1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

""Mường Khương - Ximacai - Bắc Hà tối 22/1-24/1- Tuyển xế gấp" (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi choe_toe_lua, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao trong đoàn có mỗi Em là biết phá... Biểu dương tinh thần......
  2. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa đầu tiên thật ngon..... Anh chủ quán thân thiện nữa...
    [​IMG]
    Món cà miễn bàn luôn... trắng và "GIÒN TAN trong miệng, ko chảy nước trên tay...." :D
    [​IMG]
    Trứng... phải gọi thêm 2 đĩa nữa....
    [​IMG]
    Gà đồi thì miễn bàn rồi...
    [​IMG]
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sau hai ngày về quê lên thấy nhà mình post nhiều ảnh đẹp quá (dù đều đã xem cả rồi), chỉ muốn đi tiếp thôi
    Mà lạ nhỉ, sau chuyến đi xế chuyển từ "cơn gió lạnh" sang "rách quần" là làm sao, em vô can trong vụ này nhá
    Mình cũng bon chen post mấy cái ảnh lên, cơ mà trình độ chụp còi quá
    Chợ Quản Bạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi lấy củi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đợi:
    [​IMG]

  4. toanvu

    toanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn:
    A lỳ: Suất thân từ gia đình dân tộc thái vì " phẳng lỳ" nên được gọi là sony :D.Mặc dù rất chi là lỳ nhưng sợ mỗi anh thạch với tuyệt chiêu"tay không giết giặc"
    Suất thân từ gia đình dân tộc thái
    Sở thích : các bé tắm "truồng" :)); chơi cầu trượt
    mô tả hình dáng: có khuôn mặt con bò cừòi ^^
    @ anh phượng: Tắc kè!^_^
    Thạch: bàn tay vàngl đẹp zai phong độ năm nay mới 18 t rất chi là dễ " xương" và vô tư:)) chàng trai này lạc mẹ lên tận Hà giang:))
  5. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chú chém kinh quá.... Hôm qua mấy h E lên tới HN? Nay ko đi học sao mà chém kinh quá vậy E....
  6. toanvu

    toanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ anh hoàng:
    em tối qua mới lên :) em chỉ nói sự thật:))
    Hoàng: mệnh danh " giáo sư ngủ" 1 2 3 va ^^ nobita co'' khi thua ngủ trên từng cây số:))
    nghề chính: kéo cày đêm khuya"điêu " và " luyện" :)) lúc trầm lúc bổng;ở đâu có anh ở đó có âm nhạc và ko lo bị đói:D
    Quảng cáo: mua bịt tai đê 10k:D lê duẩn ngõ em:))
    Oanh: con chim bên cạnh 1 quả núi đá :D.Tuy không cao nhưng ai cũng nghe thấy tiếng .Bờ vai vững chắc cho anh hoàng:D với chị " ko có tiếng anh hoàng trong đêm sẽ không thể ngủ đc" đúng là trời sinh 1 cặp hoàng oanh:D
  7. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em bức ảnh
    [​IMG]
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
  9. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Congiolanh sau khi đi voi ishinohana bị rách quần là điều dễ hiểu thôi. Mà không hiểu rách quần nào nhỉ? Đề nghị ghi chú rõ ràng ko bà con lại hiểu mỗi người một ý!
  10. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đồng Hương...........! Ảnh đẹp quá ah!

Chia sẻ trang này