1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

""Mường Khương - Ximacai - Bắc Hà tối 22/1-24/1- Tuyển xế gấp" (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi choe_toe_lua, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình im ắng wá. Mọi ngừơi bận hết cả sao ý?!
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà này hết sốt chưa? có fải H1N1 hem đấy?
    Cái nhà này TU hết roài hay sao í nhỉ?
  3. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Làm vài cái ảnh cho vui mắt tí vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những mảnh vá của núi
    [​IMG]
  4. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình bác trưởng đoàn và phu nhân đã khoẻ chưa? tình hình sức khoẻ thế nào rùi? Bác thông cảm nhé đợt này nhiều việc quá , và đi công tác suốt không đến vấn an sức khoẻ bác và phu nhân được.
    Tình hình nhà mình thế nào rùi nhỉ? Lên lich trình di nhé, cuối tháng này chạy cung mới đi.
    Chúc cả nhà sức khoẻ, công tác tốt để chuẩn bị phượt cung mới nhé.
  5. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà ông này, người ta đang tu tâm dưỡng tính ( ko phải mỗi mình tui đâu nhe!). Ông cứ ném đá ầm ầm, rủ rê mời mọc thế thì ai mà tu cho được! Cứ mang rượu thịt đến tận miệng mời thầy tu thì có mà đến thánh ...nhịn được!
  6. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà.
    Tình hình là nhà em đến viện để xét nghiệm H1N1. Đến nơi, bác sỹ bảo, " ko làm sao đâu, về đi. Hết chỗ rồi!"
    Kakak, kết quả là hnay em thì khật khừ. Bác trưởng đoàn thì OK hết rùi. ( chắc trút hết virus sang em rùi ý mà...)
    Cả nhà hnao rảnh thì ới nhà e 1 tiếng, off cá Lăng sông Hồng nhé....
    mà có gì cứ alo nhé, nhà em mãi muộn về mới vào forum...sợ ko update kịp ạ.
    Thế nhá!!!
    ah, Cu Dương vẫn còn vụ sinh nhật đấy nhá....chú ko thoát được đâu đấy...kekkeke. Tặng quà SN chú nè...
  7. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay 4rum chán đời wa'', cứ chập chập cheng cheng thành ra chả vào tán dc
    chúc mừng nhà chị nhóc ko ai dính cúm nhợn
    chúc mừng ku Dương tuy có muộn mấy ngày
  8. toanvu

    toanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: em đang ở viênh H1n1:)) ai có tiên nữ nào thì mang đến cho em:))
  9. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ợ mệt quá. ừa đi công tác các tỉnh Ninh bình, nam định, thái bình, hà nam về.. thấy nhiều cảnh đẹp vô cùng, tiếc là đi ô tô nên ko dừng lại những điểm minh thích.
    Thế tình hình nhà mình off ẹp tý nhé, cafe, nước chè còn bàn chuyện chạy cung mới đi. sắp cuối tháng rùi. với lại em cũng chỉ chạy được vài cung nữa thui

    @ Tình hình chú dương thế nào rùi? đã khoẻ chưa? hôm nào anh qua đưa chú đi Tắc kè cái cho đỡ mệt. Với lại chú ở viện mà có Mạng online cơ à?
    Bà Kon ơi ! chạy đi
  10. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cảm giác "Phiêu " Ở La Pán Tẩn quá.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này