1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát, Na Mèo dịp giỗ Tổ ( Bài & ảnh từ Tr 13 ) - [ Hội BK - NPS Group ] Bạch Long Vĩ 30/4 ( T/t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bck666, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tks Mr Hoàng.

    Mình cũng biết nhóm DnD là 1 trong những nhóm nhỏ, một số cá nhân cộng đồng sớm đặt chân lên biển đảo BLV quê hương và hình như chuyến đi đó ko pubic rộng rãi trên ttvnol, số lượng thành viên tham gia ít, chuyến đi ngắn ngủi và ko có hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi tập thể nhỉ ?

    Thành viên đoàn đóng góp mua máy tính đem ra đảo tặng Tổng đội hay có mạnh thường quân tài trợ đứng ra lên chương trình theo kiểu cơ quan tổ chức, cũng có thể kết hợp công việc dịch vụ vận chuyển hàng và đưa ACE ra thăm tìm hiểu cuộc sống, cảnh vật biển đảo cũng đều có ý nghĩa rất thiết thực.

    Quả là ra khơi thăm BLV luôn có gì đó khác biệt, ko ít trở ngại và những chuyến đi cùng hướng đến 1 điểm đích rất có thể có những nét đặc thù, những dấu ấn, cảm nhận riêng !

    Do muốn bảo vệ gìn giữ BLV luôn mãi thuộc chủ quyền QG mà lãnh đạo các cấp đã thành công việc vận động TNXP, dân cư ra đảo bám trụ và từng bước phát triển du lịch !
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của Tranvuhoang rất đúng đấy cobehanoi84 ạ, Chúng ta nghĩ xa thêm 1 chút là thấy vấn đề ngay.
  3. rungrang78

    rungrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Làm tí off trù bị ko anh ơi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)]
  4. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chú thích, DnD và nhóm tình nguyện viên trẻ vòng tay bè bạn www.vongtaybeban.info
    Đã tổ chức chương trình tình nguyện vào tháng 8 năm 2010, chương trình có tên là Tiếng gọi biển đảo Bạch Long Vĩ - 2010, để hưởng ứng năm biển đảo Việt Nam
    Chi tiết của chương trình các bạn có thể tham khảo tại trang web của vongtaybeban
  5. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có sự kết hợp tình nguyện tổ chức chuyến đi. Quả là ý nghĩa đó bạn à. Trong khi tìm hiểu để tổ chức ra BLV, mình cũng đc 1 ng bạn HP cho hay Thành đoàn HP cũng thường xuyên tổ chức ra đảo kết hợp lực lượng sinh viên tình nguyện xanh - sạch - đẹp môi trường đảo. Thông thường là tháng 3 dịp thành lập Đoàn TNCS hàng năm. Ngoài ra cũng sẵn sàng tổ chức đoàn thể ra đảo làm công tác từ thiện.

    ACE Tổng đội cũng cho hay ra đảo từ tầm T3 - T5 là khoảng thời gian thuận lợi về thời tiết, sóng biển hơn cả. Từng có đoàn gặp thời tiết xấu phải nán lại đảo 1 tuần, có đoàn đang ra nửa chừng gặp sóng dữ phải quay lại tạt ngang vào Vịnh HL hoãn hủy chuyến đi, từng có chuyến tàu khi đang từ đảo về phải đổi hướng cập cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa...
  6. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn - Hồi ký về chuyến đi

    Bạch Long Vĩ - Hòn đảo nhỏ tiền tiêu của đất nước. Đã đi - Đã đến - Đã lưu lại cơ số kỉ niệm tốt đẹp.


    Khởi đầu:

    Có lẽ bất cứ một chuyến đi thông thường đều có sự khởi đầu. Chuyến đi này ko ngoại lệ và đc nhen nhóm hoàn toàn ngẫu hứng.

    31/3/2011: Alo...1080 HP phải ko? Cho mình số ĐT của Tổng đội TN xung kích HP và đc nghe lời chú giải khá nhè nhẹ sóng êm du: Tổng đội TNXP anh à... Anh chờ tí, đây rồi...0313810507...

