1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát hoa về trong đêm hơi . . . Mai châu - Pù luông - miền Tây Thanh hóa T10/ 2005.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bác Du kính mến!
    Em theo tiếng gọi của bác trong đợt đi Yên Bái vừa rồi, nay đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần Tây Tiến. Vừa là muốn được "vi vu theo ngọn gió" đi vào những con đường khù khoằm mà bác lựa chọn, vừa la quá đam mê và hâm mộ bài Tây Tiến của bác Quang Dũng.
    Nhưng hôm nay, nhìn còn số 3-4 ngày bác dự định cho chuyến này mà lòng em đau như cắt. Bố trí đi 2,5 ngày (như lời bác đã hứa) là cả một nỗ lực của em. Giờ đây với thời gian kéo dài như thế, em đành phải ở nhà mà "du lịch qua những tấm ảnh" của bác thôi.
    Có đứa gợi ý là em vẫn cứ nhập vào đoàn, đến lúc nào cần về thì tách ra mà đi. Em thì không khoái kiểu đi đó lắm, đi đâu phải đi đến nơi về đến chốn cùng tất cả anh em. Thế nên, nếu bác sắp đặt lại được lịch trình thì em hạnh phúc lắm lắm!!!
    Kính bác!
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Emcó một vài ý như sau:
    Trước hết về mặt lịch trình, các bác có thể chọn xuất phát từ HN, đi theo quốc lộ 6 đi lên Hòa Bình và đi lên Mai Châu, đến ngã ba Tòng Đậu ở gần Mai Châu các bác rẽ lên theo quốc lộ 15A để đi vào thị trấn Mai Châu. Thời gian chỉ 3 đến 4 ngày thì không nên nghỉ lại Mai Châu mà nên đi thẳng, từ thị trấn Mai Châu đi lên Co Lương chừng hơn chục cây số, co lương là giáp ranh giữa huyện Quan Hóa, Bá Thước và Mai Châu. Từ Co Lương, các bác đi tiếp chừng hơn 20 cây số là đến Thị Trấn Hồi Xuân của Huyện Quan Hóa. Tại đầu thị trấn Hồi Xuân này, có hai ngả, một ngả đi xuôi sông Mã xuống sẽ đi vào thị trấn và đi tiếp sẽ đi xuống Bá Thước, Cẩm Thủy và Lang Chánh...Còn một ngả nữa là rẽ phải ngay tại đầu cây cầu bắc qua sông Mã sẽ đi lên Mường Lát, theo em các bác nên đi lên luôn Mường Lát. Từ đầu thị trấn Hồi Xuân của huyện Quan Hóa này lên Mường Lát còn khoảng 100 cây số. Toàn bộ tuyến đường này, kể cả đường đi lên Mường Lát phần lớn đều đã rải nhựa, chỉ còn một số đoạn ngắn là đường cấp phố đá dăm, nói chung là đi tốt, chỉ có đường đèo dốc ngoằn ngoèo thôi, em nghe nói lại như vậy, vì lâu rồi em cũng không đi nên không biết chất lượng đường thực tế hiện nay như thế nào, nhưng em nghĩ, đường khá tốt, có thể đi ngon lành. Theo ý kiến của riêng em, các bác có thể đi một mạch từ HN và đến nghỉ đêm tại Mường Lát, ở đó có thể vào nhà dân đi trọ vì ở đấy bây giờ cũng tạm gọi là Thị Trấn vùng biên, trung tâm của huyện. Cụ thể về nơi ở thế nào, em sẽ hỏi lại ông cậu em đang làm việc ở đó, sẽ post lên sau, chắc là sẽ trước thứ 6.
