em đi off thì pm chị nhá, nhà cá của chị cứ gọi là lặn như cá, keke. Dạo này cũng bận quá, cá của chị cũng còn có mỗi một con nên chưa cần tư vấn, hơi bỏ bê nhà, hị hị.
    ước gì số cá của mình nhân lên đến hàng chục nhỉ, haizzzz
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nuôi ko em cho chị nốt mấy em yêu nhà em...h em cũng đang bận quá với lại em đang muốn tu sửa lại cái bể vì mẹ e đặt nhiều chậu hoa lên quá nên nứt bể:P... toàn cá kiếm thui...màu ko phải đỏ ko phải trắng độc cực luôn;)...ngồi nhớ lại lúc chơi với cá vui phết
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ước đủ can đảm để nói lời yêu thương
    (nghe ngu nhỉ, nhưng mà là thật)
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hít một hơi chưa đủ đâu, ước muốn này về quê tớ chả thiếu
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Rất là bình dị, bình dị hết sức, là mua đuợc cặp vé chung kết 28 này vs giá gốc, dưng vẫn biết ước mơ chỉ là mơ ước
  10. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ước cho mọi người được hạnh phúc

Chia sẻ trang này