1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát hoa về trong đêm hơi . . . Mai châu - Pù luông - miền Tây Thanh hóa T10/ 2005.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác giời, bác đừng có bão lúc này để các chiến hữu của con đi tới nơi về tới chốn chứ ạ.
    Dạ cũng ạ bác Toosunet....phủi phui cái miệng bác....bác làm tim em nó nhảy thon thót đấy ạ....bão là bão thế nào được....
    Sắp về tới nhà rồi....mấy ngày hôm nay vật vờ chán quá....mong mọi người về để được nghe kể chuyện cũng vui rồi!
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm hành trình Tây tiến - Mường lát . . .
    Vào giờ này đội gồm 11 thành viên đã về tới HN say và ngủ . Cũng báo cáo luôn là phải ăn nhậu theo tinh thần CBN đã , đoàn về HN 7h45 tối - vì hôm nay có SN 1 thành viên nên đập phá xả láng bằng bữa Gỏi cá Nhệch tại chân cầu vượt Vọng .
    Chúc mừng sinh nhật Giang A- Pa - Chải
    Vui và rất nhiều chuyện để kể !
    Mọi người chờ nhé !
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nhóm thứ 3 chúng em (bác Hiếu chính Ủy - cotdien và cancer - pink) xuất phát muộn nhất (6h - 29.10) và cũng về đến Hà nội muộn nhất (Pháp Vân lúc 21h45 - 20.10).
    Tụy chung là cung đường của ngày thứ nhất mang đúng tính chất của CBN group là hiểm và phiêu. Còn ngày thứ 2 thì đúng là chạy trên những con đường ngon như ăn kẹo kéo.
    Ảnh ọt sẽ lần lượt ra mắt sau.
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì đây là lần đầu tiên e đi với mọi ngươif, số e hơi đen nhưng lần sâu hi vọng sẽ sáng sủa hơn.
    E muốn có 1 người bạn gái ngồi sau xe có thể chia sẻ mọi điều, mọi cảm xúc với e quá mà ko được.
    A Dư Giả à, đi Hà Giang đi a, 3 ngày là ta tiến hành thôi.
  5. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Giang nhé. Nhớ lần sau đừng ngủ trên mây nữa, nguy hiểm lắm.
    Tớ rất thích phong cách của bạn ( Magic với Amour là 1 )
    Được amour sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 31/10/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hị hị, lại thêm một chuyến nữa xa rời đồng đội. chắc phải đến tết em mới làm được một chuyến đi quá . chúc mừng đoàn đi đến nơi về đến chốn. chúc mừng SN sừng sừng Giang. Mọi người đi có lạnh lắm ko ạ? ở HN lạnh lắm
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Mót ơi là mót, vậy mót về ngày nào ạ? . Em tiếc quá cơ lần đi Văn Chấn đợt trước bọn em rủ rê mãi mà Mót không chịu sang đi với bọn em, lần này bọn em không đi được thì bác lại sang cặp kè với bác chính uỷ. Thía có chán không cơ chứ.
    Hai đoàn trước thì em không biết tình hình thế nào, có bị lạnh không chứ riêng đoàn thứ ba thì ngày hôm qua một số thành viên của nhóm hamchoi.mưa đã ngồi bình luận chắc chắn có một nhân vật mang phong cách truyền thống sẽ bị laaaaạnh. . He he, em nói đến đây sẽ có ối kẻ cứ phải gọi là giật mình thon thót. Đặc biệt là một kẻ đã từng có biệt danh: "Người mà ai cũng biết là ai đấy". Không biết hôm qua lúc mọi người bình luận thì nhân vật đấy có bị hắt xì hơi không? . Hà hà vì một lý do rất đơn giản, bên cạnh bình luận thì nhân vật ấy cũng bị nói.....kha khá. .
    Các bác post ảnh lên cho em xem với nhá!
    Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật chị Giang.
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 31/10/2005
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cua bò ngang đã viết :
    Theo nhu tinh than cua lan offline thi lan nay chuyen
    di bi xe le lam 3 top:
    - top 1: do bac Du gia cam dau
    - top 2: vo chong luunguyen lam dau linh
    - top 3: duoc dan dat boi bac Hieu chinh Uy

    Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói
    Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
    Top 2 xuất phát lúc 4h chiều thứ 6 sau "5 phút nữa thôi" của bác Vi, từ cổng Triển lãm Giảng Võ theo đường Hà Đông ---> Hoà Bình ---> Mai Châu. Tưởng tối thứ 6 có thể gặp Top 1 tại Hồi Xuân để cùng nhau hồi xuân, nhưng Top 1 mải mê oánh chén xịt nhím và những con khỉ gì đó nghe nói là rất ngon và rất rẻ, ai không được thưởng thức mà nghe kể chỉ có ngồi rớt nước mắt đau đớn vọng tưởng. Vì vậy, tối thứ 6 Top 2 nằm quệt nước mắt, ngủ lăn như bi ở nhà sàn Mai Châu rộng thênh thang, bái vọng Top 1 ngồi nhậu nhẹt và trằn trọc ngoài hành lang ở Mường Lát... :))
    Sáng hôm sau, 2 Top 1 và 2 cùng dậy muộn, khề khà thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, Top 1 đổ đèo, Top 2 đuổi chim bắt **** mừng mừng tủi tủi hội nhau ở Hồi Xuân lúc gần trưa. Ăn trưa có món xịt cầy hương vừa xương vừa ít thịt (nạc). Đang băn khoăn không biết Top 3 ở nơi lào thì Top 3 gọi điện báo đã đến Mai Châu, sẽ vào Mường Lát đánh dấu rồi mới ra và tối sẽ cố gắng gặp được Top 1+2 ở cái nơi mà mọi người sẽ đến vào tối thứ 7 ấy (tự nhiên quên béng mất tên tuổi địa danh - chỗ có suối cá thần là cái quái gì í nhỉ). Trong lúc đang húng nên Top 3 chả nhậy cảm gì cả để nhận ra cái giọng vẫn dùng để xui trẻ con xơi kít gà hí ha hí hửng của bác Du, ừ các chú cứ vào Mường Lát đi, đường đẹp cảnh vô cùng đẹp, cá rẻ thôi rồi, thịt rừng ngon rớt nước mắt chú ạ... Thế là Top 3 sẽ phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều để cuối cùng biết kít gà SARC nó có vị như thế nào, còn Top 1+2 thì tha thẩn gặm cỏ, à nhầm chụp ảnh hoa cỏ, tắm tiên ở suối cá thần với rất nhiều cá thần, tối lại nằm nhà sàn nghe MP3, sáng chủ nhật picnic leo lên cổng thành nhà Hồ, trượt vào đường Hồ Chí Minh xuyên rừng Cúc Phương, ngắm mưa thung lũng, đón gió mùa và đi thuyền vào tham quan hố nước nóng Kê Gà - Ninh Bình, tối chủ nhật về Hà Nội làm 1 chầu gỏi nhệch, để lại sau lưng tiếng gọi í ới bị gió thổi bạt đi của Top 3 chả biết là đã đi đâu về đâu...
    Có thông tin Top 3 đi không kém gì Tráng sĩ họ Đông, hầu như toàn ngồi trên xe trừ lúc chụp ảnh và lúc ăn, thậm chí ko thấy nhắc đến chuyện đi hái hoa ( chắc phải nhịn luôn! ), ấn tượng của Top 3 đến giờ có thể tóm tắt lại là Hiểm - Phiêu - và Mệt ! À, với cả phiêu quá hay sao mà cả 2 xe Top 3 đều "ngã nhẹ ý mà, theo kiểu đường trơn thôi, chả có gì nghiêm trọng" là làm sao ??? Bên Top 1+2 ko thua kém, cũng 2 xe nhẹ nhàng hạ cánh ( may không phải xe mình, không U lên mạng thấy ảnh múa xoè thì hết đi, he he he... )
    Tiếc một điều là tối chủ nhật không gặp được Top 3 để dẫn đi ăn kem NewZeland mừng Halloween, mỗi người hẳn... 2 cái, một chua một ngọt. Và hơi tiếc lần này không có bạn đồng hành số 1 đi cùng để có người đấm lưng, chỉ có bạn đồng hành số 3 tay thì đau mà lưng thì ko biết đấm, hí hí
    PS: Mày ơi, sáng nay tao tỉnh dậy mà cứ ngỡ mình vẫn đang nằm nhà sàn, màn hồng, đắp chăn H...ở "M ô n g với "tha hồ gác" ấm áp ở bên cạnh Cảm ơn mày vì đã đi với tao chuyến này ( và sẽ có những chuyến tiếp theo nhá kekeke )
    PS tiếp: cho những gái, và cho những giai đã gửi lời chúc đến ngày trước lễ Halloween nhé!

  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Híc, biết các bác đi dzui thế này, em phải đợi các bác ở Mai Châu rồi nhập bọn mới phải Không có tầm nhìn xa, thật tai hại quá
    Chào mừng hội lượt phượt các bác thêm một chuyến đi thú vị! Bác Du Dương ới, lúc rảnh rỗi, bác ới em một câu để em hầu chuyện bác tiếp cái vụ dang dở hôm nọ nhé
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng dùng giọng nhà tuỳ phong nói kiểu như này nữa nhé, nghe mà giật mình thon thót, bạn gái của mình ngồi lù lù đằng sau xe mà có đứa nó coi như không... khí thế là không xong roài . Mà bạn mình cao trên mét 6, ngoại hình ưa nhìn, tiêu chuẩn có thừa thế mới kay chứ lị, anh Vitieubao nhỉ. Lần sau thì cạch mẹt, đúng là giao trứng cho ác (ai là trứng thì tự giơ tay đứng lên nhận nhé ) hehehe
    Ngủ trên mây nếu có dịp, chắc chắn sẽ lại oánh một vài giấc bồng bềnh

Chia sẻ trang này