1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

""Mường Khương - Ximacai - Bắc Hà tối 22/1-24/1- Tuyển xế gấp" (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi choe_toe_lua, 21/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cung nhà mình vẽ ra mới hấp dẫn làm sao.
    Tình hình là theo lịch sẽ bận chủ nhật tuần này, bỗng nhiên bị đổi sang chủ nhật tuần sau, hôm qua em ngồi buồn suốt cả buổi. Chạy lăng xăng đi tìm nhà khác, đăng ký nhưng cũng k đặng
    Tình hình là bận thì bận, cũng nhất quyết đi. Xế đừng bỏ rơi em nhá
  2. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng đi MÂY GIÓ ở đâu ý kêu zề.... :P
    Xin gửi Gia Đình ảnh MÙA VÀNG MÙ CĂNG CHẢI...
    [/b]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ôi ai cho mình xiền để đi nhở hết dc trợ cấp rùi
  5. toanvu

    toanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @theo em đi tàu hôm đầu tranh thủ đi tàu tối :) chứ lúc về đi tàu lại phải về sớm đúng h khó khăn lắm.Mà ko thấy địa chỉ ăn uống vầy bác hoàng ;))
  6. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh bác Hoàng up đẹp quá!
    Lại mỏi mắt dài cổ chờ ngày lên đường... Sao nhà mình lạnh lẽo thế nhỉ? Chả thấy ai lên tiếng.
  7. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ah đúng rùi, kể về các đặc sản trên đường đi đi bác ơi, lúa liếc thì quê e cũng có, hí hí!
  8. toanvu

    toanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ cái nhà này chỉ đi du lịch là nhanh thôi:D or đi ăn :))
    cả nhà cuối tuần zui zẻ tích cực cày tiền đi chơi;))
  9. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Thật là chán í.
    Tuần này trời rất chi là đẹp, chắc lúa cũng vừa độ chín vàng, cái hội thảo của mình lại xong hôm qua rồi. Tiếc ơi là tiếc!
    Lịch của mình là vất xe lên tàu vào tối thứ 6 25/9 lên Lào Cai, Sa Pa, qua Ô Quý Hồ vòng xuống Mù Cang Chải, Tú Lệ loanh quanh đi vào những chỗ này ngắm lúa. Tối Chủ nhật là tắm rửa ngủ 1 giấc ở HN rồi nhé.
    Mọi người ai có ý định đi thì có cả ngày thứ 2 để lên kế hoạch xin xếp nghỉ nhé! Trưa thứ 3 hoặc tối thứ 3 sẽ ọp ẹp, chốt danh sách, đóng xiền để mua vé tàu trước.
    Em đi học tất cả các tối, đến 9h mới nghỉ nên nếu ọp tối thì em xin phép ra muộn nhé. Nếu ọp ẹp trưa thì anh chị em đóng góp í kiến tìm cái chỗ nào hợp lí tí nhé. Nhưng mà đợt này trời nắng lắm. Có vẻ không khả thi
    @Dương: Nhà gần ga, chạy qua hỏi xem tình hinh vé người và végửi xe máy thế nào, bao xiền, mua thế nào để hôm đi ọp thông báo tình hình nhé! Hỏi xem vé nào rẻ rẻ í nhé. Tình hình là dạo này anh chị em nhà mình có vẻ móm móm cả nên phải tiết kiệm.
    Nhà anh Cheet đi Hà Giang giống mình mà đóng có 400k xèng :D
    @anh Hoàng: cho em xin mí cái địa chỉ ăn uống ngủ nghỉ nhé anh!
  10. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tuần không gặp mọi người. nhớ mọi người quá.
    Trời đẹp, nắng đẹp, lúa chín hết cả rùi ----> chạy đi thui chứ còn gì nữa.
    @ Em choé : em cứ chủ động lịch trình, off ẹp đi, sau khi xin ý kiến của Bác Hùng, bác Hoàng và mọi người. Anh thì kiểu gì cũng OK.
    @ Em lỳ : Em cứ thoải mái đi, chuyện "hết xèn" không quan trọng. Nhà mình an dưỡng và phượt thui chứ đâu có ăn chơi.
    @ Ôm không phải lo, xế không bỏ rơi ôm đâu mà chỉ bỏ bom thui.
    lần này đi phải Ôm Pro đấy nhé.
    Đang cố gắng sắp xếp công việc và thời gian. Mình vẫn đang dập dò thui, cũng chưa chắc chắn lắm. Lúc nào cũng hóng và theo sát lịch mọi người
    Được deptrai_rachquan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 19/09/2009

Chia sẻ trang này