    Từ Mường Lát này, đi tiếp đến cửa khẩu Tén Tằn, giữa VN và Lào, theo em các bác có thể chọn phương án đi qua cửa khẩu, đi sang đất Lào và vòng về cửa khẩu Na Mèo là cửa khẩu giữa VN và Lào thuộc địa phận của huyện Quan Sơn, từ đây các bác đi theo đường 217 xuống huyện Quan Sơn và sau đó là Bá Thước. Từ Đồng Tâm thuộc huyện Bá Thước các bác có hai lối, một là đi xuống Huyện Lang Chánh và Ngọc Lạc, hai la đi xuống thị trấn Cành Nàng, chỗ có bến phà La Hán mà ở một topic nào đó mới đây có bác đã đi và post ảnh lên. Từ chỗ này đi tiếp sẽ đến Hang cá thần ở xã Cẩm Lương huyện Cẩm Thủy. Giữa 2 huyện Cẩm Thuỷ và Ngọc Lạc có nối với nhau bằng đường Hồ Chí Minh. Từ Phố Cống là trung tâm của huyện Ngọc Lạc đi tiếp xuống sẽ đến huyện Thọ Xuân, nơi có khu Di Tích Lam Kinh của nghĩa quân Lam Sơn của cụ Lê Lai Lê Lợi....Đi tiếp sẽ đến TP Thanh Hóa và ra HN bằng quốc lộ 1A.
    Sơ bộ em gợi ý lịch trình thế, cái vùng Quan Hóa, Bá Thước ấy là nơi em sinh ra, nhưng thú thực là em cũng ít có cơ hội về thăm nên cũng chỉ biết sơ bộ thế, nhiều tuyến đường em biết vậy nhưng cũng chưa bao giờ đi qua. Em sẽ gọi điện cho ông cậu em đang làm việc ở huyện Mường Lát, chắc ông ấy sẽ có những thông tin cụ thể và chính xác hơn, em sẽ post lên cho các bác sớm, đặc biệt là về nơi ăn ở và những chỗ nên xem, nên chơi, em sẽ post lên trước ngày thứ 6, lúc các bác khởi hành.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là gặp được người miền Tây TH hơi khó !
    Rất cám ơn chú đã cung cấp thông tin - Cái anh cần chủ yếu là vùng Mường Lát - vì vùng đấy đường cụt , ít người vào .Hy vọng chú trả lời sớm trước thứ 6 ( 28-10 ) để anh có thông tin đi !
    Tuyến anh chạy khả năng sang Lào ,nếu quay về chia làm 2 cung .
    Một : đi Cẩm thuỷ - suối cá thần Cẩm lương - thành nhà Hồ - về Nho quan NB - HN . Tuyến này đúng dọc Sông Mã luôn .
    Hai : từ ML đi về Lam sơn - Sao vàng - TP TH - HN .Tuyến này có cái hay là thăm được vùng đất Lê Lợi dấy binh .
    Nói chung thời gian cũng hạn chế , chọn 1 trong 2 cung thôi .
    Vùng Lam kinh - Bái thượng - thành nhà Hồ , anh cũng đã đi rồi . Cái ao ước là vào Mường Lát !
    Hy vọng là sau gần 60 năm , hành trình Tây Tiến của cụ Quang Dũng được dân lượt phượt tái hiện một cách đầy đủ bằng hình ảnh . ( 1948-2005 )

  3. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Dugià, 2,5 ngày hoặc 3 ngày là cùng....chơi thêm là em mất việc đấy, Bác xem cung đường nhé...ít ngày thì có thêm vài mạng cùng theo Bác lang thang nghen.
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    2 ngày đi cả Lam kinh và Thành nhà Hồ vẫn được tuy nhiên có hơi vất 1 chút.
    Ngày 1: Hà nội-Mai châu-Mường Lát-ra ngó cái cửa khẩu phát rồi chạy ngược về. Không qua Lào vì giấy tờ lằng nhằng và vướng xe cộ. Quay về Quan hoá ngủ đêm. Tổng cộng chạy độ 350km.
    Ngày 2: theo đường 217 chạy về Cành nàng-Cẩm thuỷ, thăm suối cá thần-rồi sang Lam kinh-Vạn hà, theo đường 45 lên Vĩnh lộc thăm thành nhà Hồ, về đường 12B lên Nho quan-theo đường 438 sang Chi nê rồi về Phủ lý-Hà nội.
    Đi thế này chỉ theo đường nhựa thôi, không vào thăm Pù luông được.