    ......Alo Ala, xin hỏi có phải số máy văn phòng Tổng đội TNXP HP ko ? cho mình hỏi, hỏi & hỏi.... Đc giới thiệu gặp Tổng đội trưởng rồi ( ?? & ? ).....chuyển tiếp Tổng đội phó rồi lại ( ?? & ? ). Liền sau đó, đc đón nhận câu trả lời ậm ừ là có thể, nhận 1/2 viên gạch, để sắp xếp xem gần dịp đó có mời đc đoàn thể nào ra đảo không để kèm & ghép đoàn theo cùng lịch trình của các bạn, chứ đi thế khó có khả năng bố trí lịch cho tàu nhổ leo ra khơi đc...

    Dù vậy vẫn đôi chút hào hứng như vừa đón đc tia nắng chói chang đầu hè. Nhấn chuột vào Box Du lịch kêu gọi thành lập đoàn cho máu thôi. Topic rủ rê BLV với bản nhạc "Up is Down" ( trong bộ film Pirates the Caribbean ) đã chính thức khai hỏa.



    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BmAMawgj3a
  7. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Định hình:

    Nhẩn nha chém gió nhận gạch ngói, xi măng, sỏi đá, cát, dập dòm cứ thế diễn biến phù hợp với 1/2 viên gạch bên phía Tổng đội dành cho mình.
     
    Trong lúc ngán ngẩm nhìn từng viên gạch, từng viên ngói, sỏi đá cát....lác đác nhỏ giọt xếp chồng, chuyến đi ML cũng hoàn toàn ngẫu hứng, phần nào thôi thúc bởi topic: http://ttvnol.com/f_233/1311014

    Một chuyến đi ngắn khá nhiều trải nghiệm bất ngờ, thú vị từ khi ọp ẹp phân bổ xế - ôm tới khi đáp cánh về HN.

    Và rồi trong lúc đang tửng tưng lai zai ký sự đường tre huyền thoại sẽ bị đi vào dĩ vãng 1 sớm 1 chiều thì 1 số gạch đặt đang có dấu hiệu nhích nóng cháy dần, 1 lượng xi măng cát sỏi đang dần đông kết ...và bản thân chợt tá hỏa bởi thời gian tới 30/4 đã cận kề. Xúc tiến ngay & luôn nào

    Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ cho dù buổi Off lần đầu chốt DS mới chỉ cỡ 2/3 theo list đăng ký ( ~ 30 thành viên ). 1/3 còn lại là tự vỡ. Thế mới đau sờ cau. Khi đó đại diện Tổng đội hỏi han tình hình quân số thế nào, fix khẩn trương để báo cáo lãnh đạo Tổng đội. Mình vẫn trả lời như đúng rồi là đã đủ tầm 30 ng, sẽ sớm gửi DS thành viên, hehe...

    Cuống quýnh tìm cách tuyển gấp thêm thành viên. Thế là vừa hô hào dụ dỗ vừa lò dò sang 4rum phượt lập topic, tạt ngang tạt ngửa 1 số box ttvn có chủ đề topic liên quan tới biển - văn nghệ - đi chơi... chém gió và ko quên để lại đường link topic BLV

    Định lượng:

    ...Thật không ngờ nổi, cơn phong ba bão táp đăng ký tham gia bất chợt ùa tràn về dồn dập không ngớt. DS vọt tầm trên 40 ng & đã quá tải. Bởi trong thời gian đó bên Tổng đội cho hay " Sẽ ghép với 1 đoàn 10 ng thuộc bộ Ngoại giao và 1 đoàn ~ 30 ng theo lịch trình đoàn Nắng Phù Sa các bạn ". Sẽ cố gắng bố trí chỗ ngủ, cùng lắm ngủ ghép & phân tải bớt sang khu nhà cấp 4 của ACE Liên đội TNXP bên cạnh nhà khách Tổng đội để ưu tiên đoàn 30 ng kia.

    Bên cạnh tinh thần luôn đón chào những bạn nhiệt tình tham gia đoàn, mình thường xởi lởi ( Break the rule ) đón nhận thêm thành viên thông qua những bạn tham gia tổ chức, hoạt động phong trào cho đoàn. Tự bản thân cũng chút liều khi đành chịu xởi lởi nhận thêm 1 số bạn nhiệt tình quá, kể cả những phút chót & bù giờ ~X ( Break the rule ). Suy cho cùng đó cũng bởi " hữu duyên " làm bạn đồng hành chuyến đi ngắn ngủi này [r2)]

    Ngao & Ngán:

