1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 30/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn lẩu gà
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn phòng mình lớn hơn và ấm áp hơn để đêm không bị lạnh và ngày có chỗ cho các chị ăn lẩu..
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà chị, em lạnh quá em muốn một đôi găng tay..... hic hic
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Điều này đơn giản, chị dẫn em ra mua găng tay và em cứ móc ví ra trả xiền là ok.
    Hết xiền - sắp thất nghiệp - giờ mún đi ngủ
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn có tiền, thật nhiều tiền để mai đi xứ Lạng thồ hàng
    Hết tiền rồi!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có một gái hay hát bài này
    Muốn, tặng gái bài hát này!
    Khi giấc mơ về
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em
    Sẽ đón anh nơi cuối đường...
    Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    Chính cuÌ'ng nơi đây ta ngồi mơ
    Về giấc mơ nơi thiên đường...
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo dêm dài.
    Dù giờ này anh biết Xa nhau năm tháng hôm nay anh cuÌ'ng đã quay về đây, Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay !
    ĐK: Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cuÌ'ng chỉ là những mộng mơ, Chẳng có thiên đường bao giờ !
    Anh biết em trách anh cuÌ'ng vì anh
    Bước đi con đuờng nơi mà ta Chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    PK: Ðường gập ghềnh anh đi, Riêng một mình anh đường dài anh đi Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì, Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, Yêu anh cho dù phải cách xa anh ! ... ... ...
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em Sẽ đón anh nơi cuối đường...
    Anh biết em trách anh cuÌ'ng vì anh
    Bước đi con đuờng nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    ( => PK: Ðường gập ghềnh ........ => ... cách xa anh )
    Nhưng tiếc thay anh ơi Những mộng mơ mãi cuÌ'ng chỉ là những mộng mơ, Chẳng có thiên đường bao giờ !
    ( ĐK ......... ) Anh biết em trách anh cuÌ'ng vì anh Bước đi con đuờng nơi mà ta Chẳng thể đến với nhau bao giờ...
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Muốn chiều nay có một chầu ngao hấp, chẹp chẹp, sao mình ăn lắm thế không biết.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Muốn ăn kem quá , chậc
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn.....
    Thế này này.............
    2 hay 3 lần gì đó cũng được
    [​IMG]
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn có cảm giác được chăm sóc như ngày hôm qua với mẹ
    Muốn có ông anh bên cạnh lúc này để khóc
    Muốn có mấy bà chị trước mặt để đi uống trà đá
    Muốn có anh để em không buôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này