1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn yêu thì có cần thấu hiểu ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi p_hoanghai, 03/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Trước đây mình cũng chưa bao giờ gọi người yêu mình là "nó", "lão". Tình cờ qua bạn bè của người ấy thì mình biết được người ấy lúc nào cũng gọi mình là "em ý" hoặc gọi tên. Cậu để ý lời nói ko nếu vô tình bạn gái cậu biết thì sẽ ko vui.
    P/S: Người vốn ko tinh ý thì có cố cũng ko cải thiện được nhiều. Phàn nàn là chuyện của bạn gái, cũng chỉ là muốn bạn tốt hơn. Nhưng mà "thấu hiểu" nó là cả một trường nghĩa. Vì có khi hiểu tính nhưng đôi lúc ko thể thấu hiểu được cái suy nghĩ, hành động "kì cục", "âm thầm" hoặc những giận dỗi vô cớ của người yêu đâu ( thực ra là có cớ hết đấy, bạn ko biết thôi). Giải pháp là hỏi thẳng hoặc cứ mặc kệ, vài ngày là hết
  2. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Không phải cái gì thấu hiểu cũng là tốt đâu bác chủ pic ạ. Như bạn e này, vì anh người yêu thấu hiểu quá nên thành ra chia tay rồi (tại bạn ý làm gì a kia cũng thấu hiểu, nói gì anh kia cũng hiểu thấu mất hết cả bất ngờ với lãng mạn [:D])
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi chat với một cô bạn, tôi giận bạn mình quá nên gọi anh chàng là "lão." Gọi xong, tôi ấm ức nói với cô bạn là mqh đã tệ lắm rồi nên mới thế này, chứ xưa nay dù giữa 2 ng với nhau chỉ gọi bằng tên nhưng với ng ngoài bao giờ tôi cũng gọi anh chàng là "anh X" chứ trong lòng tuyệt nhiên không thể gọi theo kiểu khác.

    Có những ng cho rằng "tôi vẫn rất yêu quý ng yêu của mình còn tôi gọi nó là gì với ng thứ ba là do mqh giữa tôi và ng thứ ba thôi, không phải do tôi hết yêu" nhưng tôi lại cho rằng "tình cảm yêu thương không cho phép một ng buột miệng lỡ lời gọi ng yêu mình bằng một từ không chứa đựng tình yêu, do đó nếu từ ngữ có không tích cực thì có nghĩa là mqh đang tệ."
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp được một người tinh tế, mình không nói, nói rất ít hoặc chỉ dùng cử chỉ hành động mà hiểu ý nhau thì tình yêu đến tự nhiên và đẹp lắm. Người đàn ông như vậy cũng không có nhiều đâu

    Nói thế chứ không biết có gặp người đàn ông như thế nữa không nhỉ ?

    Nhưng nếu bạn chủ top là người không tinh tế thì người yêu có trách bạn ấy thì cũng đến thế thôi, đó là tính cách rồi, làm sao mà thay đổi được tính cách. nếu được thì bạn chủ tốp nên cố gắng yêu thương cô ấy hơn, cô ấy cũng có thể cảm động mà gọi yêu bạn là "chàng ngốc" đấy, nhiều người con trai dù bặt thiệp quảng giao nhưng với người mà họ yêu đôi lúc cũng ngố ngố thật mà : )
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Muốn hiểu chị em thì cứ nghĩ ngược lại những điều đàn ông nghĩ. Hãy chú trọng quan tâm điều nhỏ nhặt, không cần quá quan tâm điều quan trọng [đoán];))
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là để yêu thì cần phải đồng cảm và hiểu nhau ở một mức nào đó. Nhưng thấu hiểu một người thực sự rất khó, trừ khi đã ở bên cạnh nhau lâu và 2 người thường xuyên trao đổi những suy nghĩ với nhau. Nếu bạn gái mà cứ giữ kín suy nghĩ của m và nói rằng bạn không hiểu người ấy thì... có lẽ bạn phải tiếp xúc nhiều hơn với những người con gái khác để hiểu hơn cách suy nghĩ và cư xử của phụ nữ :)
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, mà thà không hiểu còn hơn là hiểu sai hết, nhất là kiểu suy bụng ta ra bụng người :-w
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mẹ tớ là mẹ của tớ rất lâu rồi mà cho tới bây giờ vẫn không nhớ được rằng tớ bị dị ứng khi ăn nhộng. Thỉnh thoảng mẹ tớ đi chợ về lại khoe mua nhộng ngon lắm, lâu không ăn nhộng, thế là tớ lại vặc một câu "con không ăn được nhộng". Không biết lần thứ mấy chục rồi. Đương nhiên sau những cú như thế thì tình cảm của tớ với mẹ lại bị trừ đi một ít. Tớ không đòi hỏi mẹ tớ phải biết và hiểu tất cả những việc tớ làm trên đời này, nhưng có những thứ trong cuộc sống người ta cần phải nhớ về người thân của mình:
    - Người thân ăn cái gì thì bị đau ốm, người thân có bệnh gì trong người mà đi xa cần phải mang theo thuốc
    - Điều gì người thân ghét nhất và không thể tha thứ được, không thể chịu đựng được
    - Điểm yếu lớn nhất của người thân là gì
    - ...

    Không biết bạn có vi phạm điều gì tương tự như trên đối với bạn gái của bạn không ? Nếu có thì nên xem lại, đừng nên vin vào xã hội đầy người không thấu hiểu mà vẫn yêu, biết đâu họ không thèm hiểu ba cái sở thích lặt vặt của bạn gái, nhưng những thứ như tớ vừa kể lại nắm rất vững thì sao.
  9. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Em nghiệm ra là em vô số tội nhờ bác Uli đã cho em biết nhiều điều về cái này ^:)^
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đã nói ở #15 rồi, bác cứ suy nghĩ và làm ngược lại những gì mình thường đối xử với người bạn cùng giới là ăn điểm ngay

Chia sẻ trang này