    Thời tiết sụt sùi tới tận ngày lên đường. Ngó dự báo dài ngày cho hay thời tiết đẹp trong khoảng 29/4 - 3/5 đã tiếp thêm phần nào niềm tin, tự vấn an bản thân cũng như vấn an ACE đoàn.
    ( Ơn trời đã thử lòng người & ủng hộ thời tiết chuyến đi này )

    Có lẽ do thời tiết u ám tậm tịt mưa cơn rả rích mấy hôm liền mà đoàn 30 ng kia đào tẩu sớm khiến bên phía Tổng đội hơi bị hẫng hụt. Trong khi gọi điện hỏi han tình hình thì đc hay thời tiết biển chiều hướng hơi xấu, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị, Tổng đội vẫn quyết tâm cho tàu sẵn sàng nhổ leo và bỗng nhiên thúc giục mình gửi DS chính thức, quan trọng là chuyển khoản tiền đặt vé cấp tốc ( để ăn chắc đây, biết Nắng Phù Sa là tổ chức XH gì chứ ! ). Cũng may tại buổi Off lần 2, mình và nhóm tài chính đã nhân thể chớp thời cơ thu tạm thêm tiền ACE kịp CK đặt cọc vé.  

    Rộn rã:

    ( T6 - 29/04/11) Trời đã hửng nắng, tạm quẳng mớ việc dở dang, về nhà xách 3 lô ra BX sớm. Một cảnh tượng khá hãi hùng khi tường tận dõi theo từng đám ng đứng chờ ùn ùn mỗi lúc 1 đông kịt đua nhau nhảy lên xe khách thời điểm cận kề nghỉ lễ :-ss
    [​IMG]
     
    [​IMG]


    Vì đã có sự chuẩn bị tình thế này nên sau khi í éo Thắng74 mau ra lo liệu dùm gấp, mình tạm yên tâm nhẩn nha nhắm bắn sứ giả Bạch Long bay về HN vẫy lượn đón đoàn:
    [​IMG]


    Những thành viên cuối cùng tới điểm tập trung đúng lúc gần 7h tối, kịp thời điểm hiệp đồng với nhà xe. Cho dù cảnh tượng chen chúc nhốn nháo nguy cơ khó có thể kiểm soát tình hình, ấy vậy nhờ bộ phận điều hành xe xử lý ổn thỏa, đoàn lên xe suôn sẻ, ưu tiên đc ngồi kín các hàng ghế, dân tình lên sau ngồi nèn ghế nhựa:
    [​IMG]

    Và trên đường đi, đội trưởng văn nghệ soldierTX đã phát huy sở trường bấy lâu, hô vang bắt nhịp cùng ACE đoàn cưỡi Hoàng Long ca khúc khải hoàn lên đường thằng tiến đất cảng ra khơi xa thăm Bạch Long Vĩ :-"
  8. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tới HP, sau khi oánh chén nhanh gọn bữa cơm tối khá no nê, đoàn lục tục về tới nhà khách Bến Bính đúng tầm sau 22h. Dường như khi ấy ACE đoàn chưa muốn ngủ :cool: khấp khởi túm tụm luyện thanh - diễn tập văn nghệ, hừng hực khí thế chuẩn bị sẵn sàng cho đêm giao lưu với ACE trên đảo:

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sáng T7 - 30/4/2011, đoàn đã lên tàu Bạch Long xé sóng vượt trùng khơi:
    [​IMG]

    Trong khoang lái:
    [​IMG]

    Trên boong:
    [​IMG]

    [​IMG]


    Dưới hầm ( tị nạn vượt biên [:D] ):
    [​IMG]


    ( Up ) Cất cao tiếng hát rộn rã:
    [​IMG]

    [​IMG]


    ( Is ) Bài lá:
    [​IMG]


    ( Down ) ngất ngư cả roài:
    [​IMG]
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Ảnh độc :))
  10. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sau ~ 6 tiếng đồng hồ, đoàn đã đặt chân lên đảo BLV, trời mây nơi đây xanh biếc hơn chặng đường khi còn đang trên tàu:
    [​IMG]


    Nắng chứa chan:
    [​IMG]


    Nắng phù đầu:
    [​IMG]


    Ơ biển VN..
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ơ sóng VN..
    [​IMG]

    [​IMG]

    Qua bao nhiêu thăng trầm..
    [​IMG]

    mà chiều nay vẫn dịu dàng..
    [​IMG]

    vùi sâu dưới đáy những gì đau thương..
    [​IMG]


    biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương..
    [​IMG]

Chia sẻ trang này