1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát hoa về trong đêm hơi . . . Mai châu - Pù luông - miền Tây Thanh hóa T10/ 2005.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Em Mới tinh-Đẹp nguyên ơi, lão Du lừa ai thì lừa chứ sao lừa được anh. Đoàn anh nhất quyết theo đuổi mục đích ban đầu là vào Mường Lát và đã đạt được điều đó. Còn nhớ lúc gọi điện Lão Du bảo vào đấy đường xấu cảnh chả có gì xem. Nhưng đã quyết theo chân Tây tiến năm xưa chả lẽ dương lên rồi cụp xuống không bắn phát nào? Thế nên mới có 100km đường đèo sạt lở lầy lội lúc vào và 100km xuyên đêm đi ra với mưa to và cái lạnh tê tái trên độ cao 1400m cùng gió mùa đông bắc đang về. Chuyến đi bão táp cotdien nhể? So ra thì đợt đổ dốc Tạ khoa 38km trong đêm vẫn chả là cái vẹo gì. Còn Pink đã thỏa mãn cung hiểm chưa em? Ra đến nơi mà cho tiền bảo anh quay lại 100km đấy nữa anh cũng lắc. Hề hề vì 50% thành viên trong đòan mong muốn họp mặt hàn huyên với 2 đòan đi trước nên mới có pha rượt đuổi ngọan mục dù anh thừa biết là only hopeless race. Dù sao cũng công nhận là bên đòan CBN các thành viên quí mến nhau thật.
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bác lại đổi chữ ký rồi à. CHUYẾN ĐI CỰC KỲ BÃO TÁP . nguyên nhân chủ yếu là do bác Hiếu thôi - đầu tiên em đòi ngủ lại Mường Lát thì k nghe, đến lúc bắt đầu đổ đèo, trời đang yên, bể đang lặng, bác lại ăn măng rừng chấm mắm tép nhiều rồi bảo " thế này chưa pro bằng anh DHLV, phải có mưa bão nữa cơ " vừa nói xong thì mưa to, gió rét căm căm, đường sạt ầm ầm - bực cả mình. Ai lại đi có 100km đường đèo mà gần 5 tiếng mới xong, làm em vừa sợ ngã, vừa sợ ma, vừa sợ cướp, vừa sợ đất nó sạt vào đầu - kinh thật.
  3. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bác lại đổi chữ ký rồi à. CHUYẾN ĐI CỰC KỲ BÃO TÁP . nguyên nhân chủ yếu là do bác Hiếu thôi - đầu tiên em đòi ngủ lại Mường Lát thì k nghe, đến lúc bắt đầu đổ đèo, trời đang yên, bể đang lặng, bác lại ăn măng rừng chấm mắm tép nhiều rồi bảo " thế này chưa pro bằng anh DHLV, phải có mưa bão nữa cơ " vừa nói xong thì mưa to, gió rét căm căm, đường sạt ầm ầm - bực cả mình. Ai lại đi có 100km đường đèo mà gần 5 tiếng mới xong, làm em vừa sợ ngã, vừa sợ ma, vừa sợ cướp, vừa sợ đất nó sạt vào đầu - kinh thật.
    [/quote]
    Ối nghe kinh hoàng thế hả ới các bác các anh các chị ơi. Up ảnh lên em xem mới
    Em bé Windy không biết giờ này ở đâu nhỉ, mau cho bạn quả lựu đạn, ném mịe vào văn phòng để khỏi phải làm việc đi chơi cho sướng
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ah quên, thế cuối cùng tốp 2 gặt hái được gì nhiều không? Tuy tốp 3 không gặp được mọi ng, k ăn Hallowen , k chúc mừng sinh nhật Tit được ( tiếc lắm lắm ), nhưng bù lại, đạt được mục đích lớn nhất của chuyến đi - vào Mường Lát - và không hối hận - đẹp mê hồn - khó kinh người - lạnh tê tái - hãi vãi mật.
    thương nhất nhóm 3 là bác chính uỷ, đúng như maytrangtc nói đấy, với một phong cách đã trở thành huyền thoại " chỉ mang duy nhất một bộ quần áo mỏng ", nên bác CHính uỷ chắn hết gió cho em, nghênh diện đông phong trận trận hàn. thôi mệt lắm, em nhường lời cho người khác, đi nghỉ đây.
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có ai post ảnh nhỉ.
    Hôm qua lạnh thật, 1 áo khoác, 1 áo mưa mà về đến HN còn lập cập, ê ẩm hết cả chỗ ngồi, may mà trước đấy mình còn được tắm suối nước nóng. Chưa thấy con suối nào đẹp và lãng mạn thế.
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đi chuyến ít người thế này, nhưng vui vẫn vui, phê vẫn phê, tại toàn người nhí nhảnh mà. Hic, cũng là vì lần đầu tiên theo chân ngài chính uỷ nên ko hiểu đúng các câu kiểu như: thời gian thoải mái mà. cứ thong dong mà đi ...
    Cũng như chị cột điện, phải để lúc khác post tiếp, cái lưng sau khi tận hưởng những cú sóc tưởng bay khỏi xe giờ đang biểu tình không cho ngồi nữa
  7. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đang ấm ức thì lại thêm vài bác ném đá thế này, biết bao giờ mới trả được món nợ Mường Lát đây, huhuhu . Đẹp mê hồn với lạnh tê tái thì em được nếm rồi, khó kinh người thì cũng đã ạ, chỉ có chưa hãi vãi mật bao giờ, nhưng mà được gom cả đống tâm trạng thế vào 1 lần thì quá là... là ... (tạm thời chưa nghĩ ra từ) , kú ghê cơ!
    Kết thúc chuyến đi chẳng biết mọi người gặt hái được gì, em không dám để ý,hí hí, nhưng em thì cuối cùng thu hoạch được đoá hoa xuyến chi tươi thắm các bạn dành tặng em với những lời chúc tốt đẹp nhất, tận đáy lòng
    [​IMG]
    Mường Lát hoa về trong đêm hơi...
    (duyên nhỉ, như đứa bạn em í )
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí có em đây ạ, để em đốt nốt cái funitture o hoang dieu và ném lựu đạn vào cái ở nguyen bieu rui mình đi thể cho vui vẻ, đỡ phải no nắng ,nhi ?
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Hiếu ! Anh có lừa ai đâu ? Anh bảo không có gì để chú vào rồi chạy như ngựa vía thế , lại còn ngã xe nữa chứ , nguy hiểm quá ! Dù sao cũng chúc mừng đoàn đã đặt chân tới Mường Lát nhé ! Các cô chú đi trong đêm từ ML ra HX thế thì anh chịu rồi ! Cũng may chứ không chuyến Tây Tiến - Mường Lát này box DL lại thiếu vắng đi vài thành viên thì buồn nhỉ ?! À , mà có bác sỹ Kiên đi cùng rồi , lo gì . . . Khà . . . . Khà . . . .
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trong chuyến đi này cái hay nhất là vào Mường Lát và được chạy đoạn đường Hồ Chí Minh qua rừng Cúc phương đang thi công , cảnh đẹp mê hồn , đường khá hiểm , thế nào cũng có dịp quay lại cung Cúc phương này để chụp ảnh .
    Cái hay thứ nhì là đi Miền Tây Thanh hoá được ăn khá nhiều thịt thú rừng . . . Dân rượu mà đi có uống tối ngày , quên đường về .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này