1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 30/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một điều gì đó cho một ai đó nhưng cảm xúc tuồn tuột trôi đâu hết. Muốn làm điều gì đó thay đổi cuộc đời này nhưng tệ thật hình như mình không thể.Muốn như chị cả có thể phêu du khắp trốn nơi nhưng ngại vì mình không đủ sức. Muốn hướng đến một cái đích như HXR nhưng đích đên là đâu. Muốn nhiều thật nhưng cuộc sống vẫn chỉ có vậy thôi.
    Thu sang rồi đấy,mọi người muốn thu vì lá vàng vì lãng mạn... còn mình chỉ muốn nó không u ám thôi. Hôm nay Stress, mai cũng Stress ... đến bao giờ mới đỡ cái cảnh này đây. Muốn .... làm điều gì đó không phải là mình.... nhưng làm gì? Điên
    Muốn ngày mới may mắn, chắc là thế rồi đi ngủ thôi
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cô em tâm trạng mức độ này .
    Sống cuộc sống như người khác thì không hay tí nào cả .
    Anh thấy cô có cuộc sống chẳng giống ai cả , thú vị đấy chứ . hi...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn lại vừa không muốn tí nào cả là nghe nhạc Phú Quang .
    Cứ cái điệu này :
    "Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên..."
    Thì chịu thế quái nào nổi .
    Nếu thế này thì vui hơn :
    "Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà ta ngồi một mình
    Cây nối cây và ru lòng nỗi nhớ
    ...
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em, anh chợt nhớ phút giây qua
    Trái tim em thổn thức bên lòng anh
    ..."
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói lời cám ơn cho ngày hôm qua
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn tắm trong một chậu nước nóng thật to, muốn khỏi ốm,muốn tìm được nhà để ở đỡ khó chịu, muốn mai Bác về, muốn ............Chán đời thật muốn mãi mà không được.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Muốn cái máy tính đừng chập cheng nữa. Mãi hum nay mới được vào mạng
    Muốn gái qua cọp nốt chỗ ảnh đưa cho chị
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn trời nắng đến cuối tuần
    Đừng có mưa nữa mà, ông trời ơi!
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Muốn trúng số.
  9. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Muôn $_________$
    Muốn trong đầu k còn lo nghĩ nào nữa !
    Muốn gầy đi 1 tí T_T
    Ôi thế là hơi nhiều hay vẫn còn quá ít
  10. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cần dứt khoát nhưng vẫn muốn níu giữ! Biết là đau khổ và vẫn muốn dấn thân vào! Hy vọng hôm qua, mùng 1 âm lịch, đã có những khúc mắc nho nhỏ, thì cả tháng này, khúc mắc ấy sẽ lớn lên thật nhiều, để rồi đi đến dứt khoát! Nên hay không nên? Dù sao thì mình cũng đã hứa và cũng muốn giữ lời hứa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này