1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn yêu thì có cần thấu hiểu ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi p_hoanghai, 03/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    muốn yêu thì có cần thấu hiểu ko ? (Xin Mod cho em ở lại F69)

    Đội ơn các Mod cho em ở đây cho xôm tụ, đừng move em tội nghiệp ^:)^. Cảm ơn các mod nghìn lậy ^:)^

    Người yêu hiện nay của em than thở suốt ngày rằng thì là mà em không hiểu nó tí nào mới lại cả em kém khoản tinh ý với người khác. Em thì thấy đầy người ko hiểu người yêu mà vẫn yêu như thường, mà người yêu em nó cứ đòi em thấu hiểu. Lên đây xin ý kiến các bác, các bác đã yêu rồi chưa yêu ... em hỏi các bác yêu thì các bác có cần thấu hiểu người yêu hay không mà sao em không thấu hiểu nổi người yêu của em nó lại còn cứ đòi hỏi điều đó :-??[r2)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhu cầu được yêu ở đàn ông cao hơn nhu cầu được thấu hiểu.

    Nhu cầu được thấu hiểu ở phụ nữ cao hơn nhu cầu được yêu.

    Ghi chú: Đây là nói chung về tâm lý 2 giới, chứ tôi không nói là mọi phụ nữ hay mọi ng đàn ông phải giống như thế kia nhé.

    Mấy tiếng nữa tôi sẽ chuyển topic này hoặc sang box Tâm lý, hoặc sang box TVTY. Nếu chủ topic thích box nào hơn thì có quyền đề nghị.
  3. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cái này nó tùy thuộc vào sự tinh tế và tinh ý thôi ạ..
  4. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Gọi người yêu là kìa [r23)]
  5. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng để ý chiện nhỏ mà bác, em thật với bác lũ đàn ông bọn em nói với nhau xuềnh xoàng đại khái gọi là :-*
  6. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Em để ý thấy những ai hay gọi ng yêu là "nó" thì thường k mấy trân trọng và thấu hiểu ng yêu đâu. Nên bác gái trách bác là đúng ồi [:D]
  7. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Bác nối gót bác Cléopad dìm hàng em nưa à :(.Em nói thế với các anh em đàn ông với nhau mà, em trân trọng người yêu của em lắm chứ bác vì em thương cô ấy thật lòng :-w
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nhớ ngày xưa có lần 1 anh bạn của tôi kể chuyện thế này:

    Một đám con trai ngồi nói chuyện với nhau, khi nghe tin một anh trong nhóm có bạn gái, mọi ng nhao nhao hỏi "Mày với nó quen nhau lúc nào, ở đâu?", "Nó tên là gì?" Anh kia nhẹ nhàng trả lời: "Bạn ấy tên là..." Mấy anh chàng đang trêu ghẹo kia tự biết chỉnh sửa ngay, không dám gọi ng yêu của bạn mình là "nó" nữa.
  9. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bác cẩn thận quen mồm rùi vạ miệng đấy nhá [:D]! Như em mà "rình" thấy người yêu gọi e là nó là chết với e ngay [r23)] Còn cái chuyện thấu hiểu ấy ah? E nghĩ chỉ nên dừng ở mức "hiểu" thôi, còn "thấu" thì nhanh chán lắm >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác này đang kể chuyện của người yêu e đấy ah? Giống thế :-O Nên em ác cảm với ai cứ gọi người yêu là "nó" với "con" [r23)]
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu được một người là rất khó, nhất là một người khác giới.
    Đàn ông với những chuyện vũ trụ, thiên văn, chính trị, quân sự...
    Phụ nữ với những chuyện làm đẹp, sợ già, mỹ phẩm, chợ búa...

    Không thể hiểu được một người nếu người ấy không chịu nói ra hoặc không ở gần họ một khoảng thời gian cần thiết.
    Việc hiểu hiểu theo nghĩa thông thường là hiểu thói quen, bản tính, lối sống...
    Chứ không phải là hiểu nhau đến mức như đồng nghiệp hay tri kỷ.

    Nhu cầu được yêu của hai giới đều lớn, nhu cầu được hiểu cũng lớn không kém.
    Nếu không hiểu được thì hãy đơn giản hóa vấn đề.
    Nếu có vài gã đàn ông đang nói chuyện về vũ khí VN, hãy coi như vài cậu bé đang nói về mấy món đồ chơi nhựa.
    Nếu có vài phụ nữ đang nói về thời trang thì cứ coi như vài cô bé đang nói về chọn váy cho búp bê của mình.
    Không yêu thì không muốn hiểu, không thể hiểu, mà cũng không thể đơn giản hóa vấn đề được.


    Ai cũng có thể cho rằng cuộc tình của mình là đẹp, thậm chí là đẹp nhất thế gian mà đều không sai cả. Vì ai cũng làm như vậy!
    Nếu như chuyện tình Jomeo và Juliet đẹp nhất trong một bầu trời.
    Thì chuyện tình Chửi Đồng Tử - Tiên Dung lại đẹp nhất ở một bầu trời khác.

    Phụ nữ có nhiều kiểu mà đàn ông cũng có nhiều kiểu. Không thể đoán biết hết được. Bởi thế giới rộng này rộng lớn lắm!

Chia sẻ trang này