1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát hoa về trong đêm hơi . . . Mai châu - Pù luông - miền Tây Thanh hóa T10/ 2005.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Em chưa in được hết ảnh, nhưng thấy 2 nhóm trước post thì cũng bon chen giới thiệu một số ảnh của nhóm 3 chúng em.
    Team leader - bác Hiếu chính ủy
    [​IMG]
    bạn đồng hành với bác Hiếu - giang cột điện
    [​IMG]
    tư vấn viên vượt biên - pink
    [​IMG]
    xe ôm cancer
    [​IMG]
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Một khúc sông Mã oai hùng, vốn rất bình lặng và dịu êm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nên con người bỗng trở nên bé nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lam Kinh xưa (thời vua Lê) là nơi "họp Quốc Hội", còn nay lối cũ hoang vu, cỏ dại mọc đầy...
    Nhưng Pink muốn gọi Lam Kinh nay là Vườn Thượng Uyển vì có biết bao nhiêu loài hoa nho nhỏ xinh xinh lấp ló xen kẽ với cỏ xanh, với những giọt sương long lanh.. lưu luyến mãi không muốn rời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 04/11/2005
  4. emdigan

    emdigan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cùng hành quân
    núi rừng Tây tiến,
    [​IMG]
    Được emdigan sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 04/11/2005
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Hehe, bác này viết hay quá! làm em xúc động dã man! Thực chất miền phía Tây của Thanh hóa là một vùng đất hoàn toàn khác, con người, cuộc sống, văn hoá....có lẽ bây giờ đi lại dễ dàng, thông tin liên lạc thuận tiện thì việc giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trở nên dễ dàng và rõ nét hơn. Và bây giờ mới có những người như các bác có thể đến được với mảnh đất này, để đưa được những hình ảnh và cảm nhận chân thực lên Internet và đến với tất cả mọi người. Em lẽ ra phải thay mặt những người con của mảnh đất xa xôi này (dù đã rất lâu rồi em không sống ở đó) cảm ơn mọi người vì dành thời gian và sức lực để tìm hiểu, khám phá và đưa được những hình ảnh đẹp về cuộc sống ở vùng miền núi cao hẻo lánh này đến với tất cả mọi người, để cùng nhau có cái nhìn đầy đủ hơn về nơi ít ai biết đến. Cho dù giờ đây em có cuộc sống của riêng mình, hoàn toàn khác với nơi mà mình được sinh ra, cho dù đã quen với những nơi sang trọng ở chốn phồn hoa, nhưng trong lòng vẫn luôn có những ký ức rất rõ về một thời ấu thơ ( dù không dài) với núi rừng và cuộc sống đơn sơ, mộc mạc....vẫn nhớ đến cơm lam, thịt rừng nướng, những món nấm rừng....cuộc sống của em đã bắt đầu với những thứ đó....
    Cảm ơn tất cả mọi người đặc biệt là Bác Du già vì đã cho em được sống lại với tuổi thơ của mình, và để tất cả mọi người ở đây được biết thêm về miền đất của đoàn quân Tây Tiến...vote mỗi người 5*...
  6. emdigan

    emdigan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tác nghiệp...
    Họ đã đi như thế...
    [​IMG]
    Sông núi hữu tình...
    [​IMG]
    Sông mã...
    [​IMG]
    Em sông Mã.
    [​IMG]
    Cô bé ven đường...
    [​IMG]
    Em gái...Mường Lát
  7. emdigan

    emdigan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Thái bên suối...

    [​IMG]
    Cô gái Việt ở Mường Lát
    [​IMG]
    Em bé ven đường
    [​IMG]
    Một ông giá và cột mốc
    [​IMG]
    khách sạn duy nhất tại Mường Lát.
    [​IMG]
    nơi con sông mã chảy vào đất việt...
    [​IMG]
    O du kích nhỏ giương cao súng....400k một cây...không ai mua, tiếc thế...
    [​IMG]
  8. emdigan

    emdigan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Dugia và cột mốc
    [​IMG]
    Sông núi hữu tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh Tác CBN Nghiệp
    Tác nghiệp trên bến đò
    [​IMG]
    Tác nghiệp trên cầu
    [​IMG]
    Đố biết ai!
    [​IMG]
    Ảnh đã được sửa nội dung theo yêu cầu của người mẫu
    [​IMG]
    Mắt chữ A mồm chữ O
    [​IMG]
    Oai phong lẫm liệt
    [​IMG]
    Harry Porter và chiếc máy ảnh ma thuật
    [​IMG]
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/11/2005
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To Du Già:
    Thì cả Mường Lát có mỗi quán cơm đấy là ngon nhất thôi mà! Đối diện quán cơm là 1 vệt công an huyện này, toà án này, bưu điện và uỷ ban! Từ quán cơm đó bác cứ đi theo tay fải, đi qua khu chợ, vượt qua 1 cái dốc, qua khu đất to đùng để xây mấy cái nhà kho, cứ đi thẳng vào con đường đất, thấy 1 cái cầu treo là đường sang bản Lát đó!
    Tiếc wá, nếu đã đi Tén Tần rồi, bác chạy quá thêm 18 cây nữa thì vào đến Mường Chanh, cái mũi nhô ra của đất Việt mình, 3 bề là đất Lào. Mường Chanh hay lắm Du huynh à! Ở đó có những bữa rượu với giáo viên cắm bản gần 20 năm mà không về, đầy nụ cười mà cũng đầy nước mắt! Rồi vào đó để đội biên fòng dạy cho bác nghệ thuật buổi sáng ra ngắm cờ đoán hướng gió để biết chiều nay được ăn thịt gì! hehe! Môn học đó hơi bị hay đấy, đảm bảo sau này không bao giờ bị đói cả!
    Ở Mường Lát cũng còn duy nhất 1 ông vua Mèo ở trên Pù Nhi, cái đỉnh núi mà từ Mường Lát bác ngó thẳng về bên tay trái con sông Mã là thấy đó. Kể từ sau hậu duệ của Vương Chí Sình và Dương Trung Nhân ở Sà Phìn và Mèo Vạc, đây là người thứ 2 em được thấy phong là vua Mèo đó, trấn giữ toàn bộ mảng Thanh-Nghệ đấy! Nếu lần sau lên, bác cố gắng đi bộ khoảng 2 tiếng lên ngắm cụ một cái, đảm bảo không bao giờ đụng hàng đâu nhé! Nhanh nhanh nhé, năm nay cụ ngoài 90 rồi, cây khô trước gió rồi đấy!

Chia sẻ trang này