1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Musa - Dũng Sĩ (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là phim này lấy bối cảnh đánh nhau kiểu lịch sử TQ thì ko giống với các phim lịch sử TQ thì mới lạ.
    Phim này hay phết đấy, nhưng drama gì đâu mà bà con xem cười hơi bị nhiều.
    Có mấy quả bắn cung xuyên cổ ấn tượng ra phết.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  2. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Phim khá hay. Tôi thấy thích hơn phim Tàu. Phim có khá nhiều máu làm chị em thỉnh thoảng kêu lên hơi khe khẽ.
    Cuối phim, tôi hơi bị lẫn lộn giữa phim đang định lên án những cuộc chiến giết chóc hay ca ngợi tinh thần anh hùng. Tôi cho là cả hai. Trong phim tôi thích nhất lão tướng Mông Cổ. Lúc hắn nói với cô Công chúa rằng vì cô rât nhiểu chiến binh bỏ mạng tôi cho hắn nói đến cả chiến binh của hai bên, những người đáng gọi là dũng sĩ.
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào xem bản Musa 2 DVD sẽ được xem thêm phần giới thiệu việc làm kỹ xảo cho phim. Để gia tăng tính khốc liệt của các trận chiến, các nhà làm phim đã sử dụng tối đa kỹ xảo tạo ấn tượng mạnh như: chặt đầu, đâm làm phọt máu tươi, tên bắn thẳng vào đầu hoặc xuyên cổ, giáo đâm vào bụng làm toác bụng... Mũi tên được định vị gắn chặt vào trán của nạn nhân để thể hiện người lính bị tên bắn xuyên trán. Hay như màn bị đâm của Yeesol ở cuối phim, diễn viên đóng vai này đã phải đeo một miếng cao su latex to đùng từ ngực xuống bụng để khi bị giáo đâm thì máu ồng ộc từ bụng chảy ra. Các cảnh chiến đấu được cắt nhanh, gọn.
    ::[ Thiên Đường Vui Vẻ ]::
     
  4. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nếu như film này là film Hàn Quốc lần đầu tiên được xem thì có lẽ đã từ rất rất lâu tôi không thấy ghét film Hàn Quốc, tôi ghét film Hàn Quốc bởi một nhẽ luôn luôn sướt mướt trong sự yêu đương lăng nhăng, yêu gì mà như một mớ bòng bong.
    Ấy nhưng, MUSA lại khác --> một bộ film hay tuyệt, nếu như trước khi xem không ai giới thiệu bộ film này là của Hàn Quốc hoặc khi xem film mà không nghe thấy tiếng Hàn Quốc thì chắc chắn chẳng ai bảo đây là film Hàn Quốc. Thật tuyệt khi được xem film này.
    Toàn cảnh film là những cuộc chiến đấu đầy máu và lửa --> trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem. Có nhiều pha chiến đấu thật là ác man --> hay, nhưng nhiều đoạn máu me chảy như suốt --> chắc hơi quá, nhất là đoạn anh chang Yesoul bị đâm vào bụng tui thấy tiếc quá (tiếc vì không mang theo cái gì để làm một bữa tiết canh) --> tuyệt.
    Cuối cùng có kết luận --> TUYỆT (đối với film Hàn xẻng).....sướng bà con nhỉ...
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  5. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy giới thiệu phim hay thế này thì tớ phải download về xem thôi, lu''c trước nhìn thấy của Hàn Quốc ngại không kéo về giờ yên tâm rồi.
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Trung Hoa là cái nôi của võ thuật Châu Á. Phim võ hiệp của Hàn bị ảnh hưởng thì có gì là đáng xấu hổ ? Trong Musa, mỗi dân tộc đều có một sắc thái riêng, quân Đại Hàn đâu có vẻ gì giống quân Minh, Mông Cổ hay Trung Á đâu ?
    Trách sao hoa xưa chẳng có lúc tàn ...
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thì cảnh đánh nhau còn có thể khác ở cái gì nhỉ ? Hết đoàn ngựa phi tự dưng ngựa khỵu xuống, người ngã sang 1 bên (hình như phim này ko có cảnh này) lại giáo đâm tên bay, máu chảy người thổ huyết ...vv...Phục trang đầu tóc chắc là giống nhau cả rồi. Dù sao thì mình cũng rất thích phim này. Phim này ko nặng nề như phim dã sử Trung Quốc, sống động hơn, và vẻ mặt + ánh mắt của diễn viên trong phim cũng làm toát lên thần thái của những bậc anh hùng thời cổ. Còn quá nhiều điều có thể nói về bộ phim này. Đây thực sự là 1 bộ phim hay, xem xong chỉ muốn tua lại
    to sskkb: bà con cười hơi bị nhiều vì ngồi cùng những người hơi bị vui tính. Cứ tưởng tượng 1 cảnh thế này: quân trong thành bị vây, chuẩn bị thả 1 quả bom xuống chân thành, không khí đang căng thẳng hồi hộp. Bỗng một giọng nam trong trẻo cất lên:
    - Quân địch đi tới bỗng nghe tiếng tích tắc tích tắc
    - Quân địch đi tới thì nhìn thấy cái radio
    - Có 2 cái dây dây xanh và dây đỏ chúng ta phải cắt cái dây nào ?
    Nghe mấy câu đấy mà không cười thì có phải phí công người bình luận không
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Fim hay quá nhưng đang xem dở thì bị bắt về , có ai bít chỗ bán đĩa ở đâu 0 , chỉ cho mình với
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo Trung Hoa là cái nôi võ thuật Châu á. Còn Ấn độ, Nhật bản thì sao? Thật ra chùa và võ thiếu lâm là do một nhà sư Ấn độ dựng nên. Còn võ NB không hề giống TQ. Bạn có thể tham khảo phim võ NB xem nó có giống TQ không? Hơn nữa phim võ NB ra đời trước TQ.
    tho
  10. nighmate

    nighmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết link để down phim này không
    Nghe quảng cáo ghê quá mà không xem được

Chia sẻ trang này