1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 30/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emhulam

    emhulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thì muốn...muốn...muốn không cho ai biết được em muốn gì lúc này. Hí hí!
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn không có cảm giác tủi thân như ngày hôm qua
    Muốn không có cảm giác là người bị bỏ rơi
    Muốn không bị ngã
    Muốn không phải lang thang một mình
    Muốn không phải đứng giữa đường khóc
    Muốn một chỗ ngủ vài hôm...
    Muốn về nhà
    Muốn sửa nốt cái xe
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn không có cảm giác tủi thân như ngày hôm qua
    Muốn không có cảm giác là người bị bỏ rơi
    Muốn không bị ngã
    Muốn không phải lang thang một mình
    Muốn không phải đứng giữa đường khóc
    Muốn một chỗ ngủ vài hôm...
    Muốn về nhà
    Muốn sửa nốt cái xe
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những trải nghiệm đó, có ích gái ạ!
    Ít ra sau này có chẳng may bị rơi vào trường hợp ấy cũng không cảm thấy quá đau lòng nữa
    Chị từng trải qua rồi, giời thấy bình thường
    KHổ thân gái, lúc đó có ai hắt hủi gái đâu
    Em không biết là bọn chị vừa mới xoẹt tóc gần đó đấy thui
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những trải nghiệm đó, có ích gái ạ!
    Ít ra sau này có chẳng may bị rơi vào trường hợp ấy cũng không cảm thấy quá đau lòng nữa
    Chị từng trải qua rồi, giời thấy bình thường
    KHổ thân gái, lúc đó có ai hắt hủi gái đâu
    Em không biết là bọn chị vừa mới xoẹt tóc gần đó đấy thui
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn cái kẻ nếu không thích họp mặt thì đừng có cố mà gồng mình
    Vui vẻ thì đến
    Không thích thì đi
    Vậy thôi!
    Ngày hôm qua, có nhiều người bực mình khó chịu roài
    Kệ thôi, cuộc sống mà!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn cái kẻ nếu không thích họp mặt thì đừng có cố mà gồng mình
    Vui vẻ thì đến
    Không thích thì đi
    Vậy thôi!
    Ngày hôm qua, có nhiều người bực mình khó chịu roài
    Kệ thôi, cuộc sống mà!
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà. Có lúc nọ lúc kia. Có khi vui khi buồn. Có lúc hợp rồi lại tan...
    Nhiều lúc cũng phải tự Refesh mình chứ ko xì trét mất. Dạo này chăm chỉ bấm F5 liên tục. Bằng mọi cách có thể...
    Có lẽ trải qua những tình huống kia rồi nên giờ thấy nó ko còn tác động tới mình nhiều nữa. Thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng, có lẽ mình trở nên vô cảm hơn chăng hay nghĩ rằng rồi mọi chuyện ai cũng có thể vượt qua? Sau những lần ngã đấy, người ta sẽ lớn hơn?
    Muốn mình mãi trong trẻo....
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà. Có lúc nọ lúc kia. Có khi vui khi buồn. Có lúc hợp rồi lại tan...
    Nhiều lúc cũng phải tự Refesh mình chứ ko xì trét mất. Dạo này chăm chỉ bấm F5 liên tục. Bằng mọi cách có thể...
    Có lẽ trải qua những tình huống kia rồi nên giờ thấy nó ko còn tác động tới mình nhiều nữa. Thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng, có lẽ mình trở nên vô cảm hơn chăng hay nghĩ rằng rồi mọi chuyện ai cũng có thể vượt qua? Sau những lần ngã đấy, người ta sẽ lớn hơn?
    Muốn mình mãi trong trẻo....
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Muốn mọi người ko giận, nhưng chắc là khó rồi. Chẳng biết giải thích, chẳng biết nói gì. Muốn gửi tất cả mọi ngưòi lời xin lỗi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này