1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát vét 21 - 23 tháng 12 nhá!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meobongdv, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...Nhớ đến khôn cùng...
  2. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oh zêêê, iem đi xem đá bóng đây. Hum nay em được lại được sờ tay sờ chân lại còn được ôm eo nữa chứ. Oh zêêêê em đi xem đá bóng đây
  3. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái lớ tớ mớ
  4. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình xoè thêm vài cú nữa
  5. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chưa đến giờ đá bóng, tiếp tục xì pam
  6. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nóí linh tinh. 3 điểm. Về chỗ
  7. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mọi người về muộn quá.....Nhưng nghe chừng là ko mệt lém (vẫn còn sức xem đá bóng cơ mà )
    Tuy nhiên không phải tất cả đều đã online nên hok bít những người ấy thế nào nhờ .... Quà cáp nữa chứ nhỉ
    Quên, chúc mừng chuyến đi thành công và chúc mừng Noel cả nhà nha.
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...mình đc như anh ấy...
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Viết một chút nào để vơi nỗi nhớ
    Vậy là cả đoàn đã an toàn trở về. Núi, sông đã bỏ lại sau lưng nhưng tất cả còn vương vấn, còn thấm đẫm trong mỗi con người.
    Sáng dậy thấy có chút chếnh choáng vì tiếng ồn ào của xe cộ, náo nhiệt của phố phường không còn cái nguyên sơ của núi rừng Nhớ! - Đó là tất cả cảm xúc đang lấn lướt con người tôi!
    Chẳng thể quên cái cảm giác đứng giữa núi rừng với cái ôm mơn man của gió, bản hòa tấu du dương của sông, một điều quá đặc biệt không phải ở đâu cũng có và chúng tôi là người may mắn chăng bởi được chiêm ngưỡng một rừng tre xanh ngát như vòng tay rộng lớn ấm ấp đang mở ra chào đón - Đây có lẽ là món quà lớn nhất sau quãng đường dài và đầy khó khăn để tới với Mường Lát.... Nhớ đến nao lòng...

    Còn nhiều kỉ niệm và ấn tượng lắm nhưng viết vậy thôi đã hihi
  10. linhet5

    linhet5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi làm đường phố đông ngẹt lại thấy nhớ núi rừng, nhớ những cảm xúc của mấy ngày qua

Chia sẻ trang này