    Nên chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 nhà giàu về thời gian, có thể đi thăm cả Bến En (mất trọn 1 ngày). Nhóm 2 nghèo khổ hơn, đi theo cung trên rồi té về sớm. Ly hôn ở Lam kinh rồi đường anh anh phắn, đường ả ả cút là đẹp nhất.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ba ngày mà thứ 7, chủ nhật, thứ 2 thì em đi được.
    He he.
    Còn thứ sáu thì...., 3 thứ sáu rồi không ở nhà, mà thứ sáu là ngày phải làm việc.
    Hay thiết kế thành anh và ả như bác Hiếu nói đi.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Tuỳ các chú ! Đi đông cũng vui - Nhưng anh không vào Bến En , chủ yếu là Tây TH thôi .Thời gian cũng ít .
    Hay tối thứ 4 ta ọp phát bàn cụ thể nhỉ ?!
    2 ngày đi cả Lam kinh và Thành nhà Hồ vẫn được tuy nhiên có hơi vất 1 chút.
    Ngày 1: Hà nội-Mai châu-Mường Lát-ra ngó cái cửa khẩu phát rồi chạy ngược về. Không qua Lào vì giấy tờ lằng nhằng và vướng xe cộ. Quay về Quan hoá ngủ đêm. Tổng cộng chạy độ 350km.
    Ngày 2: theo đường 217 chạy về Cành nàng-Cẩm thuỷ, thăm suối cá thần-rồi sang Lam kinh-Vạn hà, theo đường 45 lên Vĩnh lộc thăm thành nhà Hồ, về đường 12B lên Nho quan-theo đường 438 sang Chi nê rồi về Phủ lý-Hà nội.
    Đi thế này chỉ theo đường nhựa thôi, không vào thăm Pù luông được.
    Nên chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 nhà giàu về thời gian, có thể đi thăm cả Bến En (mất trọn 1 ngày). Nhóm 2 nghèo khổ hơn, đi theo cung trên rồi té về sớm. Ly hôn ở Lam kinh rồi đường anh anh phắn, đường ả ả cút là đẹp nhất.
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ô, em tưởng giờ này bác Du già đang rung đùi uống rượu ở Mường Lát rồi chứ? Em chưa đi Mường lát bác ạ, nhưng cái tuyến nho nhỏ trên ở Thanh hoá thì em có chạy rồi. Nói chung chỉ có cái suối cá để làm đích đến và cái thành nhà Hồ (bác biết rồi) là đáng kể thôi, còn cảnh quan thì cũng khá nhạt, vì không fải vùng núi, đường xá thì xấu, dù không đèo dốc gì. Mấy địa danh khác cũng không có gì đáng kể lắm.
    Em thì em nghĩ nếu có thể bác kéo thêm được 1 ngày nữa, tập trung vào hai điểm là Mường Lát (2 ngày đầu) và Pù luông (3 ngày sau) thì hay hơn cả. Có điều xe cộ để vào Pù luông thì fải tương đối ngon, chứ không như Mường Lát. Đi có 2 ngày thì "mua đường" quá. Chơi kỹ một tý cho bõ công đi.
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bác cho cái lịch ọp ẹp cụ thể đi bác. Thời gian và địa điểm.
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, các anh, các chị, các bạn,các em... lâu lắm em không đi được chuyến nào cả, lần này em định dốc hết thành công lực, trèo tường trốn mẹ Tây Tiến một chuyến, nhưng chỉ chẵn chòi 2 ngày thôi ạ, chứ thêm chữ rưỡi vào nữa thôi là thành Tây Thiên ngay ạ. Các bác off thế nào, kiểu gì cũng được miễn là sau đó ra cái quyết định tuyến đường 2 ngày nhé, để em bám càng với.
    Kính!!!
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, đọc mà thèm quá , bác Dương ơi là bác Dương, không biết đến bao giờ mới lại được đi cùng bác để học hỏi .
    Hic, ở nhả phải kiếm mấy cung đi 1 ngày chạy cho đỡ vật.

Chia sẻ trang này