1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

""Mường Khương - Ximacai - Bắc Hà tối 22/1-24/1- Tuyển xế gấp" (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi choe_toe_lua, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Đã sơ bộ lên xong cung của mình rồi. Các bạn vào ném đá và tư vấn giúp cho nó hoàn chỉnh nhé!
    Cung: Hà Nội - Việt Trì - Tuyên Quang - Việt Lâm - Hà Giang - Tam Sơn - Quản Ba - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Bảo Lạc - PIa OẮc - Ba Bể - Hà Nội.
    Cụ thể như sau:
    Ngày 1 (29/8):
    06 am: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tuyên Quang
    11am: Nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang
    12.00pm: Tuyên Quang ?" Việt Lâm - Hà Giang theo quốc lộ 2.
    04.30 pm: Thị xã Hà Giang ?" Tam Sơn
    06.30pm: Thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ nghỉ đêm tại nhà khách Tam Sơn hoặc nhà nghỉ 567, ăn tại Tam Sơn.
    Tổng cộng khoảng 360 km
    Ngày 2 (30/8):
    6.am: Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng
    1h.30pm: thăm Nhà vua mèo Vương Chí Sình,
    02.30pm: rời nhà Vua mèo đi Lũng Cú
    03.45pm: tới cột cờ Lũng Cú
    05.15pm: rời Lũng Cú về Đồng Văn
    06. pm: tới thị trấn Đồng Văn nghỉ đêm tại nhà khách uỷ ban huyện
    trên đừong toàn là cảnh đẹp, cố gắng đi sớm mà chụp ảnh
    Tổng cộng: 160km
    Ngày 3 (31/8):
    Đồng Văn ?" Mã phì Lèng - cửa khẩu Săm pun - Mèo Vạc - Bảo Lạc
    Sáng ăn sáng, ngắm nghía ở Đồng Văn 9h mới xuất phát
    Ngày này đi thong thả, ngắm cảnh đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế
    Có thể ghé Lũng Phìn (cách Mèo Vạc 15km) nếu có thời gian
    Tổng cộng 100km (hoặc 130km)
    Ngày 4 (1/9):
    Bảo Lạc - xuyên rừng Pia Oắc - Chợ Rã - Ba Bể
    Đoạn này có 1 số đoạn đường xấu nhưng xuyên rừng Pia Oắc cảnh sắc rất đẹp. Ngủ đêm Ba Bể
    tổng cộng 150km
    Ngày 5 (2/9):
    Ba Bể - chợ Đồn - Chợ Chu - ghe ATK Thái Nguyên -Hà Nội
    Tổng cộng 250km
    Về đến Hà Nội là hết xèng
    Được choe_toe_lua sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/08/2009
  2. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    các bạn đi lịch 4 ngày hay 5 ngày vậy?
  3. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    post sau choe 1p
    lịch 5 ngày thì chịu rùi. Đang tính chạy ké các bạn cho vui
  4. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Tuấn Long đã góp ý.
    Hy vọng Thiên thời, địa lợi, nhân hoà và có thể vác về 1 balo những trải nghiệm thú vị.
  5. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ngày 1 với ngày 2 quãng đường chênh nhau quá
    à mà mấy vụ giấy tờ, fô tô CMT... để trình biên fòng v.v... như thế nào hả chị choé ơi?
  6. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Phần lớn mọi người đã có kinh nghiệm đi nhiều rồi nhưng vẫn còn 1 số bạn mới đi lần đầu vì thế tớ post 1 bài về những thứ cần chuẩn bị.
    Đồ đạc cá nhân
    - Giấy tờ: cần có chứng minh thư (bản gốc + photo), giấy tờ xe máy, bằng lái xe (cả ôm và xế)
    - Giày dép: nên mang 1 đôi giày và 1 đôi dép lê
    - Quần áo: Tùy các bạn có khả năng chịu bẩn đến đâu nhưng cũng không nên mang nhiều quá
    - Áo mưa và nilon để trùm balo đề phòng thời tiết thất thường
    - Xe cộ: bảo dưỡng trước khi đi, thay dầu xe hoặc thay lốp nếu mòn quá rồi. Mỗi xế nên sắm thêm một xăm xe dự phòng.
    - Thuốc chống muỗi: bạn nào sợ bị hoa chân thì nên sắm thêm lọ kem chống muỗi hay gì đó nhé
    Những thứ mua chung hoặc dùng chung cả đoàn:
    - Bông băng, thuốc đỏ, thuốc đau bụng
    - Bộ sửa xe, bơm vá
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm ủng nilon nữa nhá, nhất thiết là fải có đấy, cái loại ủng mỏng mỏng ấy thì cứ tính mỗi ngày một đôi (nếu ngày nào cũng mưa).
    Nhìn ngày 1 đi 400km thì căng quá nhỉ? thực ra chỉ khoảng 360 km thôi chứ nhỉ? (Hà Nội - Hà Giang: 318km; Hà Giang-Quản Bạ: 46km)
  8. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Ngày đầu tiên chưa đến 400km đâu. Em làm tròn ạ.
    Với cả ngày đầu tiên tam trạng đang phơi phới, sức khỏe đang dồi dào, đi căng 1 tí để ngày hôm sau thong thả ngắm cảnh, chơi bời, chụp ảnh chứ. Các điểm chính chủ yếu tập trung vào ngày 2 mà.
    Với cả em lên list nhiệm vụ cho mọi người nhé:
    - Các xế: mang xe đi bảo dưỡng
    - Sói đỏ và anh Phượng: mang bộ đồ sửa xe
    Các đồ mua chung dưới đây mua về thanh toán sau nhé
    - Ishinohana: mua đồ y tế
    - Linkinp: mua áo Việt nam gồm 4 áo cỡ S, 1 áo cỡ M, 2 áo cỡ L nhé (chưa thấy em nghe điện thoại)
    - Chị Linh: mua đồ ăn
    - Chóe: mua cồn khô, coffe, trà..., in bản đồ, lịch trình cho cả đoàn
    Được choe_toe_lua sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 26/08/2009
  9. hung3008

    hung3008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Chóe ơi,
    Thế nhiệm vụ của nhà tớ là gì nhỉ? Chỉ mỗi việc làm dẫn thoai hử ????
    Cho nhà tớ đóng xiền hôm xuất hành nhá....hix hic, mấy hôm nay đang phải cày đến 9, 10h mới rời cơ quan...vì xin nghỉ nhiều quá mừ.....
    Mà ngày 1....đi có căng quá ko nhỉ???
    ( mí lị cái quy định " mỗi ngày đăng ít nhất 1 bài" ý, hic, cũng thông cảm cho nhà tớ nhá, " nguời cao tuổi ", mí lị cơ quan cấm tiệt nét ah.....)
  10. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    @ hung 3008: Đã giao nhiệm vụ cho chị nhà anh Hùng rồi nhé.
    Vì em Linkinp về quê nên chuyển nhiệm vụ mua áo cho chị Hà.
    Tối thứ 5 mang phát cho mọi người nhé!
    Em nghe bác Tuanlong64 bảo đường từ Yên Minh - Đồng Văn đường đang làm, rất xấu. Bác nào mới đi xác nhận cho em với ạ Cảm ơn bác Tuan Long và các bác đã đống góp cho bọn em.
    Nếu thế có thể lịch trình ngày 2, 3 thay đổi một chút:
    Ngày 2: Tam Sơn - Yên Minh - Lũng Phìn - Phó Bảng - Lũng Cú (Ngủ đêm dưới chân cột cờ Lũng Cú)
    Đi theo lịch trình này có cái rất hay là ó thể dự được chợ phiên Lũng Phìn vào sáng chủ nhật, rất thú vị
    Tổng cộng - 160km
    Ngày 3: Lũng Cú - Đồng Văn - Mã pí lèng - Mèo Vạc - Bảo Lạc

Chia sẻ trang này