1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn ước điều bình dị nhất thành hiện thực bạn ước điều gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 25/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ước bố mẹ mãi khoẻ mạnh. Bố đừng đau chân nữa, tim mẹ cũng đừng khó thở...
    ước chị gái và em gái được hạnh phúc. Không phải lo nhiều cho cuộc sống nhà chồng nữa.
    ước mình đủ mạnh mẽ để gánh vác một gia đình.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ra tết có thể đi học luôn.
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ước gì 1 ngày có 365 giờ.1 giờ có 365 phút.1 phú có 365 giây.1 giây có 365 tích tắc. để tôi sống đủ
    ước gì cuộc sống với tôi sẽ bớt gập ghềnh hơn như thế này.
    ước gì mọi việc tôi đang làm sẽ trở nên thuạn lợi
    ước gì...................................................
    ước rằng hết kiếp này sẽ vẫn còn 1 cuộc đời nữa.
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    wớc có thể 1 lần thật lòng và đc đáp trả lại sự chân thật đó
  5. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước giống thế này. Còn 8 tháng nữa thôi..
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ra tết mình và tụi bạn kiếm được nhà trọ luôn. ước gì bà mình khỏe mãi để chờ được đến lúc mình kiếm được tiền rồi đưa bà đi du lịch bằng chính những đồng tiền đó
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ước gì GD sẽ lại như xưa. Ước gì cả nhà cũng đi xem 1 suất chiếu phim mà ko phải tách ra đi với dad 1 hôm, mom 1 hôm. Ước gì LK được sống đúng với tuổi thơ của em . Ước gì 1 bữa cơm có tất cả mọi người. Ước gì thành hiện thực để anh ko còn buồn bã, ko còn dặn vặt vì trách nhiệm của 1 người con trưởng ko làm được gì cho GD mình. Ước............
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ước gì một tuần có 2 ngày chủ nhật, 1 ngày đi làm, 1 ngày ngủ nướng, sao mong ứơc của con bình bị vậy mà không được đáp ứng vậy trời, hị hị
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ước mong được 1 lần gặp lại anh ấy!
    Bình dị quá còn gì!
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Huu . Tôi chỉ ước trời đừng mưa và rét quá thôi

Chia sẻ